Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI HỌC 39

Tên anh chị có trong “sách sự sống” không?

Tên anh chị có trong “sách sự sống” không?

“Trước mặt ngài, một cuốn sách để kỷ niệm được viết cho những người kính sợ Đức Giê-hô-va”.—MAL 3:16.

BÀI HÁT 61 Hỡi các Nhân Chứng, hãy tiến lên!

GIỚI THIỆU *

Suốt nhiều thế kỷ qua, Đức Giê-hô-va tiếp tục thêm vào “sách sự sống” các tên khác (Xem đoạn 1, 2)

1. Theo Ma-la-chi 3:16, Đức Giê-hô-va đã viết sách nào, và sách ấy ghi lại điều gì?

 Trong hàng ngàn năm, Đức Giê-hô-va đã viết một sách rất đặc biệt. Sách này ghi lại danh sách các tên, bắt đầu với tên của nhân chứng trung thành đầu tiên là A-bên * (Lu 11:50, 51). Suốt nhiều thế kỷ qua, Đức Giê-hô-va tiếp tục thêm vào sách này các tên khác, và ngày nay sách ấy có đến hàng triệu tên. Trong Kinh Thánh, sách này được gọi là “cuốn sách để kỷ niệm”, “sách sự sống” và “cuộn sách sự sống”. Trong bài này, chúng ta sẽ gọi sách ấy là “sách sự sống”.—Đọc Ma-la-chi 3:16; Khải 3:5; 17:8.

2. Tên của những ai được viết trong sách sự sống, và chúng ta cần làm gì để tên của mình được viết trong sách đó?

2 Sách đặc biệt này ghi lại tên của tất cả những người thờ phượng Đức Giê-hô-va với lòng kính sợ và yêu mến danh ngài. Họ có cơ hội nhận được sự sống vĩnh cửu. Ngày nay, tên của chúng ta có thể được viết trong sách ấy nếu chúng ta vun trồng mối quan hệ mật thiết và gắn bó với Đức Giê-hô-va dựa trên giá chuộc của Con ngài là Chúa Giê-su (Giăng 3:16, 36). Tất cả chúng ta muốn tên của mình được viết trong sách ấy, dù chúng ta có hy vọng sống trên trời hay trên đất.

3, 4. (a) Chúng ta sẽ được sống đời đời nếu tên của mình hiện được viết trong sách sự sống không? Hãy giải thích. (b) Bài này và bài tới sẽ thảo luận điều gì?

3 Phải chăng điều này có nghĩa là tất cả những người có tên trong sách ấy chắc chắn sẽ nhận được sự sống vĩnh cửu? Câu trả lời được tìm thấy qua những lời Đức Giê-hô-va phán với Môi-se nơi Xuất Ai Cập 32:33: “Ai phạm tội nghịch lại ta thì ta sẽ xóa tên kẻ đó khỏi sách”. Vậy, các tên trong sách sự sống có thể bị xóa, như thể lúc đầu Đức Giê-hô-va viết các tên ấy bằng bút chì (Khải 3:5). Chúng ta muốn đảm bảo sao cho tên của mình tiếp tục có trong sách này cho đến khi tên ấy được viết vĩnh viễn bằng bút mực theo nghĩa bóng.

4 Điều này có thể dẫn đến một số câu hỏi. Chẳng hạn, Kinh Thánh nói gì về những người có tên trong sách sự sống cũng như những người không có tên trong đó? Khi nào những người có tên trong sách ấy sẽ nhận được sự sống vĩnh cửu? Nói sao về những người đã qua đời trước khi có cơ hội được biết về Đức Giê-hô-va? Tên của họ có thể được viết trong sách ấy không? Bài này và bài tới sẽ giải đáp những câu hỏi ấy.

AI CÓ TÊN TRONG SÁCH SỰ SỐNG?

5, 6. (a) Phi-líp 4:3 cho biết ai có tên trong sách sự sống? (b) Khi nào tên của họ sẽ được viết vĩnh viễn trong sách ấy?

5 Tên của những ai được viết trong sách sự sống? Để trả lời câu hỏi này, hãy xem năm nhóm người khác nhau. Trong năm nhóm này, có những nhóm có tên trong sách, còn những nhóm khác thì không.

6 Nhóm thứ nhất là những người được chọn để cùng cai trị với Chúa Giê-su ở trên trời. Tên của họ hiện có trong sách sự sống không? Có. Theo những lời mà sứ đồ Phao-lô viết cho “các cộng sự” ở Phi-líp, tên của những tín đồ được xức dầu, tức những người được mời cai trị với Chúa Giê-su, hiện đã được viết trong sách sự sống. (Đọc Phi-líp 4:3). Nhưng để tên của họ tiếp tục có trong sách ấy, họ phải giữ lòng trung thành. Rồi khi họ được đóng dấu lần cuối, dù là trước khi chết hoặc trước khi hoạn nạn lớn bắt đầu, thì tên của họ sẽ được viết vĩnh viễn trong sách này.—Khải 7:3.

