Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Khi bệnh tật ập đến

Khi bệnh tật ập đến

“Ngày bác sĩ cho biết tôi bị ung thư phổi và ruột kết, tôi cảm thấy như đã nhận án tử. Nhưng sau khi đi khám bác sĩ về, tôi tự nhủ: ‘Không ngờ là mình bị bệnh nặng đến thế. Thôi thì phải tìm cách đương đầu vậy’”.—Bác Linh, 71 tuổi.

“Tôi bị suy nhược sức khỏe vì chứng đau dây thần kinh ở nửa mặt bên trái. Những cơn đau dữ dội có lúc khiến tôi bị trầm cảm. Nhiều lần tôi cảm thấy cô độc và thậm chí nghĩ đến cái chết”.​—Cô Elise, 49 tuổi.

Nếu bạn hoặc người thân bị chẩn đoán mắc bệnh nặng, hẳn bạn hiểu nỗi khổ sở của những người cùng cảnh ngộ. Ngoài việc chống chọi với bệnh tật, bạn còn phải chịu đựng những cảm xúc bất ổn. Các lần khám và điều trị đầy căng thẳng, tác dụng phụ của thuốc hoặc điều kiện khám, chữa bệnh bị hạn chế có thể khiến cảm xúc lo lắng và sợ hãi càng tăng thêm. Nỗi đau tinh thần do căn bệnh gây ra có thể làm bạn gục ngã.

Vậy chúng ta tìm nguồn giúp đỡ nơi đâu? Đối với nhiều người, nguồn giúp đỡ lớn nhất là cầu nguyện với Đấng Tối Cao và đọc các lời an ủi trong Kinh Thánh. Một nguồn giúp đỡ khác là tình yêu thương và sự khích lệ của gia đình cùng bạn bè.

BÍ QUYẾT GIÚP NHIỀU NGƯỜI VỰC DẬY

Chú Robert, 58 tuổi, khuyên: “Hãy đối mặt với bệnh tật bằng đức tin, Đức Chúa Trời sẽ giúp bạn chịu đựng. Hãy cầu nguyện, bày tỏ nỗi lòng với ngài và xin sức lực từ ngài. Hãy cầu xin ngài ban đủ sức để bạn có thể mạnh mẽ vì gia đình, cũng như giữ được hình ảnh và phẩm cách khi chống chọi với bệnh tật.

Không gì ý nghĩa bằng khi có gia đình nâng đỡ về tinh thần, kề vai sát cánh với mình. Mỗi ngày đều có một hay hai người gọi điện hỏi thăm. Bạn bè từ khắp nơi khích lệ tôi. Họ giúp tôi thêm nghị lực để bước tiếp”.

Nếu bạn đến thăm một người bệnh, hãy lưu ý điều bác Linh khuyên: “Người bệnh muốn có cuộc sống bình thường và không thích lúc nào cũng nói về bệnh tình. Vì thế, hãy nói về những đề tài mà mình và người ấy thường trò chuyện”.

Nhờ sức lực từ Đấng Tối Cao, niềm an ủi trong Kinh Thánh và sự nâng đỡ của gia đình lẫn bạn bè, chúng ta có thể vững tin vào cuộc sống dù phải chống chọi với bệnh nặng.