Đi đến nội dung

PHẦN 5

Sự thật về phép thuật, phù phép và thuật phù thủy

Sự thật về phép thuật, phù phép và thuật phù thủy

1. Niềm tin vào phép thuật, phù phép và thuật phù thủy phổ biến đến mức nào?

Một sách viết về tôn giáo cổ truyền ở châu Phi (African Traditional Religion) cho biết: “Tại châu Phi, thật phù phiếm khi thắc mắc phù thủy có thật hay không”. Sách này nói thêm: “Đối với người châu Phi thuộc mọi tầng lớp, thuật phù thủy là một thực tại mà họ rất quan tâm”. Những người tin vào phép thuật, phù phép và thuật phù thủy có cả người mù chữ lẫn người có học thức cao. Những nhà lãnh đạo tôn giáo của Hồi giáo và khối Ki-tô giáo cũng tin vào những điều đó.

2. Theo niềm tin của nhiều người, ai có thể dùng hoặc kiểm soát lực huyền bí?

2 Nhiều người tin rằng có một lực huyền bí và siêu nhiên. Họ cho là Đức Chúa Trời kiểm soát lực ấy, và thần linh cũng như tổ tiên đã khuất có thể dùng lực đó. Họ cũng tin rằng một số người biết cách để có được và dùng lực này làm việc tốt (phép thuật trắng) hoặc việc xấu (phép thuật đen).

3. Phép thuật đen là gì, và người ta tin phép thuật này có khả năng làm gì?

3 Phép thuật đen, hay phù phép, được dùng đối với kẻ thù. Những người dùng phép thuật này được cho là có quyền lực để sai dơi, chim, ruồi và động vật khác tấn công người ta. Nhiều người cũng tin phép thuật đen có khả năng gây ra những cuộc xung đột, hiếm muộn, bệnh tật và thậm chí cái chết.

4. Nhiều người tin gì về phù thủy, và một số người từng làm phù thủy thú nhận điều gì?

4 Thuật phù thủy có liên hệ chặt chẽ đến phép thuật đen. Người ta cho rằng phù thủy rời khỏi thân thể vào ban đêm và bay đi để gặp phù thủy khác hoặc để hủy hoại mạng sống của nạn nhân. Vì thân thể của phù thủy vẫn nằm trên giường nên bằng chứng cho niềm tin đó chủ yếu dựa vào lời thú tội của những người từng thực hành thuật phù thủy. Chẳng hạn, một tạp chí châu Phi trích lời của những người từng làm phù thủy (phần lớn là thiếu nữ) như sau: “Tôi đã giết 150 người bằng cách gây ra tai nạn xe”. “Tôi đã giết năm trẻ em bằng cách hút máu chúng”. “Tôi đã giết ba người bạn trai vì họ phụ tình tôi”.

5. Phép thuật trắng là gì, và người ta thực hành phép thuật ấy như thế nào?

5 Phép thuật trắng được cho rằng sẽ bảo vệ một người khỏi điều ác. Những người thực hành phép thuật trắng hay đeo nhẫn hoặc vòng huyền bí. Họ uống hoặc xức trên người những loại thuốc mà họ nghĩ sẽ bảo vệ mình. Họ giấu trong nhà hoặc dưới đất những vật mà họ cho rằng có quyền lực bảo vệ. Họ tin nơi bùa hộ mạng chứa những lời từ kinh Koran hoặc Kinh Thánh.

Những lời nói dối và sự lừa gạt

6. Sa-tan và các quỷ đã làm gì trong quá khứ, và chúng ta nên có quan điểm nào về quyền lực của chúng?

6 Đúng là Sa-tan và các quỷ là kẻ thù nguy hiểm của con người. Chúng có quyền lực ảnh hưởng đến tâm trí và đời sống của người ta. Trong quá khứ, thậm chí chúng còn nhập vào con người và loài vật (Ma-thi-ơ 12:43-45). Chúng ta không nên xem nhẹ quyền lực của chúng nhưng cũng không nên phóng đại quyền lực ấy.

