Đi đến nội dung

Anh Aleksandr Nikolayev đoàn tụ với vợ là chị Yevgeniya cùng năm người con của họ và mẹ chị Yevgeniya sau khi được thả khỏi tù

NGÀY 21-9-2023
NGA

Anh Aleksandr Nikolayev được thả khỏi tù ở Nga

Anh Aleksandr Nikolayev được thả khỏi tù ở Nga

Vào ngày 19-9-2023, anh Aleksandr Nikolayev được thả khỏi tù ở Nga sau khi ngồi tù gần hai năm. Ngay khi được thả, anh Aleksandr được các anh em đồng đạo chào đón và đoàn tụ với vợ là chị Yevgeniya cùng năm người con của họ.

Vào đầu năm 2021, nhà của anh Nikolayev bị đặc vụ FSB và cảnh sát chống bạo động đột kích. Sau đó, anh Aleksandr bị bắt giữ và ngồi tù vì đã nói chuyện với gia đình và bạn bè về Kinh Thánh.

Trước khi bị bắt giữ, anh Aleksandr đã chia sẻ về điều đã giúp anh giữ trung thành. Anh nói: “Tôi nhận ra rằng nỗi sợ loài người và việc không chắc chắn những gì sẽ xảy ra có thể khiến khả năng suy nghĩ của mình bị tê liệt. Vì thế, tôi cố gắng không để những nỗi sợ đó kiểm soát mình. Tôi cầu nguyện với Đức Giê-hô-va để tin cậy ngài trọn vẹn hơn, và ngài đã giúp tôi mạnh mẽ trong khía cạnh này”.

Chúng ta vui mừng khi biết anh Aleksandr giờ đây đã tự do và có thể đoàn tụ với gia đình. Đức Giê-hô-va hẳn “hài lòng” về những tôi tớ trung thành của ngài khi họ thể hiện đức tin và lòng can đảm khi đối mặt với sự bất công.​—Thi thiên 149:4.