Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI TRANG BÌA | TÌM ĐÂU NIỀM AN ỦI?

Được an ủi trong lúc khó khăn

Được an ủi trong lúc khó khăn

Khó khăn xảy ra dưới nhiều hình thức. Chắc chắn chúng ta không thể kể ra hết từng khó khăn, nhưng hãy xem xét kỹ hơn về bốn trường hợp đã được đề cập ở bài trước. Hãy xem nhiều người đã tìm được niềm an ủi từ Đức Chúa Trời như thế nào dù họ đương đầu với các vấn đề khác nhau.

KHI BỊ THẤT NGHIỆP

“Tôi tập chấp nhận bất cứ công việc nào và cắt giảm mọi chi phí không cần thiết”.—Anh Jonathan

Anh Seth * nhớ lại: “Hai vợ chồng tôi mất việc cùng lúc. Trong hai năm, chúng tôi sống được là nhờ trợ cấp của gia đình và làm vài công việc lặt vặt. Nhưng vợ tôi là Priscilla rất buồn nản và tôi cảm thấy thật vô dụng.

Làm sao chúng tôi có thể đương đầu? Priscilla luôn nhớ đến những lời của Chúa Giê-su nơi Ma-thi-ơ 6:34. Ngài nói rằng chúng ta chớ nên lo lắng về ngày mai, vì ngày nào có điều lo lắng của ngày đó. Nhờ hết lòng cầu nguyện nên cô ấy có đủ sức để tiếp tục đứng lên. Còn tôi thì được an ủi nhờ câu Kinh Thánh nơi Thi-thiên 55:22. Như người viết Thi-thiên, tôi trao hết mọi gánh nặng cho Đức Giê-hô-va và cảm nghiệm ngài đã nâng đỡ tôi. Dù hiện nay tôi đã có việc làm, chúng tôi vẫn tiếp tục giữ đời sống đơn giản như lời khuyên của Chúa Giê-su nơi Ma-thi-ơ 6:20-22. Trên hết, chúng tôi đến gần Đức Chúa Trời hơn và gần nhau hơn”.

Anh Jonathan kể lại: “Lúc cơ sở làm ăn của gia đình bị phá sản, tôi thấy rất lo sợ khi nghĩ về tương lai. Vì kinh tế khủng hoảng mà 20 năm làm việc cật lực xem như công dã tràng xe cát. Hai vợ chồng tôi bắt đầu tranh cãi về tiền bạc. Thậm chí chúng tôi không dám mua đồ bằng thẻ tín dụng vì sợ thẻ không được chấp nhận.

Nhưng Lời Đức Chúa Trời và thần khí của ngài đã giúp chúng tôi có những quyết định khôn ngoan. Tôi tập chấp nhận bất cứ công việc nào và cắt giảm mọi chi phí không cần thiết. Là Nhân Chứng Giê-hô-va, chúng tôi cũng được anh em đồng đạo hỗ trợ. Họ giúp chúng tôi tự tin hơn và dang tay giúp đỡ trong lúc chúng tôi gặp khó khăn”.

KHI HÔN NHÂN ĐỔ VỠ

Chị Raquel nhớ lại: “Khi chồng đột nhiên bỏ đi, tôi rất đau lòng và tức giận. Một nỗi buồn khủng khiếp vây lấy tôi. Nhưng nhờ đến gần Đức Chúa Trời mà tôi được ngài an ủi. Mỗi ngày tôi đều cầu nguyện nên sự bình an của Đức Chúa Trời bảo vệ lòng tôi. Có cảm tưởng như ngài đã chữa vết thương lòng cho tôi.

Nhờ Lời của ngài là Kinh Thánh nên tôi đã chiến thắng cảm giác tức giận và cay đắng. Tôi luôn ghi nhớ những lời của sứ đồ Phao-lô nơi Rô-ma 12:21: ‘Đừng để điều ác thắng mình, nhưng luôn lấy điều thiện thắng điều ác’.

“Có lúc chúng ta phải chấp nhận bị mất cái gì đó... Hiện nay tôi có nhiều mục tiêu mới trong đời sống”.—Chị Raquel

Một người bạn tốt đã giúp tôi nhận ra rằng mình cần phải gượng dậy. Người bạn ấy cho tôi xem câu Kinh Thánh nơi Truyền-đạo 3:6 và tử tế giải thích rằng cũng có lúc chúng ta phải chấp nhận bị mất cái gì đó. Đây là lời khuyên không dễ chấp nhận nhưng là điều tôi cần. Hiện nay tôi có nhiều mục tiêu mới trong đời sống”.

Chị Elizabeth bộc bạch: “Khi hôn nhân đổ vỡ, bạn cần được hỗ trợ. Tôi được một người bạn tốt giúp đỡ mỗi ngày. Chị ấy khóc với tôi, an ủi và làm tôi có cảm giác mình được yêu thương chứ không bị bỏ rơi. Tôi tin chắc Đức Giê-hô-va đã dùng chị ấy để giúp tôi lên tinh thần”.

