Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI TRANG BÌA | TÌM ĐÂU NIỀM AN ỦI?

Ai cũng cần được an ủi

Ai cũng cần được an ủi

Bạn có nhớ lúc nhỏ mình bị té ngã không? Có lẽ bạn bị trầy tay hoặc đầu gối. Bạn có nhớ mẹ đã an ủi mình thế nào không? Có thể mẹ làm sạch vết thương rồi băng bó lại. Bạn khóc nhưng mẹ đã dịu dàng trấn an và ôm bạn vào lòng, làm bạn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Khi còn nhỏ, bạn thường được người khác an ủi lúc bạn cần.

Nhưng khi chúng ta lớn lên, cuộc sống trở nên phức tạp hơn. Vấn đề ngày càng nghiêm trọng và khó tìm được niềm an ủi. Các vấn đề mà người trưởng thành gặp phải hiếm khi có thể được giải quyết bằng sự băng bó và cái ôm của người mẹ. Hãy xem xét vài trường hợp sau.

  • Có bao giờ bạn hoang mang vì bị mất việc chưa? Anh Julian cho biết khi bị sa thải, anh rất sốc và cảm thấy quẫn trí. Anh tự nhủ: “Làm sao mình có thể lo cho gia đình đây? Sau nhiều năm tận tâm làm việc, tại sao công ty lại không cần đến mình nữa?”.

  • Có lẽ bạn đang suy sụp vì hôn nhân đổ vỡ. Chị Raquel nói: “Cách đây một năm rưỡi, chồng tôi đột nhiên bỏ đi. Tôi rất đau buồn và tan nát cõi lòng. Vừa đau đớn thể xác, vừa suy sụp tinh thần. Tôi rất sợ hãi”.

  • Có thể bạn bị bệnh nặng và chưa thấy dấu hiệu cải thiện. Đôi lúc bạn cảm thấy như một người tên Gióp. Ông than thở: “Con chán ghét đời sống của con rồi; con không muốn sống cao niên trường thọ nữa” (Gióp 7:16, Đặng Ngọc Báu). Có lẽ bạn có cùng cảm xúc như ông Luis, hơn 80 tuổi. Ông thừa nhận: “Đôi khi tôi cảm thấy như mình đang chờ chết”.

  • Hay có thể là khi mất người thân, bạn mong mỏi được ai đó an ủi. Anh Robert tâm sự: “Khi con trai tôi qua đời trong một tai nạn máy bay thảm khốc, cảm giác đầu tiên của tôi là không tin được. Tôi vô cùng đau đớn, nỗi đau mà Kinh Thánh ví như một lưỡi gươm dài đâm thấu qua lòng”.—Lu-ca 2:35.

Dù đối mặt với hoàn cảnh khó khăn, nhưng anh Robert, ông Luis, chị Raquel và anh Julian đã tìm được niềm an ủi. Họ thấy rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là đấng tốt nhất có thể an ủi mình. Ngài an ủi chúng ta như thế nào? Liệu ngài có an ủi bạn lúc bạn cần không?