7. Theo Khải huyền 7:16, 17, khi nào tên của đám đông lớn thuộc chiên khác sẽ được viết vĩnh viễn trong sách sự sống?

7 Nhóm thứ hai là đám đông lớn thuộc chiên khác. Tên của họ hiện có trong sách sự sống không? Có. Sau khi họ sống sót qua Ha-ma-ghê-đôn, tên của họ vẫn có trong sách sự sống không? Có (Khải 7:14). Chúa Giê-su nói rằng những người được ví như chiên ấy sẽ “vào sự sống vĩnh cửu” (Mat 25:46). Nhưng những người đó sẽ không nhận sự sống vĩnh cửu ngay lập tức. Tên của họ sẽ vẫn được viết trong sách bằng bút chì theo nghĩa bóng. Trong Triều Đại Một Ngàn Năm, Chúa Giê-su “sẽ chăn dắt họ, hướng dẫn họ đến các suối nước sự sống”. Những ai vâng theo sự hướng dẫn của Đấng Ki-tô và cuối cùng được xét là trung thành với Đức Giê-hô-va, thì tên của họ sẽ được viết vĩnh viễn trong sách sự sống.—Đọc Khải huyền 7:16, 17.

8. Những ai không có tên trong sách sự sống, và điều gì sẽ xảy ra cho họ?

8 Nhóm thứ ba là những người được ví như dê và sẽ bị hủy diệt tại Ha-ma-ghê-đôn. Tên của họ không có trong sách sự sống. Chúa Giê-su nói là họ “sẽ đi vào sự hủy diệt vĩnh viễn” (Mat 25:46). Phao-lô được soi dẫn để viết rằng “những kẻ ấy sẽ chịu án phạt là sự hủy diệt vĩnh viễn” (2 Tê 1:9; 2 Phi 2:9). Trong suốt lịch sử, những ai cố tình phạm tội cùng thần khí thánh sẽ có cùng kết cuộc đó. Họ cũng sẽ bị hủy diệt vĩnh viễn, thay vì nhận sự sống vĩnh cửu. Rõ ràng, họ sẽ không được sống lại (Mat 12:32; Mác 3:28, 29; Hê 6:4-6). Giờ đây, hãy cùng xem xét kỹ hơn về hai nhóm người sẽ được sống lại trên đất.

NHỮNG NGƯỜI SẼ ĐƯỢC SỐNG LẠI

9. Theo Công vụ 24:15, hai nhóm người nào sẽ được sống lại trên đất, và có điểm khác biệt nào giữa hai nhóm này?

9 Kinh Thánh nói về hai nhóm người sẽ được sống lại với triển vọng sống đời đời trên đất, đó là “người công chính” và ‘người không công chính’. (Đọc Công vụ 24:15). “Người công chính” là những người trung thành phụng sự Đức Giê-hô-va khi còn sống. Trái lại, ‘người không công chính’ là những người không phụng sự Đức Giê-hô-va trước khi qua đời. Thật ra, nhiều người trong số họ có lối sống hoàn toàn trái ngược với tiêu chuẩn công chính. Vì cả hai nhóm này đều sẽ được sống lại nên có thể nói là họ có tên trong sách sự sống không? Để trả lời câu hỏi ấy, hãy cùng xem xét từng nhóm một.

10. Tại sao “người công chính” sẽ được sống lại, và một số người trong đó có đặc ân nào? (Cũng xem “Độc giả thắc mắc” trong số này nói về sự sống lại trên đất).

10 Nhóm thứ tư là “người công chính”. Trước khi chết, tên của họ đã được viết trong sách sự sống. Khi những người công chính này qua đời, tên của họ có bị xóa khỏi sách ấy không? Không, vì họ vẫn “sống” trong trí nhớ của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va “không phải là Đức Chúa Trời của người chết, mà là của người sống, vì đối với ngài tất cả họ đều sống” (Lu 20:38). Điều này có nghĩa là khi những người công chính được sống lại trên đất, tên của họ vẫn có trong sách sự sống, dù lúc đầu được viết bằng bút chì (Lu 14:14). Một số người được sống lại trong nhóm này hẳn sẽ nhận được đặc ân “làm quan trên khắp trái đất”.—Thi 45:16.

11. ‘Người không công chính’ cần học điều gì trước khi tên của họ được viết trong sách sự sống?

