Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Các anh có đối xử với phụ nữ như cách của Đức Giê-hô-va không?

Các anh có đối xử với phụ nữ như cách của Đức Giê-hô-va không?

Chúng ta có đặc ân được phụng sự Đức Giê-hô-va cùng với nhiều chị trung thành. Chúng ta yêu thương và quý trọng mỗi chị siêng năng này! a Vì thế, hỡi các anh, hãy đối xử với họ một cách tử tế, công bằng và tôn trọng. Nhưng là người bất toàn, đôi khi chúng ta thấy khó làm điều đó. Một số anh cũng đương đầu với một thách đố khác.

Một số anh lớn lên trong nền văn hóa mà nhiều người đàn ông xem phụ nữ là thấp kém. Chẳng hạn, một giám thị vòng quanh ở Bolivia là anh Hans nói: “Một số người đàn ông lớn lên trong nền văn hóa trọng nam khinh nữ, nên họ có tư tưởng đã ăn sâu là đàn ông cao trọng hơn phụ nữ”. Anh Shengxian, một trưởng lão ở Đài Loan, cho biết: “Ở nơi tôi sống, nhiều người đàn ông cảm thấy phụ nữ không nên xen vào chuyện của họ. Nếu một người đàn ông nêu ra ý kiến của một phụ nữ về điều gì đó, thì sẽ bị những người đàn ông khác xem thường”. Những người đàn ông khác thể hiện thành kiến với phụ nữ qua những cách khác. Chẳng hạn, họ có thể nói những lời đùa giỡn hạ thấp phẩm giá của phụ nữ.

Điều tốt là một người nam không bắt buộc phải sống theo văn hóa địa phương. Anh ấy có thể vượt lên thành kiến là đàn ông cao trọng hơn phụ nữ (Ê-phê 4:22-24). Anh có thể làm thế bằng cách noi theo gương của Đức Giê-hô-va. Bài này sẽ xem xét cách Đức Giê-hô-va đối xử với phụ nữ, cách các anh có thể noi gương ngài và cách trưởng lão có thể dẫn đầu trong việc thể hiện sự tôn trọng với các chị.

ĐỨC GIÊ-HÔ-VA ĐỐI XỬ VỚI PHỤ NỮ NHƯ THẾ NÀO?

Đức Giê-hô-va nêu gương hoàn hảo về cách đối xử với phụ nữ. Là Cha đầy lòng trắc ẩn, ngài yêu thương gia đình nhân loại (Giăng 3:16). Và Đức Giê-hô-va xem các chị trung thành là con gái quý giá của ngài. Hãy xem xét những cách Đức Giê-hô-va cho thấy ngài coi trọng phụ nữ.

Ngài đối xử bình đẳng với phụ nữ. Đức Giê-hô-va tạo ra người nam và người nữ theo hình ảnh của ngài (Sáng 1:27). Ngài không tạo ra người nam thông minh hoặc tài giỏi hơn người nữ; ngài cũng không quý người nam hơn người nữ (2 Sử 19:7). Ngài tạo ra người nam và người nữ với khả năng như nhau để hiểu những sự thật trong Kinh Thánh và phản ánh những đức tính tuyệt vời của ngài. Đức Giê-hô-va cũng xem đức tin của người nam và người nữ đều quý như nhau, dù họ có hy vọng sống đời đời trong địa đàng trên đất hay làm vua kiêm thầy tế lễ ở trên trời (2 Phi 1:1, chú thích). Rõ ràng, Đức Giê-hô-va không có thành kiến đối với phụ nữ.

