Ê-sai 10:1-34

  • Tay Ðức Chúa Trời đánh Y-sơ-ra-ên (1-4)

  • A-si-ri, cái roi của cơn giận Ðức Chúa Trời (5-11)

  • Trừng phạt A-si-ri (12-19)

  • Số người sót lại của Gia-cốp sẽ về (20-27)

  • Ðức Chúa Trời sẽ phán xét A-si-ri (28-34)

10  Khốn cho bọn ban hành điều lệ tai hại,+Chuyên soạn thảo sắc lệnh khắc nghiệt,   Ðể bác lời khiếu nại của người nghèo khóVà cướp công lý khỏi người thấp hèn trong dân tôi,+Khiến góa phụ trở thành chiến lợi phẩm của họVà trẻ mồ côi cha trở thành của cướp!+   Các người sẽ làm gì trong ngày đền tội,+Khi sự hủy diệt từ xa ập tới?+ Các người sẽ chạy đến ai để kêu cầu,+Bỏ lại tài sản* của mình ở đâu?   Các người chỉ còn mỗi việc cúi rạp giữa các tù nhânHoặc ngã xuống giữa những kẻ tử nạn. Trước mọi điều ấy, cơn giận ngài không nguôi,Tay ngài vẫn giơ ra để đánh.+   “Xem kìa! Người A-si-ri,+Cái roi để ta trút giận;+Cây gậy để ta kết án ở trong tay nó!   Ta sẽ sai nó đến đánh một nước bội đạo,+Một dân trêu cho ta thịnh nộ;Ta sẽ bảo nó lấy thật nhiều chiến lợi phẩm và của cướp,Rồi giẫm lên dân đó như bùn ngoài đường.+   Nhưng nó không có ý như vậy,Lòng nó không định như thế;Vì nó rắp tâm tiêu diệt,Rắp tâm diệt trừ không chỉ vài nước mà nhiều nước.   Vì nó nói: ‘Chẳng phải các quan của ta đều là vua sao?+   Can-nô+ há chẳng như Cạt-kê-mít+ sao? Ha-mát+ há chẳng như Ạt-bát+ sao? Sa-ma-ri+ há chẳng như Ða-mách+ sao? 10  Tay ta đã chiếm các vương quốc của những thần vô dụng,Vốn có nhiều tượng khắc hơn Giê-ru-sa-lem và Sa-ma-ri!+ 11  Ta há không đối xử với Giê-ru-sa-lem và các thần tượng nóNhư đã đối xử với Sa-ma-ri và các thần vô dụng nó sao?’.+ 12  Khi Ðức Giê-hô-va hoàn thành mọi việc trên núi Si-ôn và Giê-ru-sa-lem, ngài* sẽ trừng phạt vua A-si-ri vì lòng bất kính và ánh mắt kiêu căng, ngạo mạn của nó.+ 13  Vì nó nói:‘Ta sẽ làm thế bằng sức tay mình,Bằng trí khôn ta, vì ta khôn ngoan. Ta sẽ dời bỏ biên giới các dân,+Cướp hết kho báu của chúng,+Khuất phục cư dân như một dũng sĩ.+ 14  Như người với được tổ chim,Tay ta sẽ lấy tài sản các dân;Như người thu gom các trứng bị bỏ,Ta sẽ thu gom toàn thể trái đất! Chẳng con nào vỗ cánh, há mỏ hay kêu lên’”. 15  Lẽ nào cái rìu tôn mình lên trên người cầm nó để chặt? Lẽ nào cái cưa tôn mình lên trên người cầm nó để cưa? Cây gậy+ há vẫy người giơ nó lên được sao? Cái roi há giơ người không phải là gỗ lên được sao? 16  Thế nên, Chúa thật, Ðức Giê-hô-va vạn quân,Sẽ hành cho bọn mập khỏe của hắn gầy đi+ Và nhóm lửa hừng dưới vinh quang hắn.