Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Chiến thắng trước cuộc tấn công tâm trí

Chiến thắng trước cuộc tấn công tâm trí

Anh chị đang bị tấn công! Kẻ thù chính của anh chị, là Sa-tan, đang dùng một vũ khí rất nguy hiểm để chống lại anh chị. Đó là gì? Lời tuyên truyền! Loại vũ khí này đặc biệt được thiết kế không phải để tấn công thân thể, nhưng tấn công tâm trí anh chị.

Sứ đồ Phao-lô cảnh giác trước mối nguy hiểm mà lời tuyên truyền của Sa-tan gây ra, nhưng không phải mọi anh em đồng đạo đều có tinh thần cảnh giác như ông. Chẳng hạn, một số anh em ở Cô-rinh-tô dường như quá tự tin, họ nghĩ rằng mình mạnh mẽ trong đường lối chân lý đến mức không bao giờ có thể vấp ngã (1 Cô 10:12). Đó là lý do Phao-lô đưa ra lời cảnh báo này: “Tôi e rằng qua cách nào đó, như con rắn đã dụ dỗ Ê-va bởi sự xảo quyệt của nó, thì tâm trí anh em cũng có thể bị bại hoại, để rồi lìa bỏ sự chân thật và trong trắng mà đáng lẽ phải dành cho Đấng Ki-tô”.—2 Cô 11:3.

Lòng quan tâm sâu xa của Phao-lô cho thấy không có chỗ cho tinh thần tự mãn. Nếu muốn chiến thắng trước cuộc tấn công tâm trí, anh chị phải nhận ra mối nguy hiểm của lời tuyên truyền và tự bảo vệ mình.

LỜI TUYÊN TRUYỀN—NGUY HIỂM ĐẾN MỨC NÀO?

Lời tuyên truyền là gì? Trong văn cảnh này, đó là việc sử dụng các thông tin đầy thành kiến và sai lệch để thao túng lối suy nghĩ và hành động của người ta. Một số người xem lời tuyên truyền chẳng khác gì “sự dối trá, bóp méo, lừa gạt, thao túng, kiểm soát tâm trí [và] cuộc chiến tâm lý”, cũng như liên quan đến “thủ đoạn trái luân lý, gây hại và bất công”.—Sách Propaganda and Persuasion.

Lời tuyên truyền nguy hiểm đến mức nào? Lời tuyên truyền tinh vi như một khí độc không màu, không mùi và thấm vào nhận thức của chúng ta. Vì có thể chúng ta không thấy tác hại của lời tuyên truyền, nên một chuyên gia về hành vi là ông Vance Packard nhận xét: “Nhiều người trong chúng ta bị ảnh hưởng và thao túng đến mức mất hết nhận thức”. Một học giả nói rằng do ảnh hưởng của lời tuyên truyền, nhiều người nam và nữ “rất dễ bị lôi kéo vào những hành vi nguy hiểm và phi lý”, như ‘diệt chủng, chiến tranh, phân biệt chủng tộc, kỳ thị tôn giáo và nhiều hành vi phi lý khác’.—Sách Easily Led—A History of Propaganda.

Nếu ngay cả con người có thể lừa gạt chúng ta bằng lời tuyên truyền, chẳng phải Sa-tan còn có thể làm nhiều hơn thế sao? Hắn nghiên cứu về hành vi của con người từ khi họ được tạo ra. Hiện giờ, “cả thế gian” đều nằm dưới quyền của Sa-tan. Hắn có thể dùng bất cứ thành phần nào của thế gian để gieo rắc lời nói dối (1 Giăng 5:19; Giăng 8:44). Sa-tan hữu hiệu trong việc “làm mù tâm trí” người ta đến mức hiện nay hắn “lừa gạt toàn thể dân cư trên đất” (2 Cô 4:4; Khải 12:9). Làm sao anh chị có thể kháng cự lại lời tuyên truyền của hắn?

XÂY HÀNG RÀO PHÒNG THỦ

Chúa Giê-su đưa ra cách đơn giản này để chống lại lời tuyên truyền: ‘Hãy biết chân lý, và chân lý sẽ giải thoát anh em’ (Giăng 8:31, 32). Trong chiến tranh, người lính cần biết tìm thông tin chính xác nơi đâu hầu không bị kẻ thù lừa gạt. Tương tự, anh chị cần nguồn thông tin có thật và đáng tin cậy để ngăn không cho kẻ thù lừa gạt tâm trí mình. Đức Giê-hô-va cung cấp thông tin ấy cho anh chị. Trong những trang Kinh Thánh, anh chị có thể tìm thấy mọi điều mình cần để chống lại lời tuyên truyền của Sa-tan.—2 Ti 3:16, 17.

