Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Cảnh giác với các mối giao tiếp trong những ngày sau cùng

Cảnh giác với các mối giao tiếp trong những ngày sau cùng

“Kết hợp với người xấu sẽ làm hư hỏng những thói quen tốt”.—1 CÔ 15:33.

BÀI HÁT: 73, 119

1. Chúng ta đang sống trong thời kỳ nào?

Chúng ta đang sống trong thời kỳ đầy khó khăn. Kinh Thánh gọi thời kỳ bắt đầu từ năm 1914 là “những ngày sau cùng”. Thời kỳ “đặc biệt và rất khó đương đầu” này được đánh dấu bởi các tình trạng tồi tệ hơn nhiều so với bất cứ điều gì nhân loại đã trải qua trước năm cao điểm ấy (2 Ti 3:1-5). Hơn nữa, thế gian sẽ tiếp tục trở nên bại hoại vì Kinh Thánh báo trước rằng “những kẻ gian ác và kẻ giả mạo thì ngày càng tồi tệ”.—2 Ti 3:13.

2. Các loại hình giải trí của thế gian có đặc điểm gì? (Xem hình nơi đầu bài).

2 Để giải trí, nhiều người xem hoặc làm những điều mà Kinh Thánh xem là hung bạo, vô luân hay ma thuật. Chẳng hạn, Internet, chương trình truyền hình, phim ảnh, tiểu thuyết và các bài viết trên tạp chí thường diễn tả sự hung bạo, vô luân theo cách khiến người ta nghĩ chúng không có gì sai. Những hành vi trước kia người ta xem là không thể chấp nhận thì nay thậm chí đã được hợp pháp hóa ở một số nơi. Nhưng điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời chấp nhận những hành vi như thế.—Đọc Rô-ma 1:28-32.

3. Những người sống theo tiêu chuẩn Kinh Thánh thường bị xem như thế nào?

3 Vào thế kỷ thứ nhất, môn đồ của Chúa Giê-su đã tránh xa các loại hình giải trí ô uế. Bởi điều này cũng như hạnh kiểm tin kính của họ nói chung nên họ bị người khác chế nhạo và bắt bớ. Sứ đồ Phi-e-rơ viết: “Họ ngạc nhiên vì anh em [tín đồ đạo Đấng Ki-tô] không còn chạy theo lối sống buông tuồng bại hoại như họ nên nhục mạ anh em” (1 Phi 4:4). Ngày nay cũng vậy, những người sống theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời bị thế gian xem là khác thường. Hơn thế nữa, “hết thảy những ai muốn sống cuộc đời tin kính của môn đồ Đấng Ki-tô Giê-su cũng sẽ bị ngược đãi”.—2 Ti 3:12.

“KẾT HỢP VỚI NGƯỜI XẤU SẼ LÀM HƯ HỎNG NHỮNG THÓI QUEN TỐT”

4. Tại sao chúng ta không nên yêu thế gian này?

4 Kinh Thánh khuyên những ai muốn làm theo ý Đức Chúa Trời đừng yêu thế gian và những việc làm của nó. (Đọc 1 Giăng 2:15, 16). Các thành phần tôn giáo, chính trị và thương mại của thế gian, kể cả những kênh thông tin của họ, chịu ảnh hưởng của “chúa đời nầy” là Sa-tan Kẻ Quỷ Quyệt (2 Cô 4:4; 1 Giăng 5:19). Do đó, là tín đồ đạo Đấng Ki-tô, chúng ta cần cảnh giác với các mối giao tiếp. Lời Đức Chúa Trời nêu bật sự thật căn bản này: “Đừng để bị lừa dối; kết hợp với người xấu sẽ làm hư hỏng những thói quen tốt”.—1 Cô 15:33.

5, 6. Chúng ta nên tránh kết hợp với ai và tại sao?

5 Để tránh làm hư hỏng những thói quen tốt, chúng ta không nên kết thân với bất cứ ai làm điều xấu, bao gồm cả những người nhận mình thờ phượng Đức Giê-hô-va nhưng cố ý vi phạm luật pháp của ngài. Nếu những người đó phạm tội trọng và không ăn năn, chúng ta không kết hợp với họ nữa.—Rô 16:17, 18.

6 Nếu kết hợp với những người không vâng theo luật pháp Đức Chúa Trời, chúng ta có thể có khuynh hướng làm những điều giống như họ để được họ chấp nhận. Chẳng hạn, nếu kết thân với những người làm điều vô luân, chúng ta có thể bị cám dỗ phạm tội vô luân. Điều này từng xảy ra cho một số tín đồ đã dâng mình và trong số đó có những người đã bị khai trừ vì không ăn năn (1 Cô 5:11-13). Nếu họ không chịu ăn năn, tình trạng của họ có thể trở nên giống như tình trạng mà Phi-e-rơ miêu tả.—Đọc 2 Phi-e-rơ 2:20-22.

