Ê-sai 12:1-6

  • Bài hát cảm tạ (1-6)

    • ‘Gia Giê-hô-va là sức mạnh của con’ (2)

12  Trong ngày đó, hẳn anh em sẽ nói: “Lạy Ðức Giê-hô-va, con cảm tạ ngài,Vì dù nổi giận với con,Ngài đã nguôi dần rồi an ủi con.+   Kìa! Ðức Chúa Trời là sự giải cứu của con.+ Con sẽ có lòng tin cậy, chẳng thấy kinh hãi;+Bởi Gia* Giê-hô-va là sức mạnh và quyền năng con,Ngài đã trở thành sự giải cứu của con”.+   Anh em sẽ hân hoan múc nướcTừ các suối của sự giải cứu.+   Trong ngày đó, anh em sẽ nói: “Hãy cảm tạ Ðức Giê-hô-va, kêu cầu danh ngài,Rao giữa muôn dân các việc ngài làm!+ Hãy rao rằng danh ngài được tôn cao.+   Hãy hát chúc tụng* Ðức Giê-hô-va+ vì ngài đã làm những việc tuyệt vời.+ Hãy loan ra điều này trên khắp trái đất.   Hỡi người nữ* ở Si-ôn, hãy hô to và reo mừngBởi Ðấng Thánh của Y-sơ-ra-ên thật vĩ đại giữa người”.

Chú thích

“Gia” là dạng viết tắt của danh Giê-hô-va.
Hay “trỗi nhạc lên cho”.
Muốn nói đến tập thể cư dân được ví như một người nữ.