Đi đến nội dung

NGÀY 20-9-2019
HÀN QUỐC

Seoul, Hàn Quốc—Hội nghị quốc tế năm 2019: “Tình yêu thương tồn tại mãi”!

Seoul, Hàn Quốc—Hội nghị quốc tế năm 2019: “Tình yêu thương tồn tại mãi”!
  • Ngày: 13-15 tháng 9 năm 2019

  • Địa điểm: KINTEX (Trung tâm triển lãm nghệ thuật quốc tế Hàn Quốc) tại Seoul, Hàn Quốc

  • Ngôn ngữ: Anh, Hàn Quốc, Hoa phổ thông, Nga, Indonesia và Việt Nam

  • Số người dự cao nhất: 60.082

  • Số người báp-têm: 478

  • Số đại biểu quốc tế: 6.076

  • Chi nhánh được mời: Brazil, Czech-Slovak, Hoa Kỳ, Hy Lạp, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Pháp, Phần Lan, Scandinavia và Việt Nam

  • Kinh nghiệm địa phương: Ông Choi Ji-woong, giám đốc điều hành của công ty cung cấp bữa ăn cho các đại biểu, cho biết: “Một nhân viên nói rằng dự án này giúp anh ấy thấy Nhân Chứng quả là những người tử tế. Tôi rất ấn tượng khi thấy các Nhân Chứng người nước ngoài và Hàn Quốc thể hiện tình yêu thương với nhau, dù đó là lần đầu họ gặp nhau. Trông họ giống như những người bạn thân lâu ngày gặp lại. Dù tôi đã làm việc với nhiều sự kiện tôn giáo nhưng lần hợp tác này với Nhân Chứng là một trải nghiệm đặc biệt”.

    Bà Ahn Seon-ju, một trong những người quản lý của công ty du lịch Eutteum, nói: “Sau khi thấy sự tử tế và thân thiện của Nhân Chứng Giê-hô-va, tôi nghĩ đó là một lời nhắc nhở cần thiết cho những tài xế của chúng tôi; họ cần có thái độ giống Nhân Chứng. Lúc đầu, tôi thắc mắc bí quyết của họ là gì, nhưng khi làm việc với họ, tôi cảm động khi biết rằng họ thật sự yêu thương và tôn trọng lẫn nhau; họ cho thấy đức tin của mình qua hành động. Tôi ngạc nhiên khi biết mỗi Nhân Chứng đều làm việc tình nguyện. Khi quan sát các Nhân Chứng chân thành lắng nghe lẫn nhau và luôn đáp lại bằng nụ cười, tôi nghĩ mình cũng nên thay đổi. Tôi rất vui nếu được làm việc với Nhân Chứng Giê-hô-va trong tương lai”.

    Ông Kim Gyo-Shik, người quản lý của MBC Munhwa Broadcasting Station Dae-jang-geum, cho biết: “Sự kiện mà Nhân Chứng Giê-hô-va chuẩn bị rất cảm động. Dù theo đạo công giáo nhưng tôi thấy sự kiện này cho thấy rõ một tín đồ thật nên cư xử thế nào. Các nhân viên của chúng tôi và ngay cả tôi đã quan sát thấy cách các Nhân Chứng hợp tác với nhau và làm việc có tổ chức. Họ tử tế với mọi người và xin phép khi dùng ngay cả vật dụng nhỏ nhất trong cơ sở của chúng tôi. Nếu là một Nhân Chứng, tôi rất hãnh diện về họ”.

 

Một nhóm anh chị nhiệt liệt chào đón các đại biểu quốc tế tại sân bay

Các đại biểu, cùng với một nhóm anh chị, tham gia làm chứng nơi công cộng

Các chị địa phương chào đón đại biểu đến phòng hội nghị vào buổi sáng

Một chị đại biểu chụp hình một chị địa phương đang ôm con gái

Một biển người tham dự hội nghị lắng nghe chương trình trong ngày thứ bảy

Một anh thông dịch câu hỏi báp-têm cho một anh vừa bị khiếm thính vừa bị khiếm thị bằng ngôn ngữ ký hiệu

Ba chị chăm chú lắng nghe chương trình và ghi chú

Anh Stephen Lett trình bày bài giảng cuối vào ngày thứ bảy

Một bức hình chụp từ trên cao cho thấy sáu hồ làm báp-têm vào chiều thứ bảy

Các tôi tớ phụng sự trọn thời gian trong công tác đặc biệt vẫy chào cử tọa trong phần cuối chương trình ngày chủ nhật

Một nhóm người tham dự hội nghị, một số trong trang phục truyền thống, cùng nhau chụp hình

Tại Bê-tên Hàn Quốc, các đại biểu xem hình về vô số những anh chị đã giữ lòng trọn thành của họ

Các đại biểu quốc tế chụp hình với các chị địa phương tại một trong những địa điểm tham quan

Một nhóm các chị, những người trình diễn điệu múa truyền thống Hàn Quốc được gọi là buchaechum, tạo dáng để các đại biểu chụp hình