LÚC BỆNH TẬT HOẶC TUỔI GIÀ

“Sau khi cầu nguyện, tôi cảm thấy thần khí của ngài cho tôi sức mạnh”.—Ông Luis

Ông Luis, được đề cập ở bài đầu tiên, bị bệnh tim và suýt chết hai lần. Hiện giờ ông phải thở oxy 16 tiếng mỗi ngày. Ông cho biết: “Tôi không ngừng cầu nguyện với Đức Giê-hô-va. Sau khi cầu nguyện, tôi cảm thấy thần khí của ngài cho tôi sức mạnh. Lời cầu nguyện giúp tôi có lòng can đảm để chịu đựng vì tôi có đức tin nơi ngài và biết rằng ngài luôn chăm sóc tôi”.

Bà Petra, đã hơn 80 tuổi, cho biết: “Tôi muốn làm nhiều thứ nhưng không thể. Thật khó khi nhìn thấy cơ thể suy yếu dần. Tôi cảm thấy kiệt sức và phải nhờ vào thuốc men. Tôi thường nghĩ đến cách Chúa Giê-su cầu xin Cha loại bỏ một thử thách. Nhưng Đức Giê-hô-va đã ban sức cho Chúa Giê-su và cũng ban sức cho tôi. Lời cầu nguyện là một ‘phương pháp điều trị’ hằng ngày của tôi. Tôi cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn sau khi nói chuyện với Đức Chúa Trời”.—Ma-thi-ơ 26:39.

Anh Julian đã chiến đấu với căn bệnh đa xơ cứng gần 30 năm và cũng cảm thấy như bà Petra. Anh tâm sự: “Tôi từng là giám đốc nhưng giờ đây phải ngồi xe lăn. Tuy nhiên, đời sống tôi có ý nghĩa vì tận tâm phục vụ người khác. Việc giúp đỡ người khác có thể làm dịu cơn đau. Đức Giê-hô-va luôn giữ lời hứa thêm sức cho chúng ta trong những lúc khó khăn. Giống như sứ đồ Phao-lô, tôi có thể tự tin nói: ‘Trong mọi sự, tôi có sức mạnh nhờ đấng ban sức cho tôi’”.—Phi-líp 4:13.

TRONG NỖI ĐAU MẤT NGƯỜI THÂN

Anh Antonio kể lại: “Khi cha qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, lúc đầu tôi không tin được. Điều này có vẻ phi lý vì lúc đó cha chỉ đang đi bộ. Nhưng tôi chẳng làm gì được. Cha bị hôn mê trong năm ngày trước khi qua đời. Tôi cố gắng kiềm chế để không khóc trước mặt mẹ, nhưng khi ở một mình, tôi khóc òa lên. Tôi cứ tự hỏi: ‘Tại sao? Tại sao?’.

Suốt những ngày tệ hại ấy, tôi liên tục cầu xin Đức Giê-hô-va ban sự bình an và giúp tôi kiềm chế cảm xúc. Dần dần tôi cảm thấy bình tâm lại. Tôi nhớ Kinh Thánh nói rằng những chuyện bất trắc có thể ập đến với bất cứ người nào trong chúng ta. Vì Đức Chúa Trời không thể nói dối nên tôi tin chắc mình sẽ gặp cha khi cha được sống lại”.—Truyền-đạo 9:11; Giăng 11:25; Tít 1:2.

“Dù vụ tai nạn máy bay đã cướp đi mạng sống của con trai chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn giữ nhiều kỷ niệm đẹp với con”.—Anh Robert

Anh Robert, được đề cập ở bài đầu tiên, cũng nghĩ như thế. Anh nói: “Hai vợ chồng tôi cảm nhận sự bình an tâm trí như được nói đến nơi Phi-líp 4:6, 7 qua lời cầu nguyện. Sự bình an nội tâm này đã giúp chúng tôi nói với các phóng viên hy vọng của mình về sự sống lại. Dù vụ tai nạn máy bay đã cướp đi mạng sống của con trai chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn giữ nhiều kỷ niệm đẹp với con. Chúng tôi cố gắng tập trung vào điều đó.

Khi anh em đồng đạo nói rằng họ thấy vợ chồng tôi rất bình tĩnh công bố đức tin trên ti-vi, chúng tôi nói đó là nhờ nhiều anh em đã cầu nguyện cho chúng tôi. Tôi thật sự tin rằng Đức Giê-hô-va đang hỗ trợ chúng tôi qua vô số lời an ủi của họ”.

Các trường hợp trên cho thấy Đức Chúa Trời có thể an ủi mọi người khi họ đang đương đầu với vô số vấn đề và thử thách. Còn bạn thì sao? Cho dù có gặp bất cứ vấn đề nào trong đời sống, bạn vẫn có thể được an ủi trong những lúc gian nan. * Thế nên, sao bạn không hướng đến Đức Giê-hô-va để được trợ giúp? Ngài là “Đức Chúa Trời ban mọi sự an ủi”.—2 Cô-rinh-tô 1:3.

^ đ. 5 Một số tên trong bài đã được thay đổi.

^ đ. 23 Nếu bạn muốn được giúp để đến gần Đức Chúa Trời và được ngài an ủi, hãy liên lạc với Nhân Chứng Giê-hô-va tại địa phương hoặc viết thư đến văn phòng chi nhánh gần nhất.