Đi đến nội dung

Mọi đau khổ sắp chấm dứt!

Mọi đau khổ sắp chấm dứt!

Mọi đau khổ sắp chấm dứt!

Có lẽ vào một lúc nào đó trong đời, bạn đã thắc mắc: “Tại sao có quá nhiều khổ đau đến thế?” Trải qua hàng ngàn năm, nhân loại đã chịu nhiều đau thương do chiến tranh, nghèo đói, thiên tai, tội ác, bất công, bệnh tật và chết chóc. Trong thế kỷ qua, con người đã chịu nhiều nỗi thống khổ hơn bao giờ hết. Có bao giờ mọi đau khổ sẽ chấm dứt không?

Câu trả lời thật khích lệ là có, và sắp đến rồi! Lời Đức Chúa Trời là Kinh Thánh đã tuyên bố: “Kẻ ác [sẽ] không còn... Song người hiền-từ sẽ nhận được đất làm cơ-nghiệp, và được khoái-lạc về bình-yên dư-dật”. Trong bao lâu? “Người công-bình sẽ nhận được đất, và ở tại đó đời đời”.—Thi-thiên 37:10, 11, 29.

Sau khi Đức Chúa Trời xóa bỏ mọi tội ác và đau khổ, trái đất sẽ được biến đổi thành địa đàng. Khi ấy con người sẽ sống mãi mãi trong hạnh phúc với sức khỏe hoàn toàn. Lời Đức Chúa Trời cho biết trước: “[Đức Chúa Trời] sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than-khóc, kêu-ca, hay là đau-đớn nữa”.—Khải-huyền 21:4.

Trong thế giới mới đó, cả người chết cũng sẽ được sống lại để hưởng những ân phước ấy, vì “sẽ có sự sống lại của người công-bình và không công-bình”. (Công-vụ 24:15) Vì thế Chúa Giê-su có thể nói với tên trộm biết ăn năn và bày tỏ đức tin nơi ngài: “Ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi [vườn vui-vẻ]”.—Lu-ca 23:43, cước chú.

Tại sao có đau khổ?

Nếu Đức Chúa Trời có ý định cho nhân loại hưởng một tương lai tuyệt vời như thế, thì tại sao Ngài để cho loài người đau khổ? Vì sao Ngài lại để tình trạng này kéo dài lâu đến thế?

Lúc ban đầu, Đức Chúa Trời tạo ra A-đam và Ê-va trong tình trạng hoàn toàn về thể chất lẫn tinh thần. Ngài đặt họ trong vườn địa đàng và cho họ việc làm thú vị. Kinh Thánh ghi: “Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt-lành”. (Sáng-thế Ký 1:31) Nếu lúc ấy họ vâng lời Đức Chúa Trời, thì họ đã sanh ra những người con hoàn toàn và cả trái đất đã là một địa đàng, nơi mà mọi người được sống mãi mãi trong bình an và hạnh phúc.

Khi tạo ra A-đam và Ê-va, Đức Chúa Trời ban cho họ khả năng tuyệt vời là sự tự do ý chí. Họ không phải là người máy thiếu khả năng suy nghĩ. Tuy nhiên, hạnh phúc của họ tùy thuộc vào cách họ sử dụng đúng quyền tự do—đó là vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Ngài nói: “Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng dạy cho ngươi được ích, và dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi”. (Ê-sai 48:17) Sử dụng không đúng quyền tự do sẽ dẫn đến thảm họa, vì con người không được tạo ra để sống độc lập với Đức Chúa Trời mà vẫn thành công. Kinh Thánh ghi: “Đường của loài người chẳng do nơi họ, người ta đi, chẳng có quyền dẫn-đưa bước của mình”.—Giê-rê-mi 10:23.

Buồn thay, tổ tiên ban đầu của chúng ta nghĩ rằng họ có thể sống độc lập với Đức Chúa Trời mà vẫn thành công. Nhưng khi họ tách khỏi sự cai trị của Đức Chúa Trời, Ngài không còn gìn giữ họ trong sự hoàn toàn. Thế nên họ bị thoái hóa rồi cuối cùng già đi và chết. Đúng với quy luật di truyền, chúng ta gánh chịu sự bất toàn và sự chết.—Rô-ma 5:12.