+ 17  Ánh Sáng của Y-sơ-ra-ên+ sẽ thành đám lửa,+Ðấng Thánh của Y-sơ-ra-ên sẽ thành ngọn lửa;Chỉ trong một ngày, lửa sẽ bùng lên, thiêu rụi cỏ dại lẫn bụi gai hắn. 18  Vinh quang của rừng và vườn cây trái hắn sẽ bị ngài tận diệt,Như sức người bệnh bị cạn kiệt vậy.+ 19  Những cây sót lại trong rừng của hắnCòn ít đến nỗi đứa trẻ cũng liệt kê được. 20  Ngày đó, những người sót lại của Y-sơ-ra-ên,Những người sống sót của nhà Gia-cốpSẽ không dựa vào kẻ đánh họ nữa+Mà sẽ dựa vào Ðức Giê-hô-va,Ðấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, với lòng trung tín. 21  Chỉ một số người sót lại sẽ về,Là số người sót lại của Gia-cốp, họ sẽ về với Ðức Chúa Trời Quyền Năng.+ 22  Hỡi Y-sơ-ra-ên, dẫu cho dân ngươiNhiều như cát biển,Chỉ một số người sót lại sẽ về.+ Sự tận diệt được ấn định,+Công lý* sẽ ập đến họ.+ 23  Phải, sự tận diệt đã ấn định bởi Chúa Tối Thượng, Ðức Giê-hô-va vạn quân,Sẽ được thi hành trên khắp cả xứ.+ 24  Thế nên Chúa Tối Thượng, Ðức Giê-hô-va vạn quân, phán như vầy: “Hỡi dân ta đang ở Si-ôn, đừng sợ vì cớ người A-si-ri, là kẻ đã lấy roi quất con+ và giơ gậy đánh con như Ai Cập từng làm.+ 25  Vì chỉ một chút nữa, sự kết án sẽ chấm dứt, cơn giận của ta sẽ hướng về chúng để hủy diệt chúng.+ 26  Ðức Giê-hô-va vạn quân sẽ vung roi quất nó,+ như khi ngài đánh bại Ma-đi-an gần tảng đá Ô-rép.+ Gậy ngài sẽ ở trên biển, và ngài sẽ giơ nó lên như từng làm với Ai Cập.+ 27  Ngày đó, gánh nó sẽ được cất khỏi vai con,+Ách nó sẽ được cất khỏi cổ con,+Ách ấy bị bẻ gãy+ vì cớ dầu”. 28  Hắn đã tiến đến A-giát,+Băng qua Mi-gơ-rôn,Gửi hành trang tại Mích-ma.+ 29  Họ đã băng qua chỗ cạnVà nghỉ đêm tại Ghê-ba;+Ra-ma run rẩy, Ghi-bê-át+ của Sau-lơ chạy trốn.+ 30  Hỡi con gái Ga-lim, hãy kêu la gào thét! Hỡi Lai-sa, hãy coi chừng! Ðáng thương thay A-na-tốt!+ 31  Mát-mê-na chạy mất rồi. Cư dân Ghê-bim đi nấp mình. 32  Chính ngày ấy, hắn sẽ dừng chân tại Nóp.+ Hắn giơ nắm đấm dọa núi của con gái Si-ôn,Ðồi của Giê-ru-sa-lem. 33  Kìa! Chúa thật, Ðức Giê-hô-va vạn quân,Ðang chặt các cành với tiếng ầm ầm kinh khiếp;+Những cây cao nhất bị đốn đi,Những cây chót vót bị hạ xuống. 34  Ngài lấy lưỡi sắt* đốn các bụi cây trong rừng,Còn Li-băng sẽ ngã xuống bởi bậc hùng mạnh.

Chú thích

Hay “vinh quang”.
Ds: “ta”.
Hay “Sự trừng phạt”.
Hay “lấy rìu”.