Ngài lắng nghe phụ nữ. Đức Giê-hô-va quan tâm đến cảm xúc và mối lo lắng của phụ nữ. Chẳng hạn, ngài nghe và đáp lại lời cầu nguyện của Ra-chên và Ha-na (Sáng 30:22; 1 Sa 1:10, 11, 19, 20). Đức Giê-hô-va cũng soi dẫn những người viết Kinh Thánh ghi lại các lời tường thuật về những người nam nghe theo người nữ. Chẳng hạn, Áp-ra-ham làm theo chỉ dẫn của Đức Giê-hô-va là hãy nghe vợ mình là Sa-ra (Sáng 21:12-14). Vua Đa-vít nghe theo A-bi-ga-in. Thực tế, ông cảm thấy Đức Giê-hô-va đã phái cô đến gặp mình (1 Sa 25:32-35). Chúa Giê-su, đấng phản ánh hoàn hảo các đức tính của Cha ngài, đã nghe theo mẹ ngài là Ma-ri (Giăng 2:3-10). Những ví dụ này cho thấy một cách Đức Giê-hô-va coi trọng phụ nữ là lắng nghe họ.

Ngài tin cậy phụ nữ. Chẳng hạn, Đức Giê-hô-va tin cậy Ê-va trong việc giúp chăm sóc toàn thể trái đất (Sáng 1:28). Khi làm thế, Đức Giê-hô-va cho thấy ngài không xem bà là thấp kém hơn A-đam, nhưng là người bổ trợ cho ông. Đức Giê-hô-va cũng tin cậy các nữ tiên tri Đê-bô-ra và Hun-đa trong việc khuyên bảo dân ngài, bao gồm một quan xét và một vị vua (Quan 4:4-9; 2 Vua 22:14-20). Ngày nay, Đức Giê-hô-va tín nhiệm giao cho các nữ tín đồ thi hành công việc của ngài. Những chị trung thành này làm người công bố, tiên phong và giáo sĩ. Họ giúp thiết kế, xây cất và bảo trì Phòng Nước Trời cũng như các cơ sở chi nhánh. Một số chị phục vụ ở Bê-tên; số khác làm việc tại các văn phòng dịch thuật từ xa. Những chị này giống như một đạo quân đông mà Đức Giê-hô-va dùng để thực hiện ý muốn của ngài (Thi 68:11). Rõ ràng, Đức Giê-hô-va không xem phụ nữ là yếu kém hoặc thiếu khả năng.

LÀM THẾ NÀO CÁC ANH CÓ THỂ TẬP ĐỐI XỬ VỚI PHỤ NỮ NHƯ CÁCH CỦA ĐỨC GIÊ-HÔ-VA?

Hỡi các anh, để biết mình có đang đối xử với các chị như cách của Đức Giê-hô-va không, các anh cần thành thật xem xét suy nghĩ và hành động của mình. Muốn làm thế, các anh cần sự giúp đỡ. Giống như máy chụp X quang có thể phát hiện những vấn đề sức khỏe bên trong một người, thì người bạn tốt và Lời Đức Chúa Trời có thể giúp chúng ta nhận ra bất cứ cảm xúc tiêu cực nào về phụ nữ có lẽ đã ăn sâu bên trong mình. Chúng ta có thể làm gì để nhận được sự giúp đỡ đó?

Hỏi một người bạn tốt (Châm 18:17). Chúng ta có thể hỏi một người bạn đáng tin cậy, tử tế và phải lẽ những câu hỏi như: “Anh/Chị nghĩ sao về cách tôi đối xử với các chị? Các chị có cảm thấy tôi tôn trọng họ không? Có điểm nào mà tôi có thể cải thiện trong cách cư xử với họ không?”. Nếu người bạn đó đưa ra một số cách mà các anh có thể cải thiện thì đừng bào chữa. Thay vì thế, hãy sẵn sàng thực hiện những sự điều chỉnh cần thiết.

