Gióp 9:1-35

  • Gióp đáp lời (1-35)

    • Phàm nhân không thể tranh đấu với Đức Chúa Trời (2-4)

    • ‘Đức Chúa Trời làm những việc không sao hiểu thấu’ (10)

    • Một người không thể tranh luận với Đức Chúa Trời (32)

9  Gióp đáp:   “Tôi biết quả thật là vậy. Nhưng làm sao phàm nhân được xem là đúng khi tranh tụng với Đức Chúa Trời?+   Nếu một người muốn tranh luận với ngài*+Thì trong một ngàn câu ngài hỏi, người ấy chẳng thể đáp được một câu.   Ngài có lòng khôn ngoan và quyền năng lớn lao.+ Ai chống cự ngài mà không bị thương?+   Ngài dời núi mà chẳng ai biết,Ngài lật chúng trong cơn giận ngài.   Ngài rung lắc đất khỏi chỗ nó,Đến nỗi các trụ nó cũng lung lay.+   Ngài lệnh cho mặt trời đừng chiếu rọiVà niêm phong ánh sáng các vì sao;+   Chính ngài trải các tầng trời ra+Và bước trên ngọn sóng cao của biển.+   Ngài đã tạo nên chòm sao A-sơ,* Kê-sin* cùng Ki-ma,*+Và các chòm sao trên bầu trời phương nam. 10  Ngài làm những việc vĩ đại, không sao hiểu thấu,+Những điều tuyệt diệu không ai đếm xuể.+ 11  Ngài đi qua tôi, tôi không thấy,Ngài lướt qua tôi, tôi chẳng biết. 12  Khi ngài bắt lấy, ai chống cự nổi? Ai dám nói rằng: ‘Ngài làm gì vậy?’.+ 13  Đức Chúa Trời sẽ chẳng kìm hãm cơn giận;+Ngay cả kẻ giúp Ra-háp*+ cũng quỳ trước mặt ngài. 14  Huống chi là tôi khi đáp lời ngài,Tôi phải cẩn thận lựa lời tranh luận với ngài! 15  Dù có đúng, tôi cũng chẳng dám đáp lại,+Chỉ cầu xin đấng xét xử* rủ lòng thương xót. 16  Nếu tôi kêu cầu, ngài sẽ trả lời chăng? Tôi không tin ngài lắng nghe tiếng tôi, 17  Vì ngài dùng cơn bão nghiền nát tôi,Vô cớ gia tăng thương tích trên tôi.+ 18  Ngài không để tôi kịp thở,Cứ khiến tôi tràn ngập nỗi đắng cay. 19  Luận về quyền năng, ngài là đấng mạnh mẽ.+ Luận về công lý, ngài nói: ‘Ai có thể chất vấn ta?’. 20  Nếu tôi có đúng, miệng tôi cũng lên án mình;Dù tôi giữ lòng trọn thành,* ngài cũng sẽ kết tội tôi. 21  Dù tôi giữ lòng trọn thành,* tôi cũng không tự tin về chính mình;Tôi chẳng còn thiết mạng sống nữa. 22  Thảy đều như nhau. Thế nên tôi nói:‘Ngài hủy diệt cả người vô tội* lẫn kẻ gian ác’. 23  Nếu trận lụt chớp nhoáng gây ra cái chết bất ngờ,Ngài sẽ chế giễu nỗi tuyệt vọng của người vô tội. 24  Trái đất đã bị trao vào tay kẻ ác;+Ngài che mắt các quan xét. Nếu không phải ngài thì là ai? 25  Chuỗi ngày tôi qua nhanh hơn người đưa tin;+Chúng trôi qua mà chẳng thấy gì tốt lành. 26  Chúng lướt qua như chiếc thuyền nan,Như đại bàng sà xuống bắt mồi. 27  Nếu tôi nói: ‘Tôi sẽ quên lời than thở,Tôi sẽ thay đổi nét mặt và trở nên vui mừng’ 28  Thì tôi vẫn sợ hãi vì những nỗi đau của mình,+Tôi biết rằng ngài chẳng tuyên bố tôi vô tội. 29  Tôi sẽ bị kết tội. Vậy sao tôi phải đấu tranh vô ích?+ 30  Nếu tôi có tắm trong tuyết tanVà làm sạch tay mình bằng nước tro+ 31  Thì ngài cũng sẽ dìm tôi vào cái hốĐến nỗi quần áo tôi cũng ghê tởm tôi. 32  Vì ngài chẳng phải người phàm như tôi để tôi đáp lại,Để ngài và tôi cùng nhau ra tòa.+ 33  Chẳng ai có thể phân xử cho ngài và tôi,Chẳng ai có thể làm quan xét cho chúng tôi. 34  Nếu ngài ngừng đánh tôiVà không để nỗi kinh hoàng từ ngài làm tôi khiếp sợ+ 35  Thì tôi sẽ nói với ngài cách dạn dĩ,Vì tôi không thể nói khi đang sợ hãi.

Chú thích

Hay “đem ngài ra tòa”.
Có thể là chòm sao Đại Hùng.
Có thể là chòm sao Thợ Săn.
Có thể là cụm sao Tua Rua nằm trong chòm Kim Ngưu.
Có thể là một con quái vật lớn ở biển.
Cũng có thể là “đối thủ pháp lý”.
Hay “Dù tôi vô tội”.
Hay “Dù tôi vô tội”.
Hay “trọn thành”.