Vấn đề chính—Quyền Tối Thượng

Tại sao Đức Chúa Trời không hủy diệt A-đam và Ê-va rồi bắt đầu lại với một cặp vợ chồng khác? Bởi vì quyền tối thượng hoàn vũ của Đức Chúa Trời tức quyền cai trị của Ngài đã bị thách thức. Vấn đề là: Ai có quyền cai trị, và sự cai trị của ai là chính đáng? Nói rộng ra, có thể nào nhân loại sống sung sướng hơn nếu Đức Chúa Trời không cai trị họ? Khi để cho nhân loại có đủ thời gian thử nghiệm sự tự do hoàn toàn, Đức Chúa Trời sẽ vĩnh viễn chứng minh sự cai trị của ai tốt hơn, của Ngài hay của loài người. Loài người cần có đủ thời gian để thử nghiệm tất cả chế độ chính trị, xã hội, kinh tế và các tôn giáo khác nhau mà không phụ thuộc vào sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời.

Kết quả ra sao? Hàng ngàn năm lịch sử nhân loại đã cho thấy con người ngày càng đau khổ hơn. Trong thế kỷ qua, nhân loại đã chịu nhiều nỗi thống khổ hơn bao giờ hết. Hàng triệu người bị giết trong cuộc tàn sát tập thể của Quốc Xã. Hơn 100 triệu người bị giết trong các trận chiến. Tội ác và bạo động tăng vọt. Nạn lạm dụng ma túy lan rộng như bệnh dịch. Các chứng bệnh lây qua đường sinh dục tiếp tục lan truyền khắp nơi. Mỗi năm có đến hàng chục triệu người chết vì đói kém và bệnh tật. Khắp nơi đời sống gia đình và giá trị đạo đức suy đồi. Không một chính phủ nào của con người tìm được giải pháp cho những vấn đề này. Không một chính phủ nào khắc phục được bệnh tật, tuổi già và sự chết.

Tình trạng của con người đúng như những gì mà Kinh Thánh đã báo trước về thời kỳ chúng ta. Lời Đức Chúa Trời cho biết thời đại mà chúng ta đang sống là “ngày sau-rốt” của hệ thống này, và “sẽ có những thời-kỳ khó-khăn”. Như Kinh Thánh đã ghi, “những người hung-ác, kẻ giả-mạo thì càng chìm-đắm luôn trong điều dữ”.—2 Ti-mô-thê 3:1-5, 13.

Đau khổ sắp chấm dứt

Mọi bằng chứng đều cho thấy cuộc thử nghiệm thảm hại của con người sống độc lập với Đức Chúa Trời sắp chấm dứt. Sự cai trị của loài người không phụ thuộc vào Đức Chúa Trời đã chứng tỏ rõ ràng là không bao giờ thành công được. Chỉ có sự cai trị của Đức Chúa Trời mới mang lại hòa bình, hạnh phúc, sức khỏe hoàn toàn và sự sống mãi mãi. Như vậy, thời gian mà Đức Chúa Trời để cho sự gian ác và đau khổ xảy ra sắp chấm dứt. Không bao lâu nữa, Đức Chúa Trời sẽ can thiệp vào các vấn đề của nhân loại bằng cách hủy diệt toàn thể hệ thống vô hiệu này.

Kinh Thánh tiên tri: “Trong đời các vua nầy [các quyền cai trị hiện nay của con người], Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước [ở trên trời] không bao giờ bị hủy-diệt,... song nó sẽ đánh tan và hủy-diệt hết các nước trước kia [các quyền cai trị hiện nay], mà mình thì đứng đời đời”. (Đa-ni-ên 2:44) Sự biện minh cho quyền tối thượng của Đức Giê-hô-va, tức quyền cai trị của Ngài, qua Nước Trời là sự dạy dỗ chính yếu của Kinh Thánh. Báo trước đặc điểm quan trọng về điềm của “ngày sau-rốt”, Chúa Giê-su nói: “Tin-lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối-cùng sẽ đến”.—Ma-thi-ơ 24:14.

Khi ngày cuối cùng đến, ai sẽ sống sót? Kinh Thánh trả lời: “Người ngay-thẳng sẽ được ở trên đất, và người trọn-vẹn sẽ còn ở đó luôn luôn. Nhưng kẻ gian-ác sẽ bị truất khỏi đất, và kẻ bất-trung sẽ bị nhổ rứt khỏi đó”. (Châm-ngôn 2:21, 22) Người ngay thẳng là người tìm hiểu và làm theo ý muốn Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-su Christ nói: “Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus-Christ, là Đấng Cha đã sai đến”. (Giăng 17:3) Đúng vậy, ‘thế-gian sẽ qua đi, song ai làm theo ý-muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời’.—1 Giăng 2:17.

Trừ khi được ghi rõ, các câu Kinh Thánh trích dẫn trong tờ giấy này là của bản Liên Hiệp Thánh Kinh Hội.