7. Chúng ta nên chọn ai làm bạn thân?

7 Dù muốn tử tế ngay cả với những người không vâng theo luật pháp Đức Chúa Trời, chúng ta không nên kết hợp mật thiết hay trở thành bạn thân của họ. Do đó, sẽ là sai trái nếu một Nhân Chứng Giê-hô-va độc thân hẹn hò với một người không dâng mình và không trung thành với Đức Chúa Trời cũng như không coi trọng tiêu chuẩn cao của ngài. Việc giữ lập trường trung kiên của tín đồ đạo Đấng Ki-tô quan trọng hơn rất nhiều so với việc được những người không yêu mến Đức Giê-hô-va chấp nhận. Chúng ta chỉ nên kết thân với những ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su nói: “Hễ ai làm theo ý Đức Chúa Trời thì người ấy là anh em, chị em và mẹ tôi”.—Mác 3:35.

8. Việc kết hợp với người xấu đã ảnh hưởng thế nào đến dân Y-sơ-ra-ên xưa?

8 Dân Y-sơ-ra-ên đã gánh chịu hậu quả tai hại vì kết hợp với người xấu. Khi Đức Giê-hô-va giải cứu họ khỏi cảnh nô lệ tại xứ Ai Cập và đang đưa họ đến Đất Hứa, ngài nói về cách họ phải đối xử với dân cư trong xứ: “Ngươi chớ quì-lạy và hầu việc các thần chúng nó; chớ bắt-chước công-việc họ, nhưng phải diệt hết các thần đó và đạp nát các pho tượng họ đi. Ngươi hãy hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (Xuất 23:24, 25). Nhưng rốt cuộc, phần lớn người Y-sơ-ra-ên đã không vâng theo chỉ dẫn của Đức Chúa Trời (Thi 106:35-39). Vì họ bất trung với Đức Giê-hô-va nên về sau Chúa Giê-su nói với họ: “Này! Nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi” (Mat 23:38). Đức Giê-hô-va đã từ bỏ nước Y-sơ-ra-ên và chuyển ân phước của ngài cho hội thánh tín đồ đạo Đấng Ki-tô mới thành lập.—Công 2:1-4.

CẨN THẬN SUY XÉT NHỮNG ĐIỀU MÌNH ĐỌC VÀ XEM

9. Tại sao phương tiện truyền thông và ngành công nghiệp giải trí của thế gian này có thể nguy hại cho tín đồ đạo Đấng Ki-tô?

9 Phần lớn những tài liệu mà phương tiện truyền thông và ngành công nghiệp giải trí của thế gian này đưa ra đều có thể gây nguy hại về thiêng liêng cho tín đồ đạo Đấng Ki-tô. Các tài liệu như thế không được biên soạn nhằm giúp chúng ta xây dựng đức tin nơi Đức Giê-hô-va và những lời hứa của ngài. Ngược lại, chúng phản ánh sự đồi bại của thế gian Sa-tan cũng như những mục tiêu của nó. Vì vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác để không lựa chọn loại tài liệu có thể khơi dậy “những ước muốn trần tục”.—Tít 2:12.

10. Điều gì sẽ xảy ra cho các tài liệu độc hại của thế gian này?

10 Chẳng bao lâu nữa, thế gian của Sa-tan cùng những tài liệu độc hại phản ánh tinh thần của nó sẽ bị loại bỏ. Kinh Thánh nói: “Thế gian cùng những ham muốn của nó đang qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (1 Giăng 2:17). Tương tự thế, người viết Thi-thiên hát: “Những kẻ làm ác sẽ bị diệt; còn kẻ nào trông-đợi Đức Giê-hô-va sẽ được đất làm cơ-nghiệp... và được khoái-lạc về bình-yên dư-dật”. Trong bao lâu? Kinh Thánh cho biết: “Người công-bình sẽ nhận được đất, và ở tại đó đời đời”.—Thi 37:9, 11, 29.

11. Đức Chúa Trời cung cấp thức ăn thiêng liêng bổ dưỡng cho dân của ngài qua những cách nào?

