Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Xây dựng lại tình bạn với Đức Giê-hô-va

Xây dựng lại tình bạn với Đức Giê-hô-va

Mỗi năm, nhiều chiên quý giá đã được nhận lại vào hội thánh đạo Đấng Ki-tô. Hãy hình dung “trên trời sẽ vui mừng” đến mức nào mỗi khi một người trở về! (Lu 15:7, 10). Nếu đã được nhận lại, anh chị có thể tin chắc là Đức Giê-hô-va, Chúa Giê-su và các thiên sứ vui mừng khi thấy anh chị chọn đứng về phía chân lý lần nữa. Dù vậy, khi xây dựng lại tình bạn với Đức Giê-hô-va, có lẽ anh chị sẽ đối mặt với những thử thách. Một số thử thách đó là gì, và điều gì có thể giúp anh chị?

CÓ NHỮNG THỬ THÁCH NÀO?

Nhiều anh chị phải tranh đấu với cảm xúc tiêu cực sau khi trở về với hội thánh. Có lẽ anh chị hiểu cảm xúc của vua Đa-vít. Dù đã được tha thứ tội lỗi, ông nói: “Biết bao lỗi lầm khiến con choáng ngợp” (Thi 40:12; 65:3). Sau khi trở về với Đức Giê-hô-va, một người có thể cảm thấy mặc cảm tội lỗi hoặc xấu hổ trong nhiều năm. Chị Linh từng bị khai trừ hơn 20 năm. * Chị nói: “Tôi thấy khó để tin là Đức Giê-hô-va có thể tha thứ cho mình”. Nếu nản lòng, anh chị có thể bị yếu về thiêng liêng lần nữa (Châm 24:10). Hãy cố gắng đừng để điều đó xảy ra.

Số khác thì lo lắng khi nghĩ đến những điều họ cần làm để hàn gắn lại mối quan hệ với Đức Giê-hô-va. Sau khi được nhận lại, anh An nói: “Tôi cảm thấy như mình đã quên hết mọi điều về đời sống trước đây khi còn là một tín đồ”. Vì có những cảm xúc như thế, một số người ngần ngại tham gia trọn vẹn vào các hoạt động thiêng liêng.

Để minh họa, hãy hình dung một người có căn nhà mình rất quý bị cơn bão làm hư hại nghiêm trọng. Có lẽ người ấy cảm thấy choáng ngợp khi nghĩ đến việc mình phải bỏ ra rất nhiều thời gian và nỗ lực để xây lại căn nhà ấy. Tương tự, nếu tình bạn của anh chị với Đức Giê-hô-va bị tổn hại vì mình phạm tội trọng, có lẽ anh chị cảm thấy việc hàn gắn tình bạn ấy đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Nhưng anh chị có sự trợ giúp.

Đức Giê-hô-va mời chúng ta: “Nào hãy đến, hãy làm rõ vấn đề giữa chúng ta” (Ê-sai 1:18). Anh chị đã nỗ lực rất nhiều để làm rõ hay giải quyết vấn đề. Đức Giê-hô-va yêu thương anh chị vì nỗ lực làm thế. Hãy thử nghĩ: Anh chị đã cho Đức Giê-hô-va cơ sở để đáp lại mạnh mẽ lời cáo buộc của Sa-tan!—Châm 27:11.

Khi trở về với Đức Giê-hô-va, anh chị đã đến gần ngài hơn, và ngài hứa rằng ngài sẽ đến gần anh chị (Gia 4:8). Tuy nhiên, việc người khác thấy anh chị trở lại với hội thánh thì chưa đủ. Anh chị cần tiếp tục củng cố tình yêu thương dành cho Cha và Bạn của anh chị là Đức Giê-hô-va. Anh chị có thể làm điều này bằng cách nào?

ĐẶT NHỮNG MỤC TIÊU HỢP LÝ

Hãy đặt những mục tiêu hợp lý. Rất có thể anh chị vẫn nhớ những điều căn bản mình học về Đức Giê-hô-va và các lời hứa của ngài về tương lai. Nhưng giờ đây, anh chị cần thiết lập lại nề nếp thiêng liêng, bao gồm rao giảng tin mừng và đều đặn kết hợp với anh em đồng đạo. Hãy xem xét những mục tiêu sau.

