Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Hãy tìm đến Đức Giê-hô-va để được che chở khỏi bẫy của Sa-tan

Hãy tìm đến Đức Giê-hô-va để được che chở khỏi bẫy của Sa-tan

Khi dân Y-sơ-ra-ên sắp băng qua sông Giô-đanh để vào vùng đất mà Đức Chúa Trời đã hứa, bỗng nhiên có một số vị khách xuất hiện. Đó là những phụ nữ ngoại quốc đến mời những người nam Y-sơ-ra-ên dự tiệc. Đây dường như là cơ hội hiếm có. Việc kết bạn mới, nhảy múa và thưởng thức đồ ăn có vẻ rất hấp dẫn. Dù biết các phong tục và đạo đức của những phụ nữ này trái với điều mà dân Y-sơ-ra-ên được học trong Luật pháp Đức Chúa Trời, nhưng hẳn những người nam Y-sơ-ra-ên lý luận: “Chắc không sao đâu. Mình sẽ cẩn thận”.

Chuyện gì đã xảy ra? Lời tường thuật cho biết: “Dân chúng bắt đầu gian dâm với các con gái Mô-áp”. Thực tế là những cô gái ấy muốn những người nam Y-sơ-ra-ên thờ thần giả. Và họ đã thành công! Không lạ gì khi “Đức Giê-hô-va nổi giận” cùng dân Y-sơ-ra-ên.—Dân 25:1-3.

Dân Y-sơ-ra-ên đã vi phạm Luật pháp Đức Chúa Trời qua hai cách: Họ quỳ lạy trước thần tượng và phạm tội gian dâm. Hành động bất tuân này đã khiến hàng ngàn người phải chết (Xuất 20:4, 5, 14; Phục 13:6-9). Nhưng điều gì khiến thảm kịch này càng bi thương hơn? Đó là thời điểm họ phạm tội. Nếu những người nam Y-sơ-ra-ên không vi phạm Luật pháp thì họ đã có cơ hội băng qua sông Giô-đanh và vào Đất Hứa.—Dân 25:5, 9.

Liên quan đến những sự kiện này, sứ đồ Phao-lô viết: “Những điều đó xảy đến với họ để làm gương và được ghi lại để cảnh báo chúng ta, là những người sống vào thời điểm kết thúc của thế gian này” (1 Cô 10:7-11). Chắc chắn Sa-tan hả hê khi thấy một số người Y-sơ-ra-ên phạm tội trọng và không còn xứng đáng để vào Đất Hứa. Thật khôn ngoan khi khắc ghi gương cảnh báo đó vào lòng! Hãy nhớ rằng Sa-tan không muốn gì hơn là ngăn cản chúng ta vào thế giới mới của Đức Chúa Trời.

MỘT CẠM BẪY NGUY HIỂM

Ngày nay, Sa-tan cũng gài bẫy tín đồ đạo Đấng Ki-tô. Hắn tiếp tục dùng những thủ đoạn đã khiến nhiều người sập bẫy. Như phần trên cho thấy Sa-tan đã dùng cạm bẫy vô luân để dụ dỗ dân Y-sơ-ra-ên, và đây vẫn là một bẫy rất nguy hiểm. Một hình thức hữu hiệu hắn dùng để khiến chúng ta rơi vào bẫy vô luân là tài liệu khiêu dâm.

Ngày nay, người ta có thể xem tài liệu khiêu dâm mà không ai biết. Vài thập kỷ trước, một người muốn xem loại tài liệu này thì có lẽ phải đến rạp để xem những phim không thích hợp hoặc đến cửa hàng chuyên bán tài liệu khiêu dâm. Có lẽ nhiều người sợ bị người khác phát hiện nên không dám đến những nơi này. Nhưng giờ đây, một người có thể truy cập Internet để xem tài liệu khiêu dâm dù ở nơi làm việc hay thậm chí là trong xe hơi. Tại nhiều nơi, người ta có thể tiếp cận tài liệu khiêu dâm mà không cần ra khỏi nhà.

Chưa dừng lại ở đó. Người ta cũng dễ dàng xem tài liệu khiêu dâm hơn qua các thiết bị di động. Nhờ thiết bị cầm tay này, họ có thể xem hình ảnh khiêu dâm khi đi bộ, khi ngồi trên xe buýt hoặc tàu lửa.

