Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI HỌC 43

Đức Giê-hô-va đang hướng dẫn tổ chức của ngài

Đức Giê-hô-va đang hướng dẫn tổ chức của ngài

‘Chẳng bởi quân lực, chẳng bởi quyền lực, nhưng bởi thần khí ta’. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy”.XA 4:6.

BÀI HÁT 40 Chúng ta thuộc về ai?

GIỚI THIỆU *

1. Những tín đồ đã báp-têm cần tiếp tục làm gì?

Anh chị đã báp-têm chưa? Nếu rồi, anh chị đã công khai cho thấy mình có đức tin nơi Đức Giê-hô-va và sẵn lòng phụng sự cùng với tổ chức của ngài. * Dĩ nhiên, anh chị cần tiếp tục xây đắp đức tin nơi Đức Giê-hô-va và niềm tin chắc là ngài đang dùng tổ chức của ngài ngày nay.

2, 3. Cách Đức Giê-hô-va hướng dẫn tổ chức của ngài phản ánh điều gì? Hãy nêu ví dụ.

2 Ngày nay Đức Giê-hô-va đang hướng dẫn tổ chức, và cách ngài hướng dẫn phản ánh phẩm chất, ý định và tiêu chuẩn của ngài. Hãy cùng xem ba phẩm chất của Đức Giê-hô-va được phản ánh qua tổ chức.

3 Thứ nhất, “Đức Chúa Trời không hề thiên vị” (Công 10:34). Tình yêu thương đã thôi thúc Đức Giê-hô-va ban Con một ‘làm giá chuộc cho mọi người’ (1 Ti 2:6; Giăng 3:16). Đức Giê-hô-va cũng dùng dân ngài để rao truyền tin mừng cho mọi người, nhờ thế giúp được càng nhiều người càng tốt nhận lợi ích từ giá chuộc. Thứ hai, Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của sự trật tự và bình an (1 Cô 14:33, 40). Thế nên, điều hợp lý là những người thờ phượng ngài sẽ là một nhóm người có sự bình an và trật tự. Thứ ba, Đức Giê-hô-va là “Đấng Dạy Dỗ Vĩ Đại” (Ê-sai 30:20, 21). Vì vậy, tổ chức ngài tập trung vào việc dạy dỗ Lời ngài, cả trong hội thánh lẫn trong thánh chức. Ba phẩm chất này của Đức Giê-hô-va được thấy rõ thế nào trong hội thánh thời ban đầu cũng như vào thời hiện đại? Thần khí thánh có thể giúp anh chị ra sao khi phụng sự cùng với tổ chức của ngài ngày nay?

ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG HỀ THIÊN VỊ

4. Như được nói nơi Công vụ 1:8, Chúa Giê-su lệnh cho các môn đồ làm gì, và họ sẽ nhận được sự trợ giúp nào?

4 Vào thế kỷ thứ nhất. Thông điệp Chúa Giê-su rao truyền mang lại hy vọng cho toàn thể nhân loại (Lu 4:43). Ngài lệnh cho các môn đồ tiếp tục công việc mà ngài đã khởi sự, đó là làm chứng “cho đến tận cùng trái đất”. (Đọc Công vụ 1:8). Dĩ nhiên, họ không thể thực hiện công việc này bằng sức riêng. Họ cần thần khí thánh, là “sự trợ giúp” mà Chúa Giê-su hứa họ sẽ nhận được.—Giăng 14:26; Xa 4:6.

5, 6. Thần khí thánh đã trợ giúp các môn đồ như thế nào?

5 Các môn đồ của Chúa Giê-su nhận được thần khí thánh vào Lễ Ngũ Tuần năm 33 CN. Với sự trợ giúp của thần khí, họ liền bắt tay vào công việc rao giảng, và chỉ trong thời gian ngắn, hàng ngàn người đã chấp nhận tin mừng (Công 2:41; 4:4). Khi gặp sự chống đối, các môn đồ không bỏ cuộc vì sợ hãi nhưng tìm sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Họ cầu nguyện: “Xin... cho các tôi tớ ngài tiếp tục rao giảng lời ngài với tất cả lòng dạn dĩ”. Ngay sau đó, họ được tràn đầy thần khí thánh và tiếp tục “rao giảng lời Đức Chúa Trời với lòng dạn dĩ”.—Công 4:18-20, 29, 31.

