Đi đến nội dung

Lễ mãn khóa thứ 135 của Trường Kinh Thánh Ga-la-át của Hội Tháp Canh

Lễ mãn khóa thứ 135 của Trường Kinh Thánh Ga-la-át của Hội Tháp Canh

Vào ngày 14-9-2013, khoảng 10.500 người đã tham dự lễ mãn khóa thứ 135 của Trường Kinh Thánh Ga-la-át của Hội Tháp Canh tại trung tâm giáo dục của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Patterson, New York. Trường này huấn luyện những tôi tớ truyền giáo giàu kinh nghiệm của Nhân Chứng Giê-hô-va trở nên hữu hiệu hơn trong nhiệm sở của họ.

Anh Guy Pierce, thành viên Hội đồng Lãnh đạo của Nhân Chứng Giê-hô-va và là chủ tọa của chương trình, đã trình bày bài giảng khai mạc dựa trên Ma-thi-ơ 28:19, 20: “Vậy, hãy đi đào tạo người từ muôn dân trở thành môn đồ tôi,… và dạy họ giữ mọi điều mà tôi đã truyền cho anh em”.

Anh Pierce nói rằng những lời này của Chúa Giê-su đã tạo ra một phản ứng dây chuyền cho đến ngày nay. Khi đào tạo môn đồ, chúng ta dạy người khác làm theo mọi điều Chúa Giê-su truyền lại. Tất nhiên, điều này cũng bao hàm mệnh lệnh của ngài là rao giảng ‘tin mừng về Nước Trời’ (Ma-thi-ơ 24:14). Qua cách này, mỗi môn đồ mới sẽ trở thành người rao truyền và dạy dỗ về Nước Trời. Điều này mang lại kết quả nào? Anh Pierce nói: “Dân số [của thế gian] đang tăng, nhưng dân của Đức Chúa Trời cũng vậy”.

“Họ cho đi hơn khả năng của mình”. Anh Thomas Cheiky, thành viên Ủy ban Chi nhánh Hoa Kỳ, đã triển khai bài giảng dựa trên 2 Cô-rinh-tô 8:1-4. Bất kể sự nghèo khổ tột cùng, hội thánh Ma-xê-đô-ni-a vào thế kỷ thứ nhất xin được đóng góp cho anh em đang thiếu thốn tại Giê-ru-sa-lem. Các học viên Trường Ga-la-át đã thể hiện tinh thần rộng rãi và hy sinh như thế.

Đồng thời, chúng ta có thể tin chắc rằng các anh em ở Ma-xê-đô-ni-a đã khôn ngoan, không cho đi nhiều đến nỗi làm ảnh hưởng đến gia đình mình hoặc sự thờ phượng của họ. Anh Cheiky khuyên các học viên noi gương anh em ở Ma-xê-đô-ni-a có tinh thần ban cho một cách thăng bằng.

“Lớp học đã kết thúc”. Anh Samuel Herd thuộc Hội đồng Lãnh đạo đã nhấn mạnh lý do các học viên nên ghi nhớ những trải nghiệm của họ tại Trường Ga-la-át. Giống như một giai điệu du dương chúng ta nghe vào buổi sáng sẽ đọng lại trong trí óc của mình cả ngày, những kỷ niệm quý giá tại Ga-la-át có thể giúp củng cố các học viên một thời gian dài sau khi tốt nghiệp.

Anh Herd nhắc các học viên nhớ rằng Đức Chúa Trời có trí nhớ vô hạn. Ngài đã đặt tên cho từng ngôi sao trong hàng tỷ tỷ ngôi sao trong vũ trụ và ngài không bao giờ quên bất cứ ngôi sao nào (Thi thiên 147:4). Do đó, ngài sẽ càng nhớ những nỗ lực mà các học viên đã bỏ ra trong khóa huấn luyện của Trường Ga-la-át! Họ đã tích trữ “của báu ở trên trời” và không ai có thể lấy đi những suy nghĩ quý giá mà Đức Giê-hô-va đã tích trữ trong trí nhớ của ngài về các học viên.​—Ma-thi-ơ 6:20.