Dĩ nhiên, kẻ tuyên truyền lão luyện là Sa-tan biết điều này. Vì thế, hắn dùng thế gian này để làm anh chị không muốn đọc và học Kinh Thánh. Đừng để mình mắc mưu kế xảo quyệt của hắn! (Ê-phê 6:11). Hãy “hiểu thấu” mọi khía cạnh của chân lý (Ê-phê 3:18). Điều đó đòi hỏi nỗ lực. Nhưng hãy nhớ sự thật cơ bản sau của tác giả Noam Chomsky: “Không ai cho chân lý vào đầu bạn. Đó là điều mà bạn phải tự tìm kiếm”. Vậy, hãy “tự tìm kiếm” bằng cách siêng năng và “cẩn thận tra xem Kinh Thánh hằng ngày”.—Công 17:11.

Nếu muốn chiến thắng trước cuộc tấn công tâm trí, anh chị phải nhận ra mối nguy hiểm của lời tuyên truyền và tự bảo vệ mình

Hãy nhớ rằng Sa-tan không muốn anh chị suy nghĩ thông suốt và lý luận rõ ràng. Tại sao? Vì một nguồn tài liệu cho biết lời tuyên truyền “hẳn là hiệu quả nhất khi người ta... không còn muốn dùng khả năng suy luận nữa” (sách Media and Society in the Twentieth Century). Vậy đừng bao giờ hài lòng tiếp nhận những điều mình nghe một cách thụ động hay mù quáng (Châm 14:15). Hãy dùng khả năng suy xét và lý trí mà Đức Chúa Trời ban để tự chọn chân lý cho chính mình.—Châm 2:10-15; Rô 12:1, 2.

ĐỀ PHÒNG THỦ ĐOẠN GÂY CHIA RẼ VÀ XUNG ĐỘT

Các nhà chiến lược quân sự có thể dùng sự tuyên truyền để làm xói mòn và suy yếu nhuệ khí chiến đấu. Họ có thể dụ dỗ để khiến quân lính của kẻ thù đánh lẫn nhau hoặc tự cô lập khỏi đội quân chủ lực. Một tướng quân đội của Đức thừa nhận rằng một lý do mà Đức bại trận trong Thế Chiến I là quân lính “bị thôi miên bởi lời tuyên truyền của kẻ thù, giống như con thỏ bị ‘thôi miên’ bởi con rắn”. Sa-tan dùng những thủ đoạn tương tự để gây chia rẽ và xung đột, chẳng hạn hắn cố gây bất hòa trong vòng các tín đồ đạo Đấng Ki-tô hoặc xúi giục họ tự cô lập khỏi tổ chức của Đức Giê-hô-va vì những điều họ cho là bất công hay không đúng.

Đừng để bị lừa gạt! Hãy để Lời Đức Chúa Trời hướng dẫn anh chị. Chẳng hạn, về việc giữ sự hợp nhất với anh em đồng đạo, Kinh Thánh khuyến khích anh chị tiếp tục “rộng lòng tha thứ nhau” và nhanh chóng giải quyết các vấn đề gây tranh cãi (Cô 3:13, 14; Mat 5:23, 24). Kinh Thánh cảnh báo mạnh mẽ việc tự cô lập khỏi hội thánh (Châm 18:1). Hãy kiểm tra hàng rào phòng thủ chống lại lời tuyên truyền của Sa-tan. Hãy tự hỏi: “Lần gần đây nhất khi đương đầu với tình huống như thế, điều gì chi phối lối suy nghĩ của mình? Đó là tinh thần thế gian hay thần khí của Đức Chúa Trời?”.—Ga 5:16-26; Ê-phê 2:2, 3.

ĐỪNG ĐỂ LÒNG TIN CỦA ANH CHỊ BỊ SUY YẾU

Nếu lòng trung thành của người lính đối với tướng chỉ huy bị suy yếu thì người ấy sẽ không đánh trận tốt. Những kẻ tuyên truyền cố phá đổ lòng tin và sự tin cậy giữa người lính và tướng chỉ huy. Họ có thể dùng lời tuyên truyền như: “Bạn không thể tin cậy những người chỉ huy mình!” và “Đừng để họ dẫn bạn đến thảm họa!”. Để chiến thuật này hiệu lực hơn, có thể họ còn khéo léo lợi dụng bất cứ khuyết điểm nào mà người chỉ huy có. Sa-tan làm điều này. Hắn không bao giờ bỏ cuộc trong việc làm suy yếu lòng tin của anh chị nơi những người mà Đức Giê-hô-va dùng để dẫn dắt mình.

Làm thế nào anh chị có thể tự bảo vệ mình? Hãy quyết tâm gắn bó với tổ chức Đức Giê-hô-va và trung thành ủng hộ những người mà ngài dùng để dẫn dắt anh chị, dù họ bất toàn (1 Tê 5:12, 13). “Đừng vội để tâm trí bị lung lay” trước những lời của kẻ bội đạo hoặc người khác nhằm lừa gạt tâm trí anh chị, dù những lời ấy có vẻ đúng (2 Tê 2:2; Tít 1:10). Hãy làm theo lời khuyên mà người trẻ Ti-mô-thê nhận được. Hãy gắn bó với chân lý mình học được, và nhớ rằng mình đã học điều đó từ đâu (2 Ti 3:14, 15). Chắc chắn, có nhiều bằng chứng cho thấy anh chị có thể tin cậy phương tiện mà Đức Giê-hô-va dùng trong gần 100 năm qua để dẫn dắt chúng ta trên con đường chân lý.—Mat 24:45-47; Hê 13:7, 17.