6 Các môn đồ của Chúa Giê-su cũng đối mặt với những thử thách khác. Chẳng hạn, vào thời đó không có nhiều bản Kinh Thánh, và các môn đồ không có công cụ học hỏi như ngày nay. Họ cũng phải rao giảng cho những người nói các ngôn ngữ khác nhau. Bất kể các thử thách đó, những môn đồ sốt sắng này thực hiện được một điều dường như không thể, đó là chỉ trong vòng vài thập kỷ, họ đã rao giảng tin mừng “giữa mọi tạo vật ở dưới trời”.—Cô 1:6, 23.

7. Cách đây hơn 100 năm, làm thế nào các tôi tớ của Đức Giê-hô-va biết ngài đòi hỏi điều gì nơi họ, và họ hưởng ứng ra sao?

7 Vào thời hiện đại. Đức Giê-hô-va tiếp tục hướng dẫn và ban sức mạnh cho dân ngài. Ngài hướng dẫn họ chủ yếu qua Lời được ngài soi dẫn, trong đó có ghi lại thánh chức của Chúa Giê-su và mệnh lệnh ngài ban cho các môn đồ là hãy tiếp tục công việc ngài đã khởi xướng (Mat 28:19, 20). Từ rất lâu trước đây, vào tháng 7 năm 1881, Tháp Canh nói rằng: “Chúng ta được gọi được xức dầu không phải để nhận sự tôn kính hoặc tích lũy của cải nhưng để dùng mọi điều mình có và để rao giảng tin mừng”. Sách nhỏ Những người được giao phó công việc (To Whom the Work Is Entrusted) xuất bản năm 1919 cho biết: “Đây là công việc lớn lao nhưng là công việc của Chúa, và nhờ sức ngài chúng ta sẽ làm được”. Thật vậy, như các tín đồ thời ban đầu, những anh em ấy đã can đảm dồn hết sức lực vào công việc được giao. Họ tin chắc thần khí thánh sẽ giúp họ rao giảng cho mọi loại người. Ngày nay chúng ta cũng có niềm tin chắc như thế.

Từ xưa đến nay, tổ chức Đức Giê-hô-va dùng những công cụ tốt nhất để rao truyền tin mừng (Xem đoạn 8, 9)

8, 9. Tổ chức Đức Giê-hô-va đã dùng những phương pháp nào để đẩy mạnh công việc rao giảng?

8 Từ xưa đến nay, tổ chức Đức Giê-hô-va dùng những công cụ tốt nhất để rao truyền tin mừng. Những công cụ này bao gồm ấn phẩm in, “Kịch ảnh về sự sáng tạo” (Photo-Drama of Creation), máy hát đĩa, xe phóng thanh, đài phát thanh và gần đây là công nghệ kỹ thuật. Tổ chức Đức Giê-hô-va cũng đang thực hiện công việc dịch thuật lớn nhất trong lịch sử. Tại sao? Vì nhờ đó mà mọi loại người có thể nghe tin mừng trong ngôn ngữ mẹ đẻ. Đức Giê-hô-va là đấng không thiên vị. Ngài tiên tri rằng tin mừng sẽ được loan báo “cho mọi nước, mọi chi phái, mọi thứ tiếng cùng mọi dân” (Khải 14:6, 7). Ngài muốn thông điệp Nước Trời đến với tất cả mọi người. 

