Phục truyền luật lệ 19:1-21

  • Tội đổ máu và các thành trú ẩn (1-13)

  • Không dời mốc ranh giới (14)

  • Nhân chứng tại nơi xét xử (15-21)

    • Cần hai hoặc ba nhân chứng (15)

19  Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời hủy diệt các dân trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ ban cho anh em, khi anh em đã chiếm lấy xứ và sinh sống trong các thành, các nhà của chúng,+  thì hãy biệt riêng ba thành trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban cho anh em làm sản nghiệp.+  Hãy chia vùng đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban cho anh em thành ba phần và chuẩn bị các con đường để người ngộ sát có thể chạy đến một trong những thành đó.  Đây là chỉ dẫn liên quan đến việc người ngộ sát có thể chạy đến một trong những thành đó hầu được sống: Khi người ấy vô tình đánh người khác mà trước đó không có thù hằn gì,+  chẳng hạn như khi đi với người khác vào rừng lấy gỗ, người ấy vung rìu chặt cây nhưng lưỡi rìu văng khỏi cán trúng người kia và gây thiệt mạng, thì người ngộ sát phải chạy đến một trong những thành đó để được sống.+  Bằng không thì trong cơn nóng giận, có lẽ người báo thù huyết+ đuổi theo người ngộ sát, bắt được và giết đi, bởi quãng đường đến thành trú ẩn quá xa. Nhưng người ấy không đáng chết vì trước đó không hề có thù hằn với nạn nhân.+  Đó là lý do tôi truyền dặn anh em: ‘Hãy biệt riêng ba thành’.  Nếu Giê-hô-va Đức Chúa Trời mở rộng lãnh thổ của anh em như ngài đã thề với tổ phụ anh em,+ và ban cho anh em mọi vùng đất ngài đã hứa ban cho tổ phụ anh em+  —với điều kiện anh em phải trung tín vâng theo mọi điều răn tôi đang truyền dặn hôm nay, đó là yêu thương Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em và luôn bước đi trong các đường lối ngài+—thì anh em hãy thêm ba thành khác ngoài ba thành đã có.+ 10  Nhờ đó, sẽ không có máu vô tội đổ+ trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em sẽ ban cho anh em làm phần thừa kế, và anh em sẽ không mắc tội đổ máu.+ 11  Nhưng nếu một người thù ghét người khác+ và rình rập để ra tay, làm trọng thương người kia, gây thiệt mạng rồi chạy đến một trong những thành đó 12  thì các trưởng lão trong thành của hắn phải gọi hắn ra khỏi thành trú ẩn rồi giao vào tay người báo thù huyết, và hắn phải chết.+ 13  Đừng thương hại hắn, anh em phải loại bỏ tội làm đổ máu vô tội khỏi xứ Y-sơ-ra-ên+ để anh em được phước. 14  Khi anh em nhận phần thừa kế trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ ban cho anh em thì đừng dời mốc ranh giới của người lân cận+ khỏi chỗ mà tổ tiên anh em đã lập. 15  Chỉ một nhân chứng thì không thể kết án người khác vì bất kỳ lỗi lầm hay tội nào người ấy đã phạm.+ Phải dựa trên lời của hai hoặc ba nhân chứng thì vụ việc mới được xác minh.+ 16  Nếu một nhân chứng hiểm độc làm chứng chống lại người khác và tố cáo người ấy về một tội nào đó+ 17  thì cả hai phải đến đứng trước mặt Đức Giê-hô-va, trước mặt các thầy tế lễ và các quan xét đương nhiệm.+ 18  Các quan xét sẽ điều tra kỹ càng,+ nếu người làm chứng là nhân chứng giả dối và vu cáo anh em mình 19  thì anh em phải làm cho hắn điều hắn âm mưu làm cho anh em mình.+ Anh em phải loại bỏ điều xấu xa khỏi anh em.+ 20  Những người khác sẽ nghe về điều đó và sợ hãi, họ sẽ không bao giờ làm bất cứ điều ác nào giống như vậy giữa anh em nữa.+ 21  Anh em đừng thương hại hắn:+ mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân.+

Chú thích