Vì Đức Chúa Trời nhớ công việc và tình yêu thương mà các học viên dành cho ngài, nên họ cũng có thể quý trọng những ký ức tại Ga-la-át. Anh Herd nói: “Khi những kỷ niệm ấm áp của trường này làm bừng sáng ngày mới của anh chị, đừng quên cảm tạ đấng ban niềm vui đó cho anh chị, Đức Giê-hô-va. Đừng xem việc ghi nhớ là điều mệt mỏi, vì anh chị sẽ luôn nhận được lợi ích khi nhớ về những gì mình học tại trường này”.

“Được an ủi nhờ quyền năng khôn tả của Đức Giê-hô-va”. Anh Sam Roberson, giảng viên Trường Ga-la-át, khuyến khích học viên nương cậy nơi quyền năng của Đức Giê-hô-va thay vì sức riêng khi gặp thử thách. Ê-phê-sô 3:20 nói rằng Đức Chúa Trời có thể “làm nhiều hơn gấp bội mọi điều chúng ta cầu xin hay tưởng tượng”. Quyền năng của ngài vượt quá sự hiểu biết của chúng ta, đến mức cụm từ ‘nhiều hơn gấp bội mọi điều chúng ta tưởng tượng’ không thể diễn tả trọn vẹn được, vì câu này nói ngài có thể làm “nhiều hơn” thế.

Đức Giê-hô-va ban quyền năng khôn tả cho các tôi tớ ngài. Khi chúng ta đối mặt với thử thách khó khăn, ngài giống như một “chiến binh đáng sợ” hay “dũng sĩ đáng kinh hãi” đứng kề bên mình (Giê-rê-mi 20:11; Đặng Ngọc Báu). Anh Roberson nhắc các học viên nhớ rằng Đức Giê-hô-va sẽ giúp họ vượt qua bất cứ vấn đề hay khó khăn nào.

“Giữ phẩm cách trong công việc Nước Trời”. Anh William Samuelson, cũng là giảng viên Trường Ga-la-át, giải thích rằng các học viên Trường Ga-la-át đã có được phẩm cách trong công việc Nước Trời qua hai khía cạnh. Họ chứng tỏ là những người đáng trọng bởi những công việc họ đã làm trước và trong khóa học, và họ cũng tiếp tục được kính trọng khi đại diện cho chính phủ cao nhất trong vũ trụ là Nước Trời.

Làm thế nào các học viên giữ phẩm cách của họ? Anh Samuelson khuyến khích họ quy sự vinh hiển cho Đức Giê-hô-va và thể hiện sự kính trọng với người khác, như Chúa Giê-su đã giữ phẩm cách của những người xung quanh ngài ngay cả khi phải sửa dạy hoặc khuyên bảo họ. Kết quả sẽ là gì? Như sứ đồ Phao-lô, các học viên sẽ nâng cao phẩm cách, làm vinh hiển thánh chức thay vì theo đuổi sự vinh hiển cho riêng mình.​—Rô-ma 11:13.

“Quyền của các con ngựa nằm ở miệng chúng”. Anh Michael Burnett, một giảng viên khác của Trường Ga-la-át, cho thấy làm thế nào chúng ta có thể hành động phù hợp với sự ứng nghiệm của Khải huyền 9:19 khi dùng những gì mình học được từ các buổi nhóm họp để nói một cách có thẩm quyền trong thánh chức. Sau đó, anh tham gia thảo luận với các học viên khi họ kể lại hoặc diễn lại những kinh nghiệm thú vị trong thánh chức lúc học Trường Ga-la-át. Chẳng hạn, một học viên đã gợi sự chú ý của một nhân viên đổ xăng bằng cách hỏi: “Khi nào thời kỳ ấn định của các nước bắt đầu và kết thúc?” (Lu-ca 21:24). Trong lần gặp tiếp theo, anh giúp người đàn ông đó giải đáp câu hỏi qua Đa-ni-ên chương 4, cùng với phụ lục trong sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?.

