Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI HỌC 40

“Mang nhiều người đến sự công chính”

“Mang nhiều người đến sự công chính”

“Những ai mang nhiều người đến sự công chính sẽ chiếu sáng như các vì sao đến muôn đời bất tận”.—ĐA 12:3.

BÀI HÁT 151 Chúa sẽ gọi

GIỚI THIỆU *

1. Những biến cố hào hứng nào đang chờ đợi chúng ta trong Triều Đại Một Ngàn Năm?

 Ngày mà sự sống lại bắt đầu diễn ra trên đất trong Triều Đại Một Ngàn Năm của Đấng Ki-tô sẽ tuyệt vời biết bao! Tất cả những ai có người thân yêu qua đời đều mong mỏi gặp lại họ. Đó cũng là cảm xúc của Đức Giê-hô-va (Gióp 14:15). Hãy hình dung các cuộc đoàn tụ đầy vui mừng sẽ diễn ra trên khắp đất. Như chúng ta đã xem trong bài trước, “người công chính”, là những người có tên trong sách sự sống, sẽ “sống lại để sống” (Công 24:15; Giăng 5:29). Có lẽ nhiều người thân yêu của chúng ta sẽ ở trong số những người được sống lại không lâu sau Ha-ma-ghê-đôn. * Ngoài ra, ‘người không công chính’, chẳng hạn những người không có đủ cơ hội để biết về Đức Giê-hô-va hoặc phụng sự ngài trước khi chết, sẽ được sống lại để được xét xử.

2, 3. (a) Theo Ê-sai 11:9, 10, chương trình giáo dục lớn nhất nào sẽ được thực hiện? (b) Bài này sẽ xem xét điều gì?

2 Tất cả những người sống lại sẽ cần được dạy dỗ (Ê-sai 26:9; 61:11). Vì thế, sẽ cần thực hiện chương trình giáo dục lớn nhất trong lịch sử nhân loại. (Đọc Ê-sai 11:9, 10). Tại sao? Một lý do là vì những người không công chính được sống lại sẽ cần học về Chúa Giê-su, sắp đặt về Nước Trời, giá chuộc và vấn đề hoàn vũ liên quan đến danh cũng như quyền cai trị của Đức Giê-hô-va. Ngay cả những người công chính cũng cần được cập nhật những điều mà Đức Giê-hô-va đã từng bước tiết lộ về ý định của ngài đối với trái đất. Nhiều người trong số đó đã qua đời từ rất lâu trước khi Kinh Thánh được hoàn tất. Cả người không công chính lẫn người công chính sẽ có nhiều điều để học.

3 Trong bài này, chúng ta sẽ xem xét những câu hỏi sau: Chương trình giáo dục lớn nhất ấy sẽ được thực hiện như thế nào? Chương trình đó sẽ ảnh hưởng ra sao đến việc một người có tên hay không có tên vĩnh viễn trong sách sự sống? Câu trả lời cho những câu hỏi này rất quan trọng đối với chúng ta ngày nay. Như chúng ta sẽ xem, một số lời tiên tri đáng chú ý nơi sách Đa-ni-ên và sách Khải huyền giúp làm sáng tỏ sự hiểu biết của chúng ta về những điều sẽ xảy ra khi người chết được sống lại. Trước hết, hãy xem một số biến cố hào hứng được tiên tri nơi Đa-ni-ên 12:1, 2.

“NGƯỜI NGỦ TRONG BỤI ĐẤT SẼ THỨC DẬY”

4, 5. Đa-ni-ên 12:1 tiết lộ điều gì về thời kỳ cuối cùng?

4 Đọc Đa-ni-ên 12:1. Sách Đa-ni-ên tiết lộ thứ tự những biến cố hào hứng sẽ xảy ra trong thời kỳ cuối cùng. Chẳng hạn Đa-ni-ên 12:1 tiết lộ rằng Mi-ca-ên, là Chúa Giê-su, “đang đứng vì lợi ích dân của [Đức Chúa Trời]”. Phần đó của lời tiên tri bắt đầu được ứng nghiệm vào năm 1914 khi Chúa Giê-su được bổ nhiệm làm Vua Nước trên trời.

5 Tuy nhiên, Đa-ni-ên cũng được cho biết là Chúa Giê-su “sẽ trỗi dậy” trong “một thời kỳ khốn khổ, từ khi một nước được lập cho đến lúc đó chưa hề có như vậy”. “Thời kỳ khốn khổ” này là “hoạn nạn lớn” được đề cập nơi Ma-thi-ơ 24:21. Chúa Giê-su trỗi dậy, hay hành động để bảo vệ dân Đức Chúa Trời, vào giai đoạn cuối của thời kỳ khốn khổ này, tức tại Ha-ma-ghê-đôn. Sách Khải huyền miêu tả họ là đám đông lớn “vượt qua hoạn nạn lớn”.—Khải 7:9, 14.

