Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Hai thành viên mới của Hội đồng Lãnh đạo

Hai thành viên mới của Hội đồng Lãnh đạo

Vào thứ Tư, ngày 18-1-2023, một thông báo đặc biệt trên jw.org cho biết anh Gage Fleegle và anh Jeffrey Winder được bổ nhiệm làm thành viên thuộc Hội đồng Lãnh đạo của Nhân Chứng Giê-hô-va. Cả hai anh đều đã trung thành phụng sự Đức Giê-hô-va suốt nhiều năm.

Anh Gage Fleegle và vợ là chị Nadia

Anh Fleegle lớn lên ở miền tây bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, và được cha mẹ nuôi dạy trong chân lý. Khi anh còn ở tuổi thanh thiếu niên, gia đình anh chuyển đến nơi có nhu cầu lớn hơn là một thị trấn nhỏ ở vùng nông thôn. Không lâu sau, anh báp-têm vào ngày 20-11-1988.

Cha mẹ của anh Fleegle đã luôn khuyến khích anh phụng sự trọn thời gian. Họ thường mời giám thị vòng quanh và thành viên Bê-tên đến thăm nhà mình, và anh Fleegle nhận thấy đời sống của các anh chị ấy thật vui vẻ. Không lâu sau khi báp-têm, anh bắt đầu làm tiên phong đều đều vào ngày 1-9-1989. Hai năm sau, anh đạt được mục tiêu mà mình đặt ra năm 12 tuổi, đó là phụng sự ở Bê-tên. Anh bắt đầu làm việc ở Bê-tên Brooklyn vào tháng 10 năm 1991.

Tại Bê-tên, anh Fleegle làm tại xưởng đóng sách trong tám năm, rồi được chuyển sang Ban Công tác. Trong thời gian đó, anh kết hợp với hội thánh tiếng Nga trong vài năm. Năm 2006, anh kết hôn với chị Nadia, rồi cả hai đều phụng sự ở Bê-tên. Họ đã giúp cánh đồng tiếng Bồ Đào Nha, và sau đó phụng sự trong cánh đồng tiếng Tây Ban Nha hơn mười năm. Sau nhiều năm làm việc ở Ban Công tác, anh Fleegle được chuyển sang Văn phòng Ủy ban Giảng huấn và sau đó là Văn phòng Ủy ban Công tác. Vào tháng 3 năm 2022, anh được bổ nhiệm làm người trợ giúp cho Ủy ban Công tác của Hội đồng Lãnh đạo.

Anh Jeffrey Winder và vợ là chị Angela

Anh Winder lớn lên ở Murrieta, California, Hoa Kỳ. Anh được nuôi dạy trong chân lý và báp-têm vào ngày 29-3-1986. Ngay trong tháng tiếp theo, anh quyết định làm tiên phong phụ trợ. Anh rất yêu thích công việc này nên sau vài tháng làm tiên phong phụ trợ, anh trở thành tiên phong đều đều vào ngày 1-10-1986.

Lúc còn ở tuổi thiếu niên, anh Winder đến thăm hai anh trai khi đó đang phụng sự ở Bê-tên. Chuyến thăm này đã khơi dậy trong anh ước muốn làm việc ở Bê-tên khi lớn hơn. Và vào tháng 5 năm 1990, anh được mời vào Bê-tên Wallkill.

Tại Bê-tên, anh Winder làm việc ở nhiều ban, trong đó có Ban Vệ sinh, Ban Nông trại và Văn phòng Bê-tên. Anh kết hôn với chị Angela vào năm 1997, và kể từ đó họ cùng nhau phụng sự ở Bê-tên. Năm 2014, họ chuyển đến Warwick. Tại đây, anh Winder hỗ trợ việc xây cất trụ sở trung ương. Năm 2016, họ chuyển đến Trung tâm Giáo dục của Hội Tháp Canh ở Patterson và anh Winder làm việc trong Ban Audio/Video. Bốn năm sau, họ quay trở lại Warwick, và anh Winder làm cho Văn phòng Ủy ban Nhân sự. Vào tháng 3 năm 2022, anh được bổ nhiệm làm người trợ giúp cho Ủy ban Nhân sự của Hội đồng Lãnh đạo.

Cầu mong Đức Giê-hô-va ban phước dồi dào cho “món quà là những con người” này khi các anh tiếp tục làm việc siêng năng vì quyền lợi Nước Trời!—Ê-phê 4:8.