Đi đến nội dung

NGÀY 26-9-2019
Ý

Lễ ra mắt bảng tưởng niệm ở Ý nhằm tưởng nhớ các Nhân Chứng Giê-hô-va từng bị Quốc Xã và Phát-xít bắt bớ

Lễ ra mắt bảng tưởng niệm ở Ý nhằm tưởng nhớ các Nhân Chứng Giê-hô-va từng bị Quốc Xã và Phát-xít bắt bớ

Bảng tưởng niệm đặt tại Risiera di San Sabba, Trieste. Nhân Chứng Giê-hô-va trong trại tập trung mặc đồng phục có hình tam giác tím

Vào ngày 10-5-2019, các viên chức chính phủ, sử gia, phóng viên và hàng trăm quan khách đã đến tham dự một buổi lễ ra mắt bảng tưởng niệm nhằm tưởng nhớ hàng ngàn anh chị chúng ta từng bị Quốc Xã và Phát-xít bắt bớ. Buổi lễ được tổ chức ở Risiera di San Sabba thuộc thành phố Trieste, miền đông bắc nước Ý, nơi trước đây từng là nhà máy gạo và đã trở thành trại tập trung duy nhất ở Ý có lò thiêu. Buổi lễ thu hút sự chú ý của các cơ quan truyền thông địa phương và quốc gia, trong đó có Canale 5, một trong những kênh truyền hình được xem nhiều nhất tại nước này.

Anh Christian Di Blasio, phát ngôn viên của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Ý, đã khai mạc buổi lễ với bài diễn văn nhấn mạnh về lòng trung thành. Anh nói: “Nhân Chứng Giê-hô-va là những người duy nhất dưới thời Đệ Tam Quốc Xã bị bắt bớ chỉ vì niềm tin tôn giáo của mình. Họ cũng là những người duy nhất, với tư cách một tập thể, có cơ hội thoát khỏi việc tử vì đạo. Họ chỉ cần từ bỏ đức tin và ủng hộ Quốc Xã. Thế nhưng, họ đã can đảm vâng giữ các tiêu chuẩn của tín đồ đạo Đấng Ki-tô, tức là giữ trung thành với Đức Chúa Trời và thể hiện tình yêu thương với người khác”. Sau đó, anh Di Blasio cho xem một video phỏng vấn chị Emma Bauer. Trong video, chị kể lại sự bắt bớ mà chị và gia đình phải chịu trong Thế Chiến II. Chị giải thích rằng các tín đồ chân chính sẽ không từ bỏ đức tin của mình ngay cả khi đối mặt với cái chết. Trong phần kết luận, ông Roberto Dipiazza, thị trưởng thành phố Trieste, đã phát biểu trước cử tọa. Ông nói: “Tôi rất vui khi buổi lễ này được tổ chức. Chúng ta cần phải cố gắng để những sự bắt bớ như thế sẽ không bao giờ xảy ra nữa”. Sau đó, bảng tưởng niệm được chính thức ra mắt.

Nhiều học giả và người nổi tiếng đã nhận xét về tầm quan trọng của buổi lễ này. Chẳng hạn, ông Giorgio Bouchard, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Nhà thờ Phúc âm ở Ý, cho biết: “Không có tôn giáo nào có số người mất mạng sống vì niềm tin của mình nhiều như Nhân Chứng Giê-hô-va… Dù vậy, trải nghiệm đau thương này càng làm cho họ mạnh mẽ hơn và qua đó chứng tỏ cho lịch sử, và chúng tôi nghĩ cũng cho Đức Chúa Trời, thấy rằng họ là tôn giáo duy nhất từ chối ủng hộ lý tưởng tôn thờ Quốc Xã”. (Để biết thêm những lời nhận xét khác, xin xem khung bên dưới).

Dự kiến là hằng năm sẽ có khoảng 120.000 người đến tham quan di tích lịch sử ở Risiera di San Sabba. Mỗi khách tham quan sẽ có cơ hội xem bảng tưởng niệm này để nhớ đến hàng ngàn Nhân Chứng Giê-hô-va đã giữ vững đức tin và sự trung lập về chính trị dù bị Quốc Xã và Phát-xít bắt bớ.—Khải huyền 2:10.