ĐỪNG ĐỂ NHỮNG CHIẾN THUẬT GÂY SỢ HÃI LÀM ANH CHỊ SUY YẾU

Hãy nhớ rằng ngoài sự tấn công tinh vi, lời tuyên truyền của Sa-tan cũng tấn công trực diện. Đôi lúc, hắn dùng chiến thuật gây sợ hãi, “một cách thức lâu đời nhất của lời tuyên truyền” (sách Easily Led—A History of Propaganda). Chẳng hạn, giáo sư người Anh là ông Philip M. Taylor viết rằng quân A-si-ri chế ngự kẻ thù bằng “chiến thuật gây sợ hãi, cùng với một hình thức tuyên truyền”. Sa-tan sẽ dùng sự sợ loài người, sợ bị bắt bớ, sợ chết và bất cứ loại sợ tiêu cực nào để cố chế ngự và khiến anh chị chùn bước trong việc phụng sự Đức Giê-hô-va.—Ê-sai 8:12; Giê 42:11; Hê 2:15.

Đừng để Sa-tan dùng sự sợ hãi làm anh chị suy giảm nhuệ khí và đánh mất lòng trung kiên. Chúa Giê-su nói: “Đừng sợ kẻ giết thân thể rồi sau đó không làm gì được nữa” (Lu 12:4). Hãy tin cậy tuyệt đối nơi lời Đức Giê-hô-va hứa là canh chừng anh chị, ban “sức lực hơn mức bình thường” và giúp anh chị đứng vững trước bất cứ nỗ lực nào khiến anh chị sợ hãi mà khuất phục.—2 Cô 4:7-9; 1 Phi 3:14.

Dĩ nhiên, có thể anh chị phải đối mặt với những biến cố gây sợ hãi và suy giảm nhuệ khí. Nhưng hãy ghi nhớ những lời mà Đức Giê-hô-va khích lệ Giô-suê: “Hãy can đảm và mạnh mẽ! Đừng kinh hãi hay khiếp sợ, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở cùng con tại bất cứ nơi nào con đến” (Giô-suê 1:9). Nếu gặp phải vấn đề gây lo lắng thì ngay lập tức, hãy trao hết cho Đức Giê-hô-va qua lời cầu nguyện. Hãy tin chắc rằng ‘sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ lòng và trí của anh chị’, nhờ thế anh chị sẽ có sức để kháng cự mọi hình thức tuyên truyền của Sa-tan.—Phi-líp 4:6, 7, 13.

Anh chị có nhớ lời tuyên truyền mà một công sứ của A-si-ri là Ráp-sa-kê đã dùng để chống lại dân Đức Chúa Trời không? Như thể ông ta nói: “Không điều gì có thể bảo vệ các ngươi khỏi A-si-ri. Ngay cả Đức Chúa Trời của các ngươi là Giê-hô-va cũng không làm gì được”. Ông ta bạo dạn nói thêm: ‘Chính thần Giê-hô-va bảo chúng ta đến hủy diệt xứ đó’. Rồi Đức Giê-hô-va phán gì? Ngài phán: “Đừng sợ hãi vì những lời con đã nghe... mà các bề tôi của vua A-si-ri đã phỉ báng ta” (2 Vua 18:22-25; 19:6). Sau đó, ngài phái một thiên sứ đến hủy diệt 185.000 quân A-si-ri chỉ trong một đêm!—2 Vua 19:35.

HÃY KHÔN NGOAN, LUÔN LẮNG NGHE ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

Đã bao giờ anh chị xem phim và từ góc nhìn thuận lợi của khán giả, anh chị thấy rõ một người đang bị lừa gạt và thao túng chưa? Anh chị có nghĩ thầm: “Đừng tin! Chúng đang lừa bạn đấy!”? Rồi hãy hình dung các thiên sứ nói lớn tiếng với anh chị cùng thông điệp: “Đừng để mình bị lừa gạt bởi lời dối trá của Sa-tan!”.

Vậy, hãy bịt tai trước lời tuyên truyền của Sa-tan (Châm 26:24, 25). Hãy lắng nghe Đức Giê-hô-va và tin cậy ngài trong mọi việc anh chị làm (Châm 3:5-7). Hãy hưởng ứng lời kêu gọi yêu thương của ngài: “Hỡi con, hãy khôn ngoan và làm cho lòng cha vui mừng” (Châm 27:11). Làm thế, anh chị sẽ chiến thắng trước cuộc tấn công tâm trí!