6. Điều gì xảy ra sau khi đám đông lớn được sống sót qua hoạn nạn lớn? Hãy giải thích. (Cũng xem “Độc giả thắc mắc” trong số này nói về sự sống lại trên đất).

6 Đọc Đa-ni-ên 12:2. Điều gì xảy ra sau khi đám đông lớn được sống sót qua thời kỳ khốn khổ này? Lời tiên tri đó không nói đến sự sống lại theo nghĩa bóng, tức sự hồi sinh về thiêng liêng của các tôi tớ Đức Chúa Trời xảy ra trong những ngày sau cùng, như cách chúng ta hiểu trước đây. * Thay vì thế, những lời này nói về sự sống lại theo nghĩa đen diễn ra trong thế giới mới sắp đến. Tại sao chúng ta có thể kết luận như vậy? Từ “bụi đất” trong Đa-ni-ên 12:2 cũng được dùng trong Gióp 17:16 chung với từ “mồ mả”, và cả hai từ này có cùng nghĩa. Điều đó cho thấy Đa-ni-ên 12:2 đang nói về sự sống lại theo nghĩa đen sẽ xảy ra sau khi những ngày sau cùng kết thúc và sau cuộc chiến Ha-ma-ghê-đôn.

7. (a) Việc một số người được sống lại để nhận “sự sống vĩnh cửu” có nghĩa gì? (b) Sự sống lại này “tốt hơn” như thế nào?

7 Câu Đa-ni-ên 12:2 cũng nói rằng một số người được sống lại sẽ nhận “sự sống vĩnh cửu”. Vậy điều này có nghĩa gì? Điều này có nghĩa là những người được sống lại và tìm hiểu, hay không ngừng tìm hiểu, về Đức Giê-hô-va và Chúa Giê-su cũng như vâng lời hai đấng ấy trong triều đại 1.000 năm cuối cùng sẽ nhận sự sống vĩnh cửu (Giăng 17:3). Sự sống lại này “tốt hơn” so với những trường hợp được sống lại trong quá khứ (Hê 11:35). Tại sao? Vì những người bất toàn đó đã chết một lần nữa.

8. Việc những người khác được sống lại để “chịu sự sỉ nhục và khinh bỉ đời đời” có nghĩa gì?

8 Nhưng không phải tất cả những người được sống lại sẽ chấp nhận chương trình giáo dục của Đức Giê-hô-va. Lời tiên tri của Đa-ni-ên nói rằng có những người sẽ được sống lại để “chịu sự sỉ nhục và khinh bỉ đời đời”. Điều này có nghĩa gì? Vì họ sẽ thể hiện tinh thần phản nghịch, nên tên của họ sẽ không được viết trong sách sự sống và họ sẽ không nhận được sự sống vĩnh cửu. Thay vì thế, họ sẽ “chịu sự khinh bỉ đời đời”, hay bị hủy diệt. Thế nên, Đa-ni-ên 12:2 đang nói về kết cuộc dành cho tất cả những người được sống lại dựa trên điều họ làm sau khi được sống lại * (Khải 20:12). Có những người sẽ nhận sự sống vĩnh cửu, còn có những người thì không.

“MANG NHIỀU NGƯỜI ĐẾN SỰ CÔNG CHÍNH”

9, 10. Điều gì khác sẽ xảy ra sau hoạn nạn lớn, và ai “sẽ chiếu sáng rực rỡ như bầu trời”?

9 Đọc Đa-ni-ên 12:3. Điều gì khác sẽ xảy ra sau “thời kỳ khốn khổ” sắp đến? Ngoài Đa-ni-ên 12:2, câu 3 cũng nói đến điều xảy ra sau hoạn nạn lớn.

10 Ai “sẽ chiếu sáng rực rỡ như bầu trời”? Những lời của Chúa Giê-su nơi Ma-thi-ơ 13:43 giúp chúng ta biết đó là ai: “Lúc ấy, người công chính sẽ chiếu sáng như mặt trời trong Nước của Cha họ”. Trong văn cảnh này, Chúa Giê-su đang nói về “con cái Nước Trời”, tức những anh em được xức dầu của ngài, là những người sẽ phụng sự với ngài trong Nước Trời (Mat 13:38). Vì thế, Đa-ni-ên 12:3 hẳn đang nói về những tín đồ được xức dầu và công việc mà họ sẽ thực hiện trong Triều Đại Một Ngàn Năm.