11 Tương phản với những gì thế gian cung cấp, tài liệu do tổ chức Đức Giê-hô-va phát hành trong những ngày sau cùng này giúp chúng ta có lối sống tin kính hầu có thể nhận được sự sống vĩnh cửu. Trong lời cầu nguyện với Đức Giê-hô-va, Chúa Giê-su nói: “Để có được sự sống vĩnh cửu, họ cần phải tìm hiểu về Cha, là Đức Chúa Trời có thật và duy nhất, cùng đấng mà Cha đã phái đến là Giê-su Ki-tô” (Giăng 17:3). Cha yêu thương trên trời dùng tổ chức của ngài để cung cấp dư dật thức ăn thiêng liêng giúp chúng ta mạnh mẽ. Quả là một ân phước khi có những tạp chí, sách mỏng, sách bìa, video và trang web giúp đẩy mạnh sự thờ phượng thật! Tổ chức của Đức Giê-hô-va cũng sắp đặt những buổi nhóm họp đều đặn trong hơn 110.000 hội thánh trên khắp thế giới. Tại những buổi nhóm họp này cũng như tại các hội nghị, chúng ta được xem xét những tài liệu dựa trên Kinh Thánh giúp xây dựng đức tin nơi Đức Chúa Trời và những lời hứa của ngài.—Hê 10:24, 25.

CHỈ KẾT HÔN VỚI “MÔN ĐỒ CỦA CHÚA”

12. Hãy giải thích lời khuyên của Kinh Thánh về việc chỉ kết hôn với “môn đồ của Chúa”.

12 Với những tín đồ đạo Đấng Ki-tô độc thân có ý muốn kết hôn, việc cảnh giác với những người mình kết hợp là điều đặc biệt quan trọng. Lời Đức Chúa Trời khuyên rõ ràng: “Chớ mang ách chung với người không tin đạo, vì không cân xứng. Sự công chính và gian ác có mối giao hảo nào chăng? Hay ánh sáng và bóng tối có chung gì chăng?” (2 Cô 6:14). Kinh Thánh khuyên những tôi tớ của Đức Chúa Trời đang tìm bạn đời chỉ nên kết hôn với “môn đồ của Chúa”. Điều này có nghĩa là họ chỉ kết hôn với một người thờ phượng Đức Giê-hô-va đã dâng mình và báp-têm đồng thời đang sống theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh (1 Cô 7:39). Nhờ kết hôn với một người cùng đức tin, tín đồ đạo Đấng Ki-tô có bạn đồng hành là người đã dâng mình cho Đức Giê-hô-va và sẽ giúp họ giữ lòng trung kiên với ngài.

13. Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên mệnh lệnh nào liên quan đến việc kết hôn?

13 Đức Giê-hô-va biết điều gì là tốt nhất cho những tôi tớ của ngài, và quan điểm của ngài về việc kết hôn vẫn không thay đổi. Hãy để ý mệnh lệnh rõ ràng mà ngài đã ban cho dân Y-sơ-ra-ên liên quan đến dân các nước xung quanh, những người không phụng sự Đức Giê-hô-va. Qua Môi-se, ngài chỉ dẫn dân Y-sơ-ra-ên: “Ngươi chớ làm sui-gia với chúng, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình, vì các dân-tộc nầy sẽ dụ con trai ngươi lìa-bỏ ta mà phục-sự các thần khác, rồi cơn thạnh-nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng ngươi, diệt ngươi cách vội-vàng”.—Phục 7:3, 4.

14, 15. Việc lờ đi sự chỉ dẫn của Đức Giê-hô-va đã ảnh hưởng thế nào đến Sa-lô-môn?

14 Không lâu sau khi lên ngôi, con trai vua Đa-vít là Sa-lô-môn cầu xin có được sự khôn ngoan và Đức Chúa Trời đã ban cho ông cách dư dật. Vì thế, vua Sa-lô-môn nổi tiếng là nhà cai trị khôn ngoan của một quốc gia thịnh vượng. Khi nữ vương nước Sê-ba đến thăm Sa-lô-môn, bà ấn tượng về sự khôn ngoan của ông đến mức đã thốt lên: “Trước khi tôi chưa đến đây, và chưa thấy tận mắt những điều nầy, thì tôi chẳng tin; và kìa, người ta chẳng nói đến được phân nửa! Sự khôn-ngoan và oai-nghi của vua trổi hơn tiếng-đồn tôi đã nghe” (1 Vua 10:7). Nhưng trường hợp của Sa-lô-môn cũng cho thấy hậu quả nào có thể xảy ra khi một người lờ đi mệnh lệnh của Đức Chúa Trời là chớ kết hôn với một người không tin đạo.—Truyền 4:13.

15 Dù được Đức Chúa Trời ban phước, Sa-lô-môn đã lờ đi mệnh lệnh của ngài là không kết hôn với phụ nữ của các nước xung quanh, những người không thờ phượng Đức Giê-hô-va. Sa-lô-môn “thương-mến nhiều người nữ của dân ngoại” và cuối cùng đã lấy 700 hoàng hậu và 300 cung phi. Hậu quả là gì? Trong buổi già yếu của Sa-lô-môn, các hoàng hậu ngoại giáo đã “dụ lòng người đi theo các thần khác... Như vậy, Sa-lô-môn làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va” (1 Vua 11:1-6). Việc kết hợp với người xấu đã khiến Sa-lô-môn dần mất đi sự khôn ngoan và rời bỏ sự thờ phượng thật. Thật là một gương cảnh báo cho những tín đồ đạo Đấng Ki-tô có lẽ đang nghĩ đến việc kết hôn với một người không yêu mến Đức Giê-hô-va!