11 Cuối cùng, hãy xem xét nhóm thứ năm là ‘người không công chính’. Có lẽ vì không biết về các đòi hỏi của Đức Giê-hô-va nên họ đã không sống một đời sống công chính trước khi chết. Vì thế, tên của họ không có trong sách sự sống. Nhưng bằng cách làm họ sống lại, Đức Chúa Trời cho họ cơ hội để sau này tên của họ được viết trong sách ấy. Những ‘người không công chính’ này sẽ cần được giúp đỡ rất nhiều. Trong đời sống trước đây, một số người đã làm điều khủng khiếp, đê mạt. Do đó, họ cần được dạy để sống theo tiêu chuẩn công chính của Đức Giê-hô-va. Để làm được điều ấy, Nước Trời sẽ thực hiện chương trình giáo dục lớn nhất trong suốt lịch sử nhân loại.

12. (a) Ai sẽ dạy những người không công chính? (b) Điều gì sẽ xảy ra cho những người không chịu áp dụng điều họ học?

12 Ai sẽ dạy những người không công chính? Đó là đám đông lớn và những người công chính đã được sống lại. Để tên của mình được viết trong sách sự sống, những người không công chính cần vun trồng mối quan hệ với Đức Giê-hô-va và dâng mình cho ngài. Chúa Giê-su và những người đồng xét xử sẽ quan sát kỹ tất cả những người không công chính để xem họ có hưởng ứng trước những điều được dạy hay không (Khải 20:4). Bất cứ ai không chịu áp dụng điều họ học thì sẽ bị loại bỏ, dù họ đã sống được 100 tuổi đi chăng nữa (Ê-sai 65:20). Đức Giê-hô-va và Chúa Giê-su có thể đọc được lòng và sẽ không cho phép bất cứ ai gây thiệt hại trong thế giới mới.—Ê-sai 11:9; 60:18; 65:25; Giăng 2:25.

SỐNG LẠI ĐỂ SỐNG VÀ SỐNG LẠI ĐỂ ĐƯỢC XÉT XỬ

13, 14. (a) Trước đây, chúng ta hiểu thế nào về những lời của Chúa Giê-su nơi Giăng 5:29? (b) Chúng ta cần lưu ý điều gì về những lời ấy?

13 Chúa Giê-su cũng nói về những người sẽ được sống lại trên đất. Chẳng hạn, ngài nói: “Giờ sẽ đến, khi mọi người trong mồ tưởng niệm nghe tiếng ngài và ra khỏi, ai làm lành thì sống lại để sống, ai có thói làm điều đê mạt thì sống lại để bị kết án [hay “được xét xử”]” (Giăng 5:28, 29). Ý của Chúa Giê-su là gì?

14 Trước đây, chúng ta hiểu những lời của Chúa Giê-su muốn nói đến việc làm của những người được sống lại sau khi họ được làm cho sống lại; tức là một số người sẽ sống lại và làm điều lành, còn một số sẽ sống lại và làm điều đê mạt. Tuy nhiên, hãy lưu ý Chúa Giê-su không nói rằng những người ra khỏi mồ tưởng niệm sẽ làm điều lành hoặc sẽ làm điều đê mạt. Trong nguyên ngữ, ngài dùng thì quá khứ. Ngài nói về những ai ‘đã làm lành’ và những ai ‘đã làm điều đê mạt’. Điều này cho thấy những hành động đó xảy ra trước khi họ qua đời. Chẳng phải điều đó hợp lý sao? Suy cho cùng, không ai sẽ được phép làm điều đê mạt trong thế giới mới. Như vậy, người không công chính hẳn đã làm những điều đê mạt đó trước khi chết. Thế thì chúng ta hiểu thế nào về những lời Chúa Giê-su nói về việc sống lại để sống và sống lại để được xét xử?

15. Ai sẽ được “sống lại để sống”, và tại sao?

15 Người công chính, là người làm điều lành trước khi chết, sẽ “sống lại để sống” vì tên của họ đã có trong sách sự sống. Điều này có nghĩa là sự sống lại của những “ai làm lành” được nói nơi Giăng 5:29 cũng chính là sự sống lại của “người công chính” được đề cập nơi Công vụ 24:15. Cách hiểu này phù hợp với những lời nơi Rô-ma 6:7: “Ai đã chết thì được xóa tội”. Vì thế, khi những người công chính qua đời thì Đức Giê-hô-va sẽ xóa tội lỗi của họ, nhưng ngài sẽ nhớ mọi việc trung thành họ đã làm khi còn sống (Hê 6:10). Dĩ nhiên, những người công chính này cần giữ trung thành để tên của họ vẫn có trong sách sự sống.