Nhóm 144.000 người sẽ làm việc chặt chẽ với Chúa Giê-su để hướng dẫn công việc giáo dục diễn ra trong triều đại 1.000 năm (Xem đoạn 11)

11, 12. Những tín đồ được xức dầu sẽ làm công việc nào trong triều đại 1.000 năm?

11 Những tín đồ được xức dầu sẽ “mang nhiều người đến sự công chính” như thế nào? Các tín đồ được xức dầu sẽ hợp tác chặt chẽ với Chúa Giê-su để hướng dẫn chương trình giáo dục được thực hiện trên đất trong triều đại 1.000 năm. Nhóm 144.000 người này sẽ không chỉ làm vua mà còn làm thầy tế lễ (Khải 1:6; 5:10; 20:6). Thế nên, họ sẽ giúp “chữa lành các nước”, tức dần đưa nhân loại trở lại tình trạng hoàn hảo (Khải 22:1, 2; Ê-xê 47:12). Quả là niềm vui cho những tín đồ được xức dầu!

12 Ai sẽ ở trong số “nhiều người” được mang đến sự công chính? Đó là những người được sống lại và những người được sống sót qua Ha-ma-ghê-đôn cùng với những người con có lẽ được sinh ra trong thế giới mới. Đến cuối triều đại 1.000 năm, tất cả những người sống trên đất sẽ hoàn hảo. Vậy khi nào tên của họ sẽ được viết vĩnh viễn bằng bút mực, thay vì bằng bút chì, trong sách sự sống?

THỬ THÁCH CUỐI CÙNG

13, 14. Tất cả những người hoàn hảo trên đất sẽ cần cho thấy điều gì trước khi nhận sự sống vĩnh cửu?

13 Chúng ta cần nhớ rằng một người hoàn hảo không có nghĩa là người ấy sẽ tự động có được sự sống vĩnh cửu. Hãy nghĩ về A-đam và Ê-va. Họ là người hoàn hảo, nhưng họ cần cho thấy mình vâng lời Đức Giê-hô-va trước khi được ban sự sống vĩnh cửu. Đáng buồn là họ không vâng lời ngài.—Rô 5:12.

14 Vào cuối triều đại 1.000 năm, những người sống trên đất sẽ ở trong tình trạng nào? Tất cả họ sẽ đạt đến sự hoàn hảo. Có phải tất cả những người hoàn hảo sẽ hết lòng ủng hộ quyền cai trị của Đức Giê-hô-va cho đến mãi mãi không? Hay có những người sẽ giống A-đam và Ê-va, dù hoàn hảo nhưng đã trở nên bất trung? Những câu hỏi này sẽ cần được giải đáp, nhưng bằng cách nào?

15, 16. (a) Khi nào toàn thể nhân loại sẽ có cơ hội để cho thấy họ trung thành với Đức Giê-hô-va? (b) Thử thách này dẫn đến kết cuộc nào?

15 Sa-tan sẽ bị giam cầm trong 1.000 năm. Trong thời gian đó, hắn sẽ không thể lừa gạt bất cứ ai. Tuy nhiên, vào cuối 1.000 năm, Sa-tan sẽ được thả ra. Rồi hắn sẽ cố lừa gạt nhân loại hoàn hảo. Trong thời gian thử thách ấy, tất cả nhân loại hoàn hảo trên đất sẽ có cơ hội để cho thấy rõ họ có tôn kính danh Đức Chúa Trời và ủng hộ quyền cai trị của ngài hay không (Khải 20:7-10). Phản ứng của họ trước nỗ lực của Sa-tan sẽ quyết định tên của họ có được viết vĩnh viễn trong sách sự sống hay không.

16 Một số người, không rõ là bao nhiêu, sẽ giống như A-đam và Ê-va, bác bỏ quyền cai trị của Đức Giê-hô-va. Điều gì sẽ xảy ra cho họ? Khải huyền 20:15 cho biết: “Hễ ai không có tên trong sách sự sống thì bị quăng vào hồ lửa”. Thật vậy, những kẻ phản nghịch này sẽ bị hủy diệt hoàn toàn và mãi mãi. Nhưng phần lớn nhân loại hoàn hảo sẽ vượt qua thử thách cuối cùng. Rồi tên của họ sẽ được viết vĩnh viễn trong sách sự sống.

