Ê-sai 15:1-9

  • Lời tuyên bố nghịch lại Mô-áp (1-9)

15  Ðây là lời tuyên bố nghịch lại Mô-áp:+ Vì đã bị tàn phá trong một đêm,A-rơ+ của Mô-áp buộc phải im hơi lặng tiếng. Vì đã bị tàn phá trong một đêm,Ki-rơ+ của Mô-áp buộc phải im hơi lặng tiếng.   Nó lên đền thờ và Ði-bôn,+Lên những nơi cao để khóc lóc. Mô-áp kêu than về Nê-bô+ và Mê-đê-ba.+ Mọi đầu đều cạo trọc,+ mọi râu đều cạo nhẵn.+   Ngoài đường phố, người ta quấn vải thô. Trên sân thượng và quảng trường, hết thảy đều kêu than;Họ vừa đi xuống vừa khóc lóc.+   Hết-bôn và Ê-lê-a-lê+ kêu la;Xa tận Gia-hác+ cũng nghe tiếng chúng. Vì thế, các chiến binh Mô-áp cứ gào thét. Dân chúng đang run lẩy bẩy.   Lòng tôi kêu la về Mô-áp. Những kẻ chạy trốn của nó đến tận Xoa+ và Ê-lát-sê-li-sia.+ Trên đường lên Lu-hít, họ vừa đi vừa khóc;Trên đường đi Hô-rô-na-im, họ kêu la về tai họa.+   Các dòng nước của Nim-rim cạn kiệt;Cỏ xanh khô héo,Chẳng còn ngọn cỏ, chẳng còn gì xanh.   Vì thế họ mang theo thứ còn lại trong kho và của cải;Họ băng qua thung lũng của các cây dương.   Tiếng kêu la vọng khắp bờ cõi Mô-áp.+ Tiếng kêu than thấu đến Ê-la-im;Tiếng kêu than thấu đến Bê-e-ê-lim.   Vì các dòng nước của Ði-môn đầy máu,Và còn thêm họa nữa cho Ði-môn: Sẽ có sư tử cho những người Mô-áp thoát nạnCùng những kẻ còn lại trong xứ.+

Chú thích