9 Nói sao về những người mà chúng ta khó tiếp cận, có lẽ do họ sống trong tòa nhà có hệ thống an ninh cao? Vì muốn mang tin mừng đến cho những người ấy, tổ chức Đức Giê-hô-va được thúc đẩy để xem xét những cách làm chứng khác nhau ở nơi công cộng. Chẳng hạn, vào năm 2001, Hội đồng Lãnh đạo chấp thuận cho anh em ở Pháp, và sau đó ở một số nơi, dùng quầy di động và những cách trưng bày khác. Kết quả đạt được rất khích lệ. Vào năm 2011 tại Hoa Kỳ, một chương trình mới được thử nghiệm ở một trong những nơi náo nhiệt nhất thành phố New York. Trong năm đầu tiên, có 102.129 sách và 68.911 tạp chí được phân phát. Có đến 4.701 người xin tìm hiểu Kinh Thánh! Rõ ràng, thần khí thánh hỗ trợ công việc này. Vì vậy, Hội đồng Lãnh đạo đã chấp thuận việc dùng các hình thức trưng bày này trên khắp thế giới.

10. Chúng ta có thể làm gì để cải thiện thánh chức của mình?

10 Điều anh chị có thể làm. Hãy tận dụng tối đa sự huấn luyện mà Đức Giê-hô-va cung cấp tại buổi nhóm họp. Đều đặn tham gia thánh chức với anh chị trong nhóm rao giảng của mình. Nhờ thế, anh chị có thể được giúp đỡ trong những khía cạnh thánh chức mà mình cần cải thiện, cũng như được khích lệ từ gương tốt của người khác. Hãy bền bỉ trong thánh chức. Như câu Kinh Thánh chủ đề cho thấy, chúng ta thực hiện ý muốn Đức Chúa Trời không phải nhờ sức riêng mà nhờ thần khí thánh (Xa 4:6). Suy cho cùng, chúng ta đang làm công việc của ngài.

ĐỨC GIÊ-HÔ-VA LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA SỰ TRẬT TỰ VÀ BÌNH AN

11. Hội đồng lãnh đạo ở Giê-ru-sa-lem đã làm gì để gìn giữ sự trật tự trong vòng dân Đức Chúa Trời?

11 Vào thế kỷ thứ nhất. Hội đồng lãnh đạo ở Giê-ru-sa-lem đã làm việc một cách hợp nhất để gìn giữ sự trật tự và bình an trong vòng dân Đức Chúa Trời (Công 2:42). Chẳng hạn vào năm 49 CN, khi xảy ra sự bất đồng liên quan đến phép cắt bì, hội đồng lãnh đạo đã xem xét vấn đề dưới sự hướng dẫn của thần khí thánh. Nếu vấn đề không được giải quyết và hội thánh tiếp tục bị chia rẽ thì công việc rao giảng sẽ bị cản trở. Dù là người Do Thái, các sứ đồ và trưởng lão không để mình bị ảnh hưởng bởi truyền thống Do Thái hay những người cổ xúy truyền thống ấy. Thay vì thế, họ đã tìm sự hướng dẫn nơi Lời Đức Chúa Trời và thần khí (Công 15:1, 2, 5-20, 28). Kết quả là gì? Đức Giê-hô-va ban phước cho quyết định của họ, sự bình an và hợp nhất được gìn giữ, và công việc rao giảng được tiến triển.—Công 15:30, 31; 16:4, 5.

12. Điều gì cho thấy tổ chức Đức Giê-hô-va ngày nay có sự trật tự và bình an?

12 Vào thời hiện đại. Tổ chức Đức Giê-hô-va nỗ lực để gìn giữ sự trật tự và bình an trong vòng dân ngài. Vào năm 1895, Tháp Canh Si-ôn và sứ giả loan báo sự hiện diện của Đấng Ki-tô (Anh ngữ), số ngày 15 tháng 11, đăng bài có tựa đề “Đúng đắn và theo trật tự” dựa trên 1 Cô-rinh-tô 14:40. Bài này cho biết: “Các sứ đồ đã viết nhiều điều về sự trật tự cho hội thánh thời ban đầu... Điều quan trọng là luôn cẩn thận làm theo ‘những điều được viết từ trước để chỉ dạy chúng ta’” (Rô 15:4). Thật vậy, tổ chức Đức Giê-hô-va ngày nay cũng muốn dân ngài có sự trật tự và bình an, như các tín đồ thời ban đầu đã có. Chẳng hạn, nếu tham dự Phần học Tháp Canh ở hội thánh khác, thậm chí ở nước khác, anh chị biết bài nào sẽ được xem xét và buổi học diễn ra như thế nào. Hẳn anh chị cảm thấy rất thoải mái! Chỉ thần khí Đức Chúa Trời mới có thể tạo nên sự hợp nhất quý giá này.—Xô 3:9.