7. Sa-tan muốn chúng ta tin gì, và trường hợp nào minh họa cho điều này?

7 Sa-tan là bậc thầy trong việc lừa gạt. Hắn lừa người ta tin rằng hắn có nhiều quyền năng hơn là thực tế. Để minh họa, hãy xem trường hợp sau: Trong cuộc chiến gần đây tại một nước châu Phi, quân lính dùng thiết bị âm thanh để khiến kẻ thù khiếp sợ. Trước khi tấn công, quân lính sẽ mở to đoạn thu âm tiếng pháo kích và súng nổ. Họ muốn kẻ thù nghĩ rằng chúng đang bị tấn công bởi một đội quân được trang bị nhiều vũ khí hủy diệt. Tương tự, Sa-tan muốn người ta tin rằng hắn có quyền năng vô hạn. Mục đích của hắn là khiến người ta sợ hãi và làm theo ý muốn hắn thay vì ý muốn Đức Giê-hô-va. Hãy cùng xem ba lời nói dối mà Sa-tan muốn người ta tin.

8. Một lời nói dối mà Sa-tan cổ xúy là gì?

8 Một lời nói dối mà Sa-tan cổ xúy là: Điều xấu xảy ra không phải là do ngẫu nhiên, nếu không do một người gây ra thì là do một lực huyền bí. Giả sử một đứa bé bị chết vì bệnh sốt rét. Có lẽ mẹ em biết sốt rét là bệnh truyền nhiễm do muỗi gây ra. Nhưng có thể bà cũng tin rằng ai đó đã dùng thuật phù thủy để sai muỗi đến đốt con bà.

Đôi khi điều xấu xảy ra chỉ là ngẫu nhiên

9. Làm thế nào Kinh Thánh cho thấy Sa-tan không gây ra mọi vấn đề?

9 Đúng là Sa-tan có quyền lực để gây ra một số vấn đề, nhưng không đúng khi tin rằng hắn có quyền lực để gây ra mọi vấn đề. Kinh Thánh nói: “Không phải lúc nào người chạy nhanh cũng thắng cuộc, người hùng mạnh cũng thắng trận, người khôn ngoan cũng được miếng ăn, người thông minh cũng được giàu có, hay người có tri thức cũng thành công, vì thời thế và chuyện bất trắc xảy đến cho tất cả” (Truyền đạo 9:11). Trong cuộc đua, một vận động viên có thể chạy nhanh hơn những vận động viên khác, nhưng chưa chắc sẽ thắng. “Chuyện bất trắc” có thể xảy ra khiến người ấy thua cuộc. Chẳng hạn, người đó bị vấp té, bất ngờ bị bệnh hoặc bong gân. Những chuyện không hay như thế có thể xảy ra cho bất kỳ ai, không nhất thiết là do Sa-tan hay thuật phù thủy gây ra, mà chỉ là ngẫu nhiên.

Phù thủy không thể rời khỏi thân thể

10. (a) Người ta nói gì về phù thủy? (b) Tại sao chúng ta biết phù thủy không thể rời khỏi thân thể, và bạn có tin điều này không?

10 Lời nói dối thứ hai mà Sa-tan cổ xúy là: Phù thủy rời khỏi thân thể vào ban đêm để đi gặp phù thủy khác hoặc để hủy hoại mạng sống của nạn nhân. Hãy tự hỏi: “Nếu phù thủy có thể làm điều đó thì cái gì rời khỏi thân thể họ?”. Như chúng ta đã xem, con người không được tạo ra với một linh hồn, không có phần vô hình nào rời khỏi thân thể để làm bất cứ điều gì, dù tốt hay xấu. Vì thế, phù thủy không thể rời khỏi thân thể. Họ không thật sự làm những điều mà họ nói hoặc nghĩ là mình làm.