TRONG “THỜI KỲ CUỐI CÙNG”

17. Đa-ni-ên được báo trước điều gì sẽ xảy ra trong thời chúng ta? (Đa-ni-ên 12:4, 8-10)

17 Thật hào hứng khi nghĩ về những biến cố đó! Tuy nhiên, Đa-ni-ên cũng được thiên sứ cho biết một số thông tin quan trọng liên quan đến thời chúng ta, tức “thời kỳ cuối cùng”. (Đọc Đa-ni-ên 12:4, 8-10; 2 Ti 3:1-5). Thiên sứ nói với Đa-ni-ên: “Sẽ có dư tràn sự hiểu biết thật”. Thật vậy, dân Đức Chúa Trời sẽ được hiểu trọn vẹn hơn những lời tiên tri trong sách mang tên ông. Thiên sứ nói thêm rằng trong thời kỳ này, “kẻ ác sẽ làm điều gian ác, không một kẻ ác nào sẽ hiểu được”.

18. Không lâu nữa điều gì sẽ xảy ra cho người ác?

18 Ngày nay, dường như người ác không bị trừng phạt về những việc làm ác của họ (Mal 3:14, 15). Nhưng không lâu nữa, Chúa Giê-su sẽ xét xử những người được ví như dê và tách họ khỏi những người được ví như chiên (Mat 25:31-33). Những kẻ ác này sẽ không sống sót qua hoạn nạn lớn và không được sống lại để sống trong thế giới mới. Tên của họ sẽ không có trong “cuốn sách để kỷ niệm” được đề cập nơi Ma-la-chi 3:16.

19. Giờ là lúc chúng ta cần làm gì, và tại sao? (Ma-la-chi 3:16-18)

19 Giờ là lúc chúng ta cần cho thấy mình không thuộc về những kẻ ác. (Đọc Ma-la-chi 3:16-18). Đức Giê-hô-va đang thu nhóm những người mà ngài xem là “một sản nghiệp quý báu”. Chắc chắn chúng ta muốn ở trong số họ.

Sẽ thật tuyệt vời khi thấy Đa-ni-ên, những người thân yêu của chúng ta và nhiều người khác “trỗi dậy” để nhận lấy phần dành cho họ trong thế giới mới! (Xem đoạn 20)

20. Đa-ni-ên nhận được lời hứa cuối cùng nào, và tại sao anh chị mong chờ sự ứng nghiệm của lời hứa đó?

20 Quả thật, chúng ta đang sống trong một thời kỳ đầy hào hứng. Nhưng những điều tuyệt vời hơn sắp xảy ra trong tương lai. Không lâu nữa, chúng ta sẽ thấy mọi sự gian ác bị loại bỏ. Sau đó, chúng ta sẽ chứng kiến sự ứng nghiệm của lời Đức Giê-hô-va hứa với Đa-ni-ên: “Khi những ngày ấy kết thúc thì anh sẽ trỗi dậy để nhận lấy phần dành cho mình” (Đa 12:13). Anh chị có mong mỏi ngày mà Đa-ni-ên cùng với những người thân yêu của mình sẽ “trỗi dậy” không? Nếu có, ngay bây giờ hãy nỗ lực hết sức để giữ lòng trung thành, và anh chị có thể tin chắc rằng tên của mình sẽ vẫn còn trong sách sự sống của Đức Giê-hô-va.

BÀI HÁT 80 “Nếm thử và nghiệm thấy Đức Giê-hô-va tốt thay!”

^ Bài này cung cấp sự điều chỉnh về sự hiểu biết của chúng ta liên quan đến chương trình giáo dục vĩ đại được nói nơi Đa-ni-ên 12:2, 3. Chúng ta sẽ xem khi nào điều đó diễn ra và ai sẽ tham gia. Cũng hãy xem chương trình giáo dục này sẽ chuẩn bị cho những người sống trên đất như thế nào để đương đầu với thử thách cuối cùng vào cuối Triều Đại Một Ngàn Năm của Đấng Ki-tô.

^ Có lẽ sự sống lại sẽ bắt đầu với những người trung thành qua đời trong những ngày sau cùng, rồi lần lượt đến những thế hệ chết trước đó. Nếu vậy thì mỗi thế hệ sẽ có cơ hội để chào đón những người được sống lại mà họ biết. Dù là trường hợp nào đi nữa, Kinh Thánh nói rằng sự sống lại trên trời sẽ xảy ra “theo đúng thứ tự”, do đó chúng ta có thể kết luận rằng sự sống lại trên đất cũng sẽ diễn ra một cách trật tự.—1 Cô 14:33; 15:23.

^ Đây là sự điều chỉnh về sự hiểu biết trong sách Hãy chú ý đến lời tiên tri của Đa-ni-ên! chương 17Tháp Canh ngày 1-4-1988, trg 8-12.

^ Trái lại, cụm từ “người công chính” và ‘người không công chính’ nơi Công vụ 24:15 và cụm từ “ai làm lành” và “ai có thói làm điều đê mạt” nơi Giăng 5:29 tập trung vào hạnh kiểm của những người được sống lại trước khi họ qua đời.