16. Kinh Thánh đưa ra lời khuyên nào cho những tín đồ có chồng hay vợ không tin đạo?

16 Nhưng nói sao nếu một người trở thành người thờ phượng Đức Giê-hô-va trong khi chồng hay vợ mình không tin đạo? Kinh Thánh nói: “Hỡi những người vợ, hãy vâng phục chồng, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo lời Đức Chúa Trời thì cũng được cảm hóa bởi hạnh kiểm của chị, mà không cần phải nói lời nào” (1 Phi 3:1). Dù những lời này nói với người vợ tín đồ đạo Đấng Ki-tô, nhưng cũng áp dụng cho người chồng nếu vợ anh không thờ phượng Đức Giê-hô-va. Lời khuyên của Kinh Thánh rất rõ ràng: Hãy là một người vợ hay người chồng tốt và sống theo tiêu chuẩn cao của Đức Chúa Trời về hôn nhân. Thực tế, nhiều người không tin đạo đã chấp nhận sự thật vì chứng kiến chồng hay vợ mình thay đổi nhờ vâng theo các đòi hỏi của Đức Chúa Trời.

KẾT HỢP VỚI NHỮNG NGƯỜI YÊU MẾN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

17, 18. Điều gì giúp Nô-ê sống sót qua trận Đại Hồng Thủy, và điều gì giúp các tín đồ vào thế kỷ thứ nhất sống sót qua sự hủy diệt của thành Giê-ru-sa-lem?

17 Kết hợp với người xấu làm hư hỏng những thói quen tốt, ngược lại, kết hợp với người tốt mang đến kết quả tốt. Hãy xem trường hợp của Nô-ê. Dù sống giữa một thế gian hung ác, ông không có ước muốn kết thân với những người trong thế gian. Vào lúc ấy, “Đức Giê-hô-va thấy sự hung-ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý-tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn” (Sáng 6:5). Vì vậy, Đức Chúa Trời đã quyết định hủy diệt thế gian gian ác ấy cùng những người theo nó bằng trận nước lụt toàn cầu. Tuy nhiên, “Nô-ê trong đời mình là một người công-bình và trọn-vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời”.—Sáng 6:7-9.

18 Chắc chắn Nô-ê đã không kết giao với những người không tin kính. Ông cùng bảy thành viên trong gia đình tập trung thực hiện công việc Đức Chúa Trời giao phó, bao gồm việc đóng một con tàu. Đồng thời, Nô-ê cũng “là người rao giảng sự công chính” (2 Phi 2:5). Việc rao giảng, đóng tàu và kết hợp với các thành viên trong gia đình đã giúp Nô-ê bận rộn làm những điều khiến Đức Chúa Trời vui lòng. Nhờ thế, ông cùng gia đình đã sống sót qua trận Đại Hồng Thủy. Chúng ta nên biết ơn Nô-ê, vợ, các con trai và con dâu ông vì tất cả chúng ta ngày nay đều là con cháu của họ, những người đã trung thành phụng sự Đức Giê-hô-va. Tương tự thế, các tín đồ vào thế kỷ thứ nhất trung thành và biết vâng lời đã giữ mình tách biệt khỏi những người không tin kính, nhờ đó họ được sống sót khi thành Giê-ru-sa-lem cùng hệ thống Do Thái bị hủy diệt vào năm 70 CN.—Lu 21:20-22.

Kết hợp với anh em đồng đạo giúp chúng ta cảm nghiệm phần nào về đời sống trong thế giới mới (Xem đoạn 19)

19. Chúng ta phải làm gì để nhận được ân huệ của Đức Chúa Trời?

19 Là những người thờ phượng Đức Giê-hô-va, chúng ta cần noi gương Nô-ê và gia đình ông cùng những tín đồ vào thế kỷ thứ nhất biết vâng lời. Chúng ta phải giữ mình tách biệt với thế gian gian ác này và tìm bạn tốt trong vòng hàng triệu anh chị em trung thành. Gắn bó với những người được hướng dẫn bởi sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta “giữ vững đức tin” trong thời kỳ đầy khó khăn này (1 Cô 16:13; Châm 13:20). Hãy nghĩ về những triển vọng tuyệt vời của chúng ta! Nếu cảnh giác với các mối giao tiếp trong những ngày sau cùng này, cá nhân chúng ta có thể sống sót qua sự hủy diệt của thế gian gian ác và bước vào thế giới mới công chính của Đức Giê-hô-va đang đến rất gần!