Thường xuyên trò chuyện với Đức Giê-hô-va. Cha trên trời hiểu rằng việc luôn cảm thấy mặc cảm tội lỗi có thể khiến anh chị thấy khó cầu nguyện với ngài (Rô 8:26). Tuy nhiên, hãy “kiên trì cầu nguyện”, cho Đức Giê-hô-va biết anh chị muốn làm bạn với ngài đến mức nào (Rô 12:12). Anh Nam nhớ lại: “Tôi cảm thấy vô cùng mặc cảm và xấu hổ. Nhưng sau mỗi lần cầu nguyện, những cảm xúc ấy dần vơi bớt. Tôi thấy bình an hơn”. Nếu anh chị không biết phải cầu nguyện về điều gì, hãy xem xét những lời cầu nguyện của vị vua biết ăn năn là Đa-vít được ghi lại nơi Thi thiên bài 51 và 65.

Đều đặn học hỏi Kinh Thánh. Điều này sẽ giúp nuôi dưỡng anh chị về thiêng liêng và ngày càng yêu mến Đức Giê-hô-va (Thi 19:7-11). Anh Phi nói: “Việc không có một nề nếp thiêng liêng chính là điều khiến tôi yếu đi và làm Đức Giê-hô-va đau lòng. Tôi không muốn tái phạm lỗi lầm ấy, nên tôi đảm bảo sao cho việc học hỏi cá nhân của mình được đều đặn”. Anh chị cũng có thể làm thế. Nếu anh chị cần sự trợ giúp để chọn đề tài cho việc học hỏi cá nhân, hãy hỏi một người bạn thành thục.

Xây dựng lại tình bạn với anh em đồng đạo. Một số người trở về với hội thánh lo rằng người khác sẽ có cái nhìn tiêu cực về họ. Chị Liên thừa nhận: “Tôi rất xấu hổ. Tôi cảm thấy như mình đã phản bội hội thánh. Những cảm xúc ấy cứ đeo bám tôi trong một thời gian dài”. Hãy tin chắc rằng các trưởng lão và những anh chị thành thục khác muốn giúp anh chị xây dựng lại tình bạn với Đức Giê-hô-va. (Xem khung “ Các trưởng lão có thể làm gì?”). Họ vui mừng là anh chị đã trở lại, và họ muốn anh chị hạnh phúc.—Châm 17:17.

Điều gì giúp anh chị đến gần với hội thánh? Hãy hết lòng tham gia vào các hoạt động mà các anh chị đang làm, đó là dự nhóm họp và đều đặn đi thánh chức. Điều này giúp ích thế nào? Anh Phong nói: “Hội thánh trông mong tôi trở lại. Tôi cảm thấy được yêu thương. Tất cả các anh chị đều giúp tôi cảm thấy mình thuộc về hội thánh lần nữa và đã được Đức Giê-hô-va tha thứ. Họ cũng giúp tôi tiến về phía trước”.—Xem khung “ Anh chị có thể làm gì?”.

ĐỪNG BỎ CUỘC!

Sa-tan sẽ tiếp tục gây ra “giông bão” nhằm cố khiến anh chị yếu đi trong khi anh chị xây dựng lại tình bạn với Đức Giê-hô-va (Lu 4:13). Hãy sẵn sàng để đương đầu bằng cách củng cố ngôi nhà thiêng liêng của anh chị ngay bây giờ.

Đức Giê-hô-va hứa về chiên của ngài như sau: “Con bị mất, ta sẽ đi tìm; con bị lạc, ta sẽ đem về; con bị thương, ta sẽ băng bó; con yếu, ta sẽ làm cho mạnh” (Ê-xê 34:16). Đức Giê-hô-va đã giúp rất nhiều người khác hồi phục về thiêng liêng. Hãy tin chắc là ngài muốn giúp anh chị tiếp tục xây đắp một mối quan hệ ngày càng mật thiết hơn với ngài.

^ đ. 4 Các tên trong bài này đã được thay đổi.