Nghiên cứu Lời Đức Chúa Trời. Cách tốt nhất để biết chúng ta có đối xử tốt với các chị hay không là dùng Lời Đức Chúa Trời để xem xét thái độ và hành động của mình (Hê 4:12). Khi nghiên cứu Kinh Thánh, chúng ta học về những người nam đối xử tử tế với phụ nữ và những người không làm thế. Rồi chúng ta có thể so sánh hành động của họ với hành động của mình. Ngoài ra, khi so sánh các câu Kinh Thánh, chúng ta có thể tránh được việc vô tình dùng một câu Kinh Thánh để ủng hộ cho một quan điểm sai về phụ nữ. Chẳng hạn, theo 1 Phi-e-rơ 3:7, người chồng nên “trân trọng vợ như đối với cái bình dễ vỡ hơn”. b Phải chăng điều này nghĩa là chị thấp kém hơn người nam, tức là không thông minh hoặc không có khả năng bằng người nam? Chắc chắn không! Hãy so sánh những lời của Phi-e-rơ với điều được nói nơi Ga-la-ti 3:26-29. Đoạn này cho biết Đức Giê-hô-va chọn cả người nam lẫn người nữ để đồng cai trị với Chúa Giê-su ở trên trời. Khi nghiên cứu Lời Đức Chúa Trời và hỏi ý kiến của một người bạn tốt về cách mình đối xử với phụ nữ, chúng ta có thể tập thể hiện sự tôn trọng thích hợp với các chị.

LÀM THẾ NÀO CÁC TRƯỞNG LÃO THỂ HIỆN SỰ TÔN TRỌNG VỚI CÁC CHỊ?

Các anh trong hội thánh cũng có thể tập đối xử tôn trọng với các chị bằng cách noi gương các trưởng lão yêu dấu. Làm thế nào các trưởng lão dẫn đầu trong việc thể hiện sự tôn trọng với các chị? Hãy xem một số cách cụ thể.

Khen các chị. Sứ đồ Phao-lô là gương tốt để các trưởng lão noi theo. Trong thư gửi hội thánh ở Rô-ma, ông đã công khai khen một số chị (Rô 16:12). Chắc hẳn các chị này cảm thấy rất vui khi thư của Phao-lô được đọc trước hội thánh. Tương tự, các trưởng lão không tiếc lời khen về những phẩm chất tốt đẹp của các chị và những việc họ làm cho Đức Giê-hô-va. Điều này giúp các chị thấy họ được quý trọng nhiều đến mức nào. Những lời khích lệ của một trưởng lão có thể chính là điều mà các chị cần để tiếp tục trung thành phụng sự Đức Giê-hô-va.—Châm 15:23.

Khen

Khi khen các chị, các trưởng lão đưa ra lời khen chân thành và cụ thể. Tại sao? Một chị tên là Jessica nói: “Các chị cũng vui khi các anh khen mình ‘làm rất tốt’. Nhưng chúng tôi được khích lệ hơn khi các anh khen một điều cụ thể, chẳng hạn như dạy con ngồi trật tự trong buổi nhóm họp hoặc dành thời gian đưa đón học viên Kinh Thánh đến buổi nhóm họp”. Khi khen một cách cụ thể, các trưởng lão giúp các chị cảm thấy mình có giá trị trong hội thánh.

Lắng nghe các chị. Các trưởng lão khiêm nhường thừa nhận rằng mình không phải là người duy nhất có ý kiến hay. Họ mời các chị nêu ra đề nghị và lắng nghe các chị nói. Khi làm thế, các trưởng lão khích lệ các chị và chính họ cũng nhận được lợi ích. Như thế nào? Một trưởng lão phụng sự ở Bê-tên là anh Gerardo cho biết: “Tôi nhận thấy việc tham khảo ý kiến của các chị giúp công việc của tôi hiệu quả hơn. Các chị thường có nhiều thâm niên trong công việc hơn đa số các anh”. Trong hội thánh, có nhiều chị làm tiên phong, nên họ biết nhiều về những người sống trong khu vực. Một trưởng lão là anh Bryan nói: “Các chị có nhiều phẩm chất và kỹ năng mà tổ chức cần. Vì thế, hãy tận dụng kinh nghiệm của họ!”.

Lắng nghe

Các trưởng lão khôn ngoan không vội bỏ qua đề nghị của các chị. Tại sao? Một trưởng lão là anh Edward chia sẻ: “Ý kiến và kinh nghiệm của một chị có thể giúp một anh thấy được tổng thể vấn đề, cũng như đồng cảm với người khác” (Châm 1:5). Ngay cả nếu một trưởng lão không làm theo đề nghị của một chị, anh vẫn có thể cảm ơn chị vì đã nêu ra đề nghị và chia sẻ kiến thức cũng như sự hiểu biết của mình.