13. Ghi nhớ Gia-cơ 3:17, chúng ta nên tự hỏi những câu nào?

13 Điều anh chị có thể làm. Đức Giê-hô-va muốn dân ngài “gìn giữ sự hiệp một có được nhờ thần khí trong mối liên kết của sự hòa thuận” (Ê-phê 4:1-3). Vì vậy, hãy tự hỏi: “Mình có đẩy mạnh sự hợp nhất và bình an trong hội thánh không? Mình có vâng lời những anh dẫn đầu không? Người khác có xem mình là người đáng tin cậy không, nhất là nếu mình có trách nhiệm trong hội thánh? Mình có phải là người đúng giờ, luôn sẵn sàng giúp đỡ và phục vụ người khác không?”. (Đọc Gia-cơ 3:17). Nếu nhận thấy mình cần cải thiện, hãy xin Đức Giê-hô-va ban thần khí. Càng để thần khí uốn nắn nhân cách và hành động của mình, anh chị sẽ càng được anh em trong hội thánh yêu mến và quý trọng.

ĐỨC GIÊ-HÔ-VA DẠY DỖ VÀ TRANG BỊ CHO CHÚNG TA

14. Theo Cô-lô-se 1:9, 10, Đức Giê-hô-va dạy dỗ dân ngài như thế nào vào thế kỷ thứ nhất?

14 Vào thế kỷ thứ nhất. Đức Giê-hô-va vui thích dạy dỗ dân ngài (Thi 32:8). Ngài muốn họ biết và yêu thương ngài cũng như hưởng sự sống vĩnh cửu với tư cách là con cái yêu dấu của ngài. Những điều này sẽ không thể có nếu chúng ta không được ngài dạy dỗ (Giăng 17:3). Vào thế kỷ thứ nhất, Đức Giê-hô-va đã dùng hội thánh đạo Đấng Ki-tô để dạy dỗ dân ngài. (Đọc Cô-lô-se 1:9, 10). Thần khí thánh, là “sự trợ giúp” mà Chúa Giê-su đã hứa, đóng một vai trò trọng yếu (Giăng 14:16). Thần khí đã giúp các môn đồ hiểu Lời Đức Chúa Trời rõ hơn và nhớ lại những điều Chúa Giê-su nói và làm, là những điều được ghi trong Phúc âm. Sự hiểu biết này củng cố đức tin của các tín đồ thời ban đầu cũng như tình yêu thương của họ dành cho Đức Chúa Trời, Con ngài và anh em đồng đạo.

15. Anh chị thấy lời hứa của Đức Giê-hô-va nơi Ê-sai 2:2, 3 được ứng nghiệm như thế nào?

15 Vào thời hiện đại. Đức Giê-hô-va báo trước rằng “trong những ngày sau cùng”, người từ mọi nước sẽ đổ về ngọn núi tượng trưng để được chỉ dẫn về các đường lối ngài. (Đọc Ê-sai 2:2, 3). Chúng ta đang chứng kiến lời tiên tri này được ứng nghiệm. Sự thờ phượng thật được nâng cao hơn hẳn mọi sự thờ phượng sai lầm. Đức Giê-hô-va đang cung cấp yến tiệc về thiêng liêng (Ê-sai 25:6). Qua “đầy tớ trung tín và khôn ngoan”, ngài không chỉ cung cấp một cách dư dật mà còn đa dạng phong phú, gồm các bài viết, bài giảng, hoạt hình và video (Mat 24:45). Hẳn chúng ta cảm thấy những lời của Ê-li-hu, bạn của Gióp, thật đúng: “Có đấng dạy dỗ nào giống như [Đức Chúa Trời]?”.—Gióp 36:22.