Vì ngày nay người ta có thể dễ dàng xem tài liệu khiêu dâm và che giấu hành vi của mình, nên tài liệu khiêu dâm gây hại trên bình diện lớn hơn so với trong quá khứ. Biết bao người xem loại tài liệu này đã hủy hoại hôn nhân, lòng tự trọng và lương tâm của mình, và tệ hơn nữa là có thể đánh mất mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Chắc chắn, tài liệu khiêu dâm gây hại cho người xem. Trong nhiều trường hợp, tài liệu này gây ra những tổn thương sâu sắc về cảm xúc. Những vết thương này có thể sẽ dần được chữa lành nhưng có thể để lại hậu quả lâu dài.

Nhưng hãy nhớ rằng Đức Giê-hô-va cung cấp sự che chở để giúp một người thoát khỏi bẫy này của Sa-tan. Để được Đức Giê-hô-va che chở, chúng ta phải “tuyệt đối vâng theo” ngài, là điều mà dân Y-sơ-ra-ên thời xưa đã không làm (Xuất 19:5). Chúng ta cần nhận ra Đức Chúa Trời ghét tài liệu khiêu dâm. Tại sao có thể nói như thế?

HÃY CÓ CÙNG QUAN ĐIỂM VỚI ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

Hãy suy nghĩ về điều này: Luật pháp Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên là bộ luật có một không hai. Giống như một bức tường, bộ luật này có thể che chở dân Y-sơ-ra-ên khỏi các dân xung quanh và những thực hành ghê tởm của họ (Phục 4:6-8). Bộ luật này cho thấy một sự thật trọng yếu là Đức Giê-hô-va ghét sự gian dâm.

Khi liệt kê những hành vi trụy lạc của các dân xung quanh, Đức Giê-hô-va phán với dân Y-sơ-ra-ên: “Các ngươi... không được làm những điều mà người ta làm trong xứ Ca-na-an, là xứ mà ta đang đưa các ngươi vào... Xứ chúng đã bị ô uế và ta sẽ mang sự trừng phạt đến trên xứ vì lỗi lầm của nó”. Đối với Đức Chúa Trời thánh khiết của dân Y-sơ-ra-ên, lối sống của dân Ca-na-an bại hoại đến mức làm cho xứ của họ trở nên ô uế và vấy bẩn.—Lê 18:3, 25.

Mặc dù Đức Giê-hô-va đã trừng phạt dân Ca-na-an, nhưng những người khác vẫn tiếp tục làm điều gian dâm. Hơn 1.500 năm sau, Phao-lô miêu tả rằng dân của những nước, là nơi các tín đồ thời đó sinh sống, “không còn nhận biết luân thường đạo lý”. Họ “buông mình theo hành vi trâng tráo, phạm hết mọi điều ô uế mà không biết chán” (Ê-phê 4:17-19). Ngày nay cũng vậy. Nhiều người có những hành vi vô luân trâng tráo. Những tín đồ chân chính cần tránh xa tài liệu khiêu dâm.

Một người xem tài liệu khiêu dâm cho thấy họ rất bất kính với Đức Chúa Trời. Ngài tạo ra con người theo hình ảnh của ngài và ban cho họ khả năng nhận thức điều gì là đúng đắn. Thật khôn ngoan khi Đức Chúa Trời đặt ra những giới hạn liên quan đến tình dục, và ngài sắp đặt hôn nhân để nhu cầu này được thỏa mãn (Sáng 1:26-28; Châm 5:18, 19). Còn những người sản xuất và cổ xúy tài liệu khiêu dâm thì sao? Họ hoàn toàn bác bỏ tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời. Thật vậy, những người cổ xúy tài liệu khiêu dâm sỉ nhục Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời sẽ phán xét những người sản xuất hoặc cổ xúy tài liệu khiêu dâm.—Rô 1:24-27.

