Ê-sai 20:1-6

  • Dấu nghịch lại Ai Cập và Ê-thi-ô-bi (1-6)

20  Vào năm vua Sa-gôn của A-si-ri sai Tạt-tan* đến Ách-đốt,+ Tạt-tan tấn công Ách-đốt và chiếm lấy nó.+  Lúc bấy giờ, Ðức Giê-hô-va phán qua Ê-sai+ con trai A-mô rằng: “Con hãy đi, tháo vải thô khỏi hông và cởi giày khỏi chân”. Ông làm đúng như thế, đi trần truồng* và chân không.  Ðức Giê-hô-va bèn phán: “Như tôi tớ ta là Ê-sai đi trần truồng và chân không suốt ba năm để trở nên dấu+ và điềm nghịch lại Ai Cập+ cùng Ê-thi-ô-bi,+  cũng vậy vua A-si-ri sẽ đưa kẻ phu tù của Ai Cập+ cùng kẻ lưu đày của Ê-thi-ô-bi đi, cả trẻ lẫn già, trần truồng, chân không và mông bày ra, là sự trần truồng* của Ai Cập.  Chúng sẽ kinh hãi và hổ thẹn về Ê-thi-ô-bi, là niềm hy vọng của chúng, và về Ai Cập, là niềm kiêu hãnh của chúng.  Trong ngày đó, cư dân miền duyên hải này sẽ nói: ‘Xem chuyện xảy đến cho niềm hy vọng của chúng ta kìa, là nơi chúng ta chạy đến cầu viện và kêu cứu để thoát khỏi vua A-si-ri! Làm sao trốn thoát bây giờ?’”.

Chú thích

Hay “tổng tư lệnh”.
Hay “chỉ mặc quần áo trong”.
Hay “nỗi nhục”.