Hãy khắc ghi chân lý vào lòng và áp dụng vào đời sống (Xem đoạn 16) *

16. Anh chị có thể làm gì để lớn mạnh về thiêng liêng?

16 Điều anh chị có thể làm. Thần khí sẽ giúp anh chị áp dụng những gì mình đọc và học trong Lời Đức Chúa Trời. Hãy cầu xin ngài như người viết Thi thiên: “Đức Giê-hô-va ôi, xin chỉ dẫn đường lối ngài cho con. Con quyết bước đi theo chân lý ngài. Xin khiến lòng con trọn vẹn để kính sợ danh ngài” (Thi 86:11). Vậy hãy tiếp tục hấp thu thức ăn thiêng liêng mà Đức Giê-hô-va cung cấp qua Kinh Thánh và tổ chức của ngài. Dĩ nhiên, mục tiêu của anh chị không chỉ là có sự hiểu biết, mà còn khắc ghi chân lý vào lòng và áp dụng vào đời sống. Thần khí có thể giúp anh chị làm thế. Ngoài ra, anh chị cũng muốn khích lệ anh em đồng đạo (Hê 10:24, 25). Tại sao? Vì họ là gia đình thiêng liêng của anh chị. Hãy xin Đức Chúa Trời ban thần khí để giúp anh chị bình luận từ đáy lòng tại các buổi nhóm họp và nỗ lực làm tốt phần bài được giao. Qua những cách này, anh chị cho Đức Giê-hô-va và Con ngài thấy mình yêu mến “chiên” quý giá của hai đấng ấy.—Giăng 21:15-17.

17. Anh chị có thể trung thành ủng hộ tổ chức Đức Giê-hô-va qua những cách nào?

17 Không lâu nữa, trên đất chỉ còn một tổ chức duy nhất, đó là tổ chức được thần khí hướng dẫn. Vậy hãy sốt sắng làm việc cùng với tổ chức Đức Giê-hô-va. Hãy phản ánh tình yêu thương không thiên vị của ngài bằng cách rao giảng tin mừng cho bất cứ ai mình gặp. Noi gương Đức Giê-hô-va, hãy quý trọng sự trật tự và bình an qua việc đẩy mạnh sự hợp nhất trong hội thánh. Hãy lắng nghe Đấng Dạy Dỗ Vĩ Đại bằng cách tận dụng tối đa yến tiệc thiêng liêng ngài cung cấp. Rồi khi thế gian của Sa-tan bị kết liễu, anh chị sẽ không bị hoảng sợ. Thay vì thế, anh chị sẽ đứng vững và trung thành phụng sự cùng với tổ chức Đức Giê-hô-va.

BÀI HÁT 3 Sức mạnh, hy vọng và niềm tin cậy của chúng con

^ đ. 5 Anh chị có tin chắc Đức Giê-hô-va đang hướng dẫn tổ chức của ngài ngày nay không? Trong bài này, chúng ta sẽ xem xét cách Đức Giê-hô-va hướng dẫn hội thánh đạo Đấng Ki-tô thời ban đầu và cách ngài hướng dẫn dân ngài ngày nay

^ đ. 1 GIẢI NGHĨA: Tổ chức hoàn vũ của Đức Giê-hô-va gồm phần trên trời và phần trên đất. Trong bài này, từ “tổ chức” nói đến phần trên đất.

^ đ. 52 HÌNH ẢNH: Sau khi xem video và thấy các anh chị khác phụng sự ở nơi có nhu cầu lớn hơn, một chị tiên phong được thúc đẩy để noi gương họ. Cuối cùng, chị đã đạt được mục tiêu là phụng sự ở nơi như thế.