Nói sao về những người cố tình đọc hoặc xem tài liệu khiêu dâm? Một số người cho rằng đây chỉ là hình thức giải trí vô hại. Nhưng thật ra họ đang ủng hộ cho những người xem thường tiêu chuẩn của Đức Giê-hô-va. Có lẽ họ không nghĩ đến điều này khi mới xem tài liệu khiêu dâm. Tuy nhiên, rõ ràng là những người thờ phượng chân chính cần ghê tởm tài liệu khiêu dâm. Kinh Thánh khuyến giục: “Hỡi người yêu thương Đức Giê-hô-va, hãy ghét điều xấu!”.—Thi 97:10.

Ngay cả những người muốn tránh xa tài liệu khiêu dâm cũng không dễ để làm thế. Là người bất toàn, có lẽ chúng ta phải tranh đấu để kháng cự những ham muốn ô uế. Ngoài ra, lòng gian trá của chúng ta có thể khiến mình tìm cách lách luật để không theo sát những điều Đức Chúa Trời dạy (Giê 17:9). Nhưng nhiều người trong vòng tín đồ đạo Đấng Ki-tô đã chiến thắng cuộc chiến này. Khi biết điều đó, hẳn anh chị được khích lệ nếu đang ở trong trường hợp này. Hãy xem Lời Đức Chúa Trời giúp anh chị như thế nào để tránh rơi vào cạm bẫy tài liệu khiêu dâm của Sa-tan.

HÃY LOẠI BỎ Ý TƯỞNG VÔ LUÂN

Như được nói ở trên, nhiều người Y-sơ-ra-ên đã để cho ham muốn sai trái khiến họ rơi vào thảm họa. Điều tương tự cũng có thể xảy ra ngày nay. Người em cùng mẹ khác cha của Chúa Giê-su là Gia-cơ miêu tả về mối nguy hiểm này như sau: “Mỗi người... bị lôi cuốn và cám dỗ bởi ham muốn của chính mình. Rồi khi ham muốn ấy được cưu mang thì sinh ra tội lỗi” (Gia 1:14, 15). Nếu không loại bỏ ham muốn sai trái trong lòng, rất có thể một người sẽ phạm tội. Vì thế, chúng ta cần loại bỏ những ý tưởng vô luân, thay vì tiếp tục nghĩ đến chúng.

Nếu những ý tưởng ô uế cứ lởn vởn trong đầu, hãy lập tức hành động. Chúa Giê-su nói: “Vậy nếu tay hoặc chân khiến anh em vấp ngã, hãy chặt nó và ném đi... Cũng vậy, nếu mắt khiến anh em vấp ngã, hãy móc nó ra và ném đi” (Mat 18:8, 9). Ở đây, Chúa Giê-su không nói đến việc tự làm tổn thương thân thể theo nghĩa đen. Ngài đang minh họa cho việc cần kiên quyết và lập tức loại bỏ nguyên nhân khiến một người vấp ngã. Làm thế nào chúng ta có thể áp dụng lời khuyên này?

Nếu vô tình nhìn thấy tài liệu khiêu dâm, đừng nghĩ rằng “Chắc không sao đâu”. Hãy lập tức quay đi chỗ khác. Lập tức tắt ti-vi, máy vi tính hoặc thiết bị điện tử. Và chú tâm trở lại vào điều lành mạnh. Khi làm thế, anh chị có thể kiểm soát lối suy nghĩ của mình, thay vì để cho những ham muốn sai trái kiểm soát.

NÓI SAO NẾU NHỮNG HÌNH ẢNH KHIÊU DÂM CỨ XUẤT HIỆN TRONG TRÍ?

Nói sao nếu anh chị đã bỏ được thói nghiện tài liệu khiêu dâm, nhưng những hình ảnh ấy đôi khi xuất hiện trong trí? Thực tế là những hình ảnh khiêu dâm hoặc lối suy nghĩ đồi bại có thể in sâu vào trí một người trong một thời gian dài và hiện ra bất cứ lúc nào. Nếu điều đó xảy ra, có lẽ anh chị bị cám dỗ để làm điều ô uế, chẳng hạn như thủ dâm. Những ý tưởng đó có thể trở lại, vì thế hãy sẵn sàng để kháng cự chúng.