11. Làm thế nào Sa-tan khiến người ta tin rằng họ đã làm những điều họ thật sự không làm?

11 Nói sao về lời thú tội của những người từng thực hành thuật phù thủy? Sa-tan có thể khiến người ta tin rằng họ có những trải nghiệm mà họ thật sự không có. Qua những sự hiện thấy, hắn có thể làm người ta tưởng là họ đã thấy, nghe và làm điều nào đó nhưng thật ra không phải vậy. Khi dùng cách này, Sa-tan hy vọng người ta sẽ xa cách Đức Giê-hô-va và nghĩ rằng Kinh Thánh là sai.

12. (a) Phép thuật trắng có tốt không? (b) Kinh Thánh nói gì về phép thuật?

12 Lời nói dối thứ ba là: Phép thuật trắng (phép thuật được cho là có thể chống lại phép thuật đen) là tốt. Kinh Thánh không phân biệt phép thuật trắng hay phép thuật đen mà lên án mọi loại phép thuật. Hãy xem Đức Giê-hô-va ban cho dân Y-sơ-ra-ên các điều luật nào liên quan đến phép thuật và những người thực hành điều này:

  • ‘Các ngươi không được thực hành phép thuật’.​—Lê-vi 19:26.

  • “Bất kỳ người nam hay nữ nào làm đồng bóng hoặc thầy bói thì chắc chắn phải bị xử tử”.​—Lê-vi 20:27.

  • “Trong vòng anh em, chớ nên có ai... thực hành phép thuật, tìm điềm báo, làm thuật sĩ, chớ nên có ai ếm bùa người khác, cầu hỏi đồng bóng”.​—Phục truyền luật lệ 18:10-14.

13. Tại sao Đức Giê-hô-va ban điều luật cấm thực hành phép thuật?

13 Những điều luật này cho thấy rõ là Đức Chúa Trời không muốn dân ngài thực hành phép thuật. Đức Giê-hô-va ban những luật này vì yêu thương dân ngài và không muốn họ làm nô lệ cho sự sợ hãi và mê tín. Ngài không muốn họ bị các quỷ hà hiếp.

14. Làm thế nào Kinh Thánh cho thấy Đức Giê-hô-va có quyền năng hơn Sa-tan?

14 Kinh Thánh không nói chi tiết về những điều các quỷ có thể làm và không thể làm. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho thấy Giê-hô-va Đức Chúa Trời có quyền năng hơn nhiều so với Sa-tan và các quỷ. Đức Giê-hô-va đã đuổi Sa-tan khỏi trời (Khải huyền 12:9). Cũng hãy lưu ý rằng Sa-tan đã xin phép Đức Chúa Trời để thử thách Gióp và làm theo lời cảnh báo của ngài là không được giết Gióp.​—Gióp 2:4-6.

15. Chúng ta nên hướng đến ai để được bảo vệ?

15 Châm ngôn 18:10 nói: “Danh Đức Giê-hô-va là ngọn tháp kiên cố. Người công chính chạy vào đó và được che chở”. Vì thế, chúng ta nên hướng đến Đức Giê-hô-va để được bảo vệ. Tôi tớ Đức Chúa Trời không tìm đến bùa hộ mạng hoặc thuốc men để bảo vệ mình khỏi những việc làm gian ác của Sa-tan và các quỷ, họ cũng không sợ bùa ngải của thầy phù thủy. Tôi tớ Đức Chúa Trời tin điều Kinh Thánh nói: “Mắt Đức Giê-hô-va soi xét khắp đất để tỏ sức mạnh ngài vì lợi ích của những người có lòng trọn vẹn với ngài”.​—2 Sử ký 16:9.

16. Gia-cơ 4:7 đảm bảo với chúng ta điều gì, nhưng chúng ta phải làm gì?

16 Bạn cũng có thể có niềm tin như thế nếu phụng sự Đức Giê-hô-va. Gia-cơ 4:7 nói: “Hãy phục tùng Đức Chúa Trời; nhưng hãy chống lại Ác Quỷ thì hắn sẽ lánh xa anh em”. Nếu phụng sự Đức Chúa Trời thật là Đức Giê-hô-va và phục tùng ngài, bạn có thể tin chắc ngài sẽ bảo vệ bạn.