Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI TRANG BÌA | KHI NGƯỜI THÂN YÊU QUA ĐỜI

Người đã khuất sẽ sống lại!

Người đã khuất sẽ sống lại!

Chắc bạn vẫn nhớ bà Gail được đề cập ở phần trước. Bà nghĩ mình sẽ không bao giờ vượt qua nỗi đau trước sự ra đi của chồng là ông Rob. Tuy nhiên, bà đang trông đợi đến ngày được gặp lại ông trong thế giới mới mà Đức Chúa Trời đã hứa. Bà nói: “Câu Kinh Thánh tôi thích nhất là Khải huyền 21:3, 4”. Câu này ghi: “Chính Đức Chúa Trời sẽ ở cùng họ. Ngài sẽ lau hết nước mắt trên mắt họ, sẽ không còn sự chết, than van, khóc lóc hay đau đớn nữa. Những điều trước kia nay đã qua rồi”.

Bà Gail cho biết: “Lời hứa này đã nói lên tất cả. Tôi cảm thấy tội nghiệp những ai mất đi người mà mình thương yêu nhưng không biết gì về hy vọng sẽ được gặp lại họ”. Bà Gail làm đúng với những gì mình tin khi tình nguyện tham gia công việc truyền giáo trọn thời gian. Bà chia sẻ với người khác lời hứa của Đức Chúa Trời về một tương lai “sẽ không còn sự chết”.

Gióp tin chắc mình sẽ được sống lại

Có lẽ bạn nói: “Thật khó tin!”. Nhưng hãy xem trường hợp của người đàn ông tên Gióp. Ông bị bệnh rất nặng (Gióp 2:7). Dù muốn chết, nhưng ông vẫn tin nơi quyền năng của Đức Chúa Trời có thể làm ông sống lại trên đất. Ông nói với lòng tin chắc: “Ôi, ước gì ngài giấu con trong mồ mả... Ngài sẽ gọi, con sẽ thưa lại. Ngài sẽ mong mỏi nhìn thấy công việc của tay ngài” (Gióp 14:13, 15, NW). Gióp tin tưởng rằng Đức Chúa Trời của ông sẽ nhớ thương ông và mong muốn làm ông sống lại.

Không lâu nữa, Đức Chúa Trời sẽ làm thế cho Gióp và cho vô số người khác, khi trái đất này biến thành địa đàng (Lu-ca 23:42, 43). Kinh Thánh xác nhận nơi Công vụ 24:15: “Sẽ có sự sống lại”. Chúa Giê-su bảo đảm với chúng ta: “Đừng ngạc nhiên về điều đó, vì giờ sẽ đến, khi mọi người trong mồ mả nghe tiếng ngài và ra khỏi” (Giăng 5:28, 29). Gióp sẽ chứng kiến lời hứa này trở thành hiện thực. Khi đó, ông sẽ tràn đầy sức sống của tuổi trẻ và luôn được “thẳng da mát thịt” (Gióp 33:24, 25). Triển vọng này cũng dành cho những ai biết ơn lòng thương xót của Đức Chúa Trời được thể hiện qua sự sống lại trên đất.

Nếu bạn đang than khóc vì mất người thân, những thông tin vừa thảo luận ở trên có lẽ không làm bạn hoàn toàn nguôi ngoai nỗi buồn. Nhưng bằng cách suy ngẫm về lời hứa của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, bạn có thể tìm thấy hy vọng thật và sức mạnh để gượng dậy.—1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13.

Bạn có muốn biết thêm về cách đương đầu với nỗi đau buồn không? Hoặc bạn có những thắc mắc liên quan, chẳng hạn như: “Tại sao Đức Chúa Trời để cho sự gian ác và đau khổ xảy ra?”. Hãy vào trang web của chúng tôi là jw.org để xem những câu trả lời thực tế và đầy an ủi trong Kinh Thánh.