Hãy củng cố lòng quyết tâm để suy nghĩ và hành động theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy bắt chước sứ đồ Phao-lô, người sẵn sàng “kiểm soát thân thể và bắt nó phải phục như nô lệ” (1 Cô 9:27). Đừng trở thành nô lệ cho ham muốn sai trái. “Hãy biến đổi tâm trí mình, hầu chứng minh cho chính mình về ý muốn của Đức Chúa Trời, là ý muốn tốt lành, hoàn hảo và đẹp lòng ngài” (Rô 12:2). Hãy nhớ rằng: Suy nghĩ và hành động theo ý muốn Đức Chúa Trời sẽ mang lại sự thỏa nguyện sâu xa, nhưng chiều theo ham muốn tội lỗi chỉ chuốc lấy hậu quả đau lòng.

Suy nghĩ và hành động theo ý muốn Đức Chúa Trời sẽ mang lại sự thỏa nguyện sâu xa, nhưng chiều theo ham muốn tội lỗi chỉ chuốc lấy hậu quả đau lòng

Hãy cố gắng học thuộc một số câu Kinh Thánh. Rồi khi ý tưởng sai trái xuất hiện, hãy bắt mình nghĩ đến những câu Kinh Thánh đó. Những câu như Thi thiên 119:37; Ê-sai 52:11; Ma-thi-ơ 5:28; Ê-phê-sô 5:3; Cô-lô-se 3:51 Tê-sa-lô-ni-ca 4:4-8 sẽ giúp anh chị có cùng quan điểm với Đức Giê-hô-va về tài liệu khiêu dâm và hiểu rõ hơn những đòi hỏi của ngài.

Anh chị nên làm gì nếu cảm thấy mình không thể kháng cự ham muốn xem hoặc nghĩ đến điều vô luân? Hãy theo sát Đấng Gương Mẫu của chúng ta là Chúa Giê-su (1 Phi 2:21). Sau khi Chúa Giê-su báp-têm, Sa-tan tiếp tục cám dỗ ngài. Chúa Giê-su đã làm gì? Ngài tiếp tục kháng cự hắn. Chúa Giê-su trích nhiều câu Kinh Thánh để kháng cự những cám dỗ đến từ Sa-tan. Ngài nói: “Hỡi Sa-tan, hãy đi cho khuất mắt ta!”, và Sa-tan bỏ đi. Như Chúa Giê-su không bỏ cuộc nhưng luôn kháng cự Ác Quỷ, anh chị cũng nên làm thế (Mat 4:1-11). Sa-tan và thế gian của hắn sẽ tiếp tục tìm mọi cách để lấp đầy tâm trí chúng ta những ý tưởng vô luân, nhưng đừng bỏ cuộc, hãy không ngừng tranh đấu. Với sự trợ giúp của Đức Giê-hô-va, anh chị có thể kháng cự thành công tài liệu khiêu dâm.

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC GIÊ-HÔ-VA VÀ VÂNG LỜI NGÀI

Hãy nương cậy hoàn toàn nơi Đức Giê-hô-va qua lời cầu nguyện. Phao-lô nói: ‘Hãy trình lời thỉnh cầu của anh em cho Đức Chúa Trời; rồi sự bình an của Đức Chúa Trời, là điều vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ bảo vệ lòng và trí của anh em qua Đấng Ki-tô Giê-su’ (Phi-líp 4:6, 7). Sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ giúp anh chị kháng cự ước muốn làm điều sai trái. Nếu anh chị đến gần Đức Giê-hô-va, ‘ngài sẽ đến gần anh chị’.—Gia 4:8.

Bí quyết giúp chúng ta tránh rơi vào bẫy của Sa-tan là có mối quan hệ mật thiết với Chúa Tối Thượng của vũ trụ. Chúa Giê-su cho biết: “Kẻ cai trị thế gian này [Sa-tan] đang đến, và hắn không làm gì được tôi” (Giăng 14:30). Tại sao Chúa Giê-su chắc chắn như thế? Ngài giải thích: “Đấng phái tôi đến ở cùng tôi; ngài không bỏ mặc tôi, vì tôi luôn làm điều đẹp lòng ngài” (Giăng 8:29). Nếu làm những điều Đức Giê-hô-va đẹp lòng, anh chị có thể chắc chắn là ngài không bao giờ bỏ mặc anh chị. Hãy tránh cạm bẫy liên quan đến tài liệu khiêu dâm thì Sa-tan sẽ không làm gì được anh chị!