Huấn luyện các chị. Các trưởng lão khôn ngoan tìm cơ hội để huấn luyện các chị. Chẳng hạn, họ có thể giúp các chị biết cách điều khiển buổi nhóm rao giảng trong trường hợp các anh đã báp-têm vắng mặt. Họ có thể huấn luyện các chị dùng công cụ hoặc máy móc để hỗ trợ cho các dự án xây cất và bảo trì của tổ chức. Tại Bê-tên, các giám thị huấn luyện các chị đảm nhận nhiều trách nhiệm như bảo trì, mua sắm, kế toán, lập trình máy tính và những công việc khác. Khi huấn luyện các chị, các trưởng lão cho thấy mình xem các chị là những người có khả năng và đáng tin cậy.

Huấn luyện

Nhiều chị dùng sự huấn luyện mà họ nhận được từ các trưởng lão để giúp ích cho người khác. Chẳng hạn, một số chị dùng sự huấn luyện về việc xây cất để giúp người khác xây lại nhà sau thảm họa thiên nhiên. Còn số khác thì dùng những kỹ năng làm chứng nơi công cộng mà mình được dạy để giúp thêm nhiều chị khác tham gia hình thức rao giảng này. Các chị cảm thấy thế nào về những trưởng lão huấn luyện họ? Một chị tên là Jennifer chia sẻ: “Khi làm việc trong một dự án xây cất Phòng Nước Trời, một giám thị dành thời gian để huấn luyện tôi. Anh ấy chú ý đến công việc tôi làm và khen tôi. Tôi thích làm việc cùng anh ấy vì cảm thấy mình có giá trị và được tin cậy”.

LỢI ÍCH KHI ĐỐI XỬ VỚI CÁC CHỊ NHƯ NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH

Giống như Đức Giê-hô-va, chúng ta yêu quý những chị trung thành! Vì thế, chúng ta đối xử với họ như người thân trong gia đình (1 Ti 5:1, 2). Chúng ta thật vinh dự và tự hào khi được phụng sự Đức Giê-hô-va cùng với họ. Chúng ta cũng rất vui khi họ cảm nhận được tình yêu thương và sự hỗ trợ của chúng ta. Một chị tên là Vanessa nói: “Tôi cảm tạ Đức Giê-hô-va rất nhiều vì được thuộc về tổ chức của ngài, một tổ chức có nhiều anh giúp tôi được lên tinh thần”. Một chị ở Đài Loan chia sẻ: “Tôi rất biết ơn vì Đức Giê-hô-va và tổ chức ngài xem trọng phụ nữ và cảm xúc của chúng tôi. Điều này củng cố đức tin của tôi và giúp tôi càng quý trọng đặc ân được thuộc về tổ chức Đức Giê-hô-va”.

Chắc hẳn Đức Giê-hô-va rất tự hào khi thấy các nam tín đồ trung thành cố gắng đối xử với phụ nữ như cách của ngài! (Châm 27:11). Anh Benjamin, một trưởng lão ở Scotland, cho biết: “Quan điểm của thế gian về phụ nữ hạ thấp phẩm giá của họ. Vì thế, khi những người nữ bước vào Phòng Nước Trời, chúng tôi muốn họ cảm nhận được sự khác biệt”. Mong sao tất cả chúng ta cố gắng hết sức để noi theo gương Đức Giê-hô-va bằng cách đối xử với các chị yêu dấu một cách yêu thương và tôn trọng, là điều mà họ xứng đáng nhận được.—Rô 12:10.

a Trong bài này, từ “các chị” nói đến các nữ tín đồ đạo Đấng Ki-tô, chứ không phải là chị em trong gia đình.

b Muốn hiểu rõ về cụm từ “cái bình dễ vỡ hơn”, xem bài “Giá trị của phái yếu” trong Tháp Canh ngày 15-5-2006 và bài “Sự hướng dẫn khôn ngoan cho những cặp vợ chồng” trong Tháp Canh ngày 1-3-2005.