“Lòng của họ đã được vững mạnh”. Anh Adrian Fernandez, thành viên Ủy ban Chi nhánh Hoa Kỳ, phỏng vấn hai cặp vợ chồng sắp tốt nghiệp. Anh Helge Schumi nói rằng vì Kinh Thánh cho ghi lại một số tôi tớ của Đức Chúa Trời đã có lúc trở nên cao ngạo sau khi nhận đặc ân nào đó, nên Trường Ga-la-át thường đưa ra lời khuyên về việc giữ lòng khiêm nhường (2 Sử ký 26:16). Tương tự, anh Peter Canning kể lại một lời khuyên khôn ngoan từ một bài giảng trong trường về việc học ngôn ngữ địa phương: “Đừng kiêu ngạo. Hãy sẵn lòng biến mình thành đồ ngốc”. Cả bốn anh chị đều bày tỏ lòng biết ơn về cách mà khóa học đã củng cố họ cho công việc phía trước, làm lòng họ được vững mạnh.​—Hê-bơ-rơ 13:9.

“Hãy vui mừng vì tên của anh em đã được ghi ở trên trời” (Lu-ca 10:20). Anh Geoffrey Jackson thuộc Hội đồng Lãnh đạo đã trình bày bài giảng chính của chương trình. Không giống như những anh chị tham gia Trường Ga-la-át trong quá khứ, các học viên ngày nay sẽ không nhận những nhiệm sở “mở đường” hoặc có những kinh nghiệm thú vị khi đi rao giảng ở những khu vực chưa bao giờ có Nhân Chứng đến. Họ nên phản ứng như thế nào?

Khi 70 môn đồ Chúa Giê-su phái đi rao giảng trở về, họ báo cho ngài tin vui là mình đã đuổi quỷ nhân danh Chúa Giê-su (Lu-ca 10:1, 17). Chúa Giê-su biết những kết quả như thế thật sự rất thú vị, nhưng ngài nói: “Dù vậy, đừng vui mừng vì các ác thần quy phục anh em, nhưng hãy vui mừng vì tên của anh em đã được ghi ở trên trời” (Lu-ca 10:20). Rõ ràng, ngài cho thấy họ sẽ không có những kinh nghiệm thú vị như thế mỗi ngày. Họ cần tập trung vào lòng trung thành với Đức Giê-hô-va và việc có tên “được ghi ở trên trời”, thay vì tập trung vào kết quả.

Anh Jackson nói: “Những gì Chúa Giê-su dạy cho 70 môn đồ cũng áp dụng cho chúng ta”. Chúng ta không nên để những kết quả trong thánh chức là nền tảng cho niềm vui hoặc thước đo lòng trung thành của mình. Thay vì thế, chúng ta có niềm vui và chứng tỏ lòng trung thành bằng cách giữ mối quan hệ mật thiết với Đức Giê-hô-va và siêng năng trong việc phụng sự ngài.

Ngay cả Chúa Giê-su cũng đối mặt với những hoàn cảnh có thể gây nản lòng. Chẳng hạn, sau khi làm phép lạ cho hàng ngàn người ăn, họ bắt đầu đi theo ngài (Giăng 6:10-14, 22-24). Nhưng nhiều người trong số họ sớm vấp ngã trước sự dạy dỗ của Chúa Giê-su. Thế là từ việc đổ xô làm môn đồ ngài, rất nhiều người giờ lại nhanh chóng quay lưng bỏ đi (Giăng 6:48-56, 60, 61, 66). Ngược lại, những sứ đồ trung thành đã quyết tâm gắn bó với Chúa Giê-su. Họ nêu gương tốt trong việc tập trung vào lòng trung thành và mối quan hệ của họ với Đức Giê-hô-va, chứ không chỉ tập trung vào kết quả.​—Giăng 6:67-69.

Bế mạc. Các học viên nhận bằng, sau đó một anh đại diện cả khóa đọc lá thư bày tỏ lòng biết ơn của các học viên. Anh Pierce kết thúc chương trình với một điểm đáng lưu ý là dân Đức Chúa Trời, bao gồm các học viên tốt nghiệp Trường Ga-la-át, không được thế gian xem trọng (Công vụ 4:13; 1 Cô-rinh-tô 1:27-31). Nhưng Đức Giê-hô-va chấp nhận sự dâng mình của chúng ta và ban cho chúng ta thần khí thánh. Và dù Đức Giê-hô-va có lẽ không ấn tượng với sự giáo dục của chúng ta, nhưng anh Pierce nói: “Ngài ấn tượng với lòng trung thành, sự thành tín và lòng sùng kính chúng ta dành cho ngài”.