16. Sự sống lại để được xét xử là gì?

16 Còn những người làm điều đê mạt trước khi chết thì sao? Dù tội của họ được xóa khi chết, nhưng họ đã không phụng sự Đức Giê-hô-va khi còn sống. Tên của họ không có trong sách sự sống. Vì thế, sự sống lại của những “ai có thói làm điều đê mạt” cũng chính là sự sống lại của ‘người không công chính’ được nói nơi Công vụ 24:15. Sự sống lại đó là sự sống lại để được xét xử. * Những người không công chính được xét xử theo nghĩa là Chúa Giê-su sẽ quan sát và đánh giá họ (Lu 22:30). Sau một thời gian, ngài sẽ biết là họ có xứng đáng để có tên trong sách sự sống hay không. Chỉ khi những người không công chính này từ bỏ lối sống gian ác trước đây và dâng mình cho Đức Giê-hô-va thì tên của họ mới được viết trong sách sự sống.

17, 18. Tất cả những ai được sống lại trên đất cần làm gì, và Khải huyền 20:12, 13 muốn nói đến “việc làm” nào?

17 Dù là người công chính hay không công chính trước khi chết, những người được sống lại sẽ cần vâng theo điều luật trong các cuộn sách mới sẽ được mở ra trong triều đại 1.000 năm. Sứ đồ Giăng miêu tả điều ông thấy trong khải tượng: “Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ, đứng trước ngai, và các cuộn sách được mở ra. Nhưng có một cuộn sách khác được mở ra, đó là cuộn sách sự sống. Những người chết được phán xét tùy theo việc làm của mình, dựa vào mọi điều viết trong các cuộn sách”.—Khải 20:12, 13.

18 Những người được sống lại sẽ được xét dựa trên “việc làm” nào? Có phải là việc họ làm trước khi qua đời? Không! Hãy nhớ là tội của họ đã được xóa khi họ chết. Thế nên, “việc làm” ở đây không thể là những điều họ đã làm trong đời sống trước kia. Thay vì thế, đó hẳn là những việc họ làm sau khi được giáo dục trong thế giới mới. Ngay cả những người trung thành như Nô-ê, Sa-mu-ên, Đa-vít và Đa-ni-ên cũng sẽ phải học về Chúa Giê-su và thể hiện đức tin nơi sự hy sinh của ngài, huống chi là những người không công chính. Họ còn phải học nhiều điều hơn nữa!

19. Những người từ chối cơ hội tuyệt vời này sẽ lãnh kết cuộc nào?

19 Những người từ chối cơ hội tuyệt vời này sẽ lãnh kết cuộc nào? Khải huyền 20:15 cho biết: “Hễ ai không có tên trong sách sự sống thì bị quăng vào hồ lửa”. Thật vậy, họ sẽ bị hủy diệt vĩnh viễn. Thế nên, điều vô cùng quan trọng là đảm bảo sao cho tên của chúng ta có trong sách sự sống và tiếp tục có trong sách đó!

Một anh tham gia vào chương trình giáo dục vĩ đại sẽ được thực hiện trong Triều Đại Một Ngàn Năm (Xem đoạn 20)

20. Công việc đầy hào hứng nào sẽ được thực hiện trong Triều Đại Một Ngàn Năm? (Xem hình nơi trang bìa).

20 Triều Đại Một Ngàn Năm sẽ là một thời kỳ đầy hào hứng! Vào lúc đó, một chương trình giáo dục lớn nhất trên đất từ trước đến nay sẽ được thực hiện. Nhưng đó cũng sẽ là thời kỳ đánh giá hạnh kiểm của cả người công chính lẫn người không công chính (Ê-sai 26:9; Công 17:31). Chương trình giáo dục này sẽ được thực hiện như thế nào? Bài tới sẽ giúp chúng ta hiểu và quý trọng sự cung cấp tuyệt vời ấy.

BÀI HÁT 147 Sự sống vĩnh cửu được hứa trước

^ Bài này xem xét sự điều chỉnh về sự hiểu biết của chúng ta liên quan đến những lời của Chúa Giê-su nơi Giăng 5:28, 29 nói về việc “sống lại để sống” và “sống lại để bị kết án”. Trong nguyên ngữ, cụm từ “sống lại để bị kết án” cũng có thể mang nghĩa “sống lại để được xét xử”. Chúng ta sẽ xem hai sự sống lại này là gì và ai sẽ thuộc về sự sống lại nào.

^ Sách này bắt đầu được viết từ lúc “thành lập thế gian”, tức thế gian gồm những người có thể được chuộc khỏi tội lỗi (Mat 25:34; Khải 17:8). Vì thế, người công chính A-bên hẳn là người đầu tiên có tên trong sách sự sống.

^ Trước đây, chúng ta giải thích rằng Giăng 5:29 nói đến việc xét xử có kết quả tiêu cực. Đúng là từ Hy Lạp được dịch là “kết án” có thể mang nghĩa đó. Nhưng trong văn cảnh này, dường như Chúa Giê-su đang dùng từ ấy theo nghĩa rộng hơn, nói đến quá trình quan sát và đánh giá, hoặc việc “quan sát kỹ hành vi” (theo một từ điển tiếng Hy Lạp).