Ê-sai 23:1-18

  • Lời tuyên bố nghịch lại Ty-rơ (1-18)

23  Ðây là lời tuyên bố về Ty-rơ:+ Hỡi tàu thuyền Ta-rê-si,+ hãy kêu than,Vì cảng ấy bị phá hủy, không vào được. Tin này được báo cho chúng tại xứ Kít-tim.+   Hỡi cư dân miền duyên hải, hãy im lặng! Các thương gia của Si-đôn,+ là những người vượt biển, từng làm cho ngươi đầy của cải.   Thóc lúa* Si-ho*+ từng vượt các dòng nước,Tức hoa lợi của sông Nin, nguồn lợi ngươi,Và mang về lợi nhuận của các quốc gia.+   Hỡi Si-đôn là thành lũy của biển, hãy xấu hổ vì biển nói: “Ta chưa hề đau đẻ, chưa hề sinh nở,Cũng chưa nuôi dưỡng thanh niên thiếu nữ”.+   Như khi nghe tin về Ai Cập,+Người ta cũng sẽ đau đớn khi nghe tin về Ty-rơ.+   Hãy vượt biển sang Ta-rê-si! Hỡi cư dân miền duyên hải, hãy kêu than!   Ðây có phải là thành hoan hỉ của các người từ xưa, từ thời ban đầu chăng? Nó từng bước chân đến những xứ xa để trú ngụ.   Vậy ai đã quyết định việc này nghịch lại Ty-rơ,Là thành ban tặng vương miện,Có các thương gia là quan,Có các nhà buôn là người được tôn trọng trên cả đất?+   Chính Ðức Giê-hô-va vạn quân đã quyết định việc này,Ðể làm nhục niềm kiêu hãnh của nó về mọi vẻ đẹp nó,Ðể hạ nhục mọi kẻ được tôn kính trên khắp đất.+ 10  Hỡi con gái của Ta-rê-si, hãy tràn qua xứ ngươi như sông Nin! Chẳng còn bến tàu nào nữa.+ 11  Ngài đã giơ tay ra trên biển,Làm rúng động các vương quốc. Ðức Giê-hô-va đã ra lệnh tiêu diệt các thành lũy của Phê-ni-xi.+ 12  Ngài phán: “Ngươi sẽ không còn hoan hỉ,+Hỡi kẻ bị đàn áp, con gái đồng trinh của Si-đôn! Hãy đứng dậy, vượt biển sang Kít-tim!+ Nhưng ở đó ngươi cũng không được an nghỉ”. 13  Kìa! Xứ của người Canh-đê!+ Chính dân ấy, chứ không phải dân A-si-ri,+Ðã biến nó thành nơi ở của thú sa mạc. Họ đã dựng các tháp bao vây,Phá sập những tháp kiên cố,+Khiến nó thành đống nát vụn. 14  Hỡi tàu thuyền Ta-rê-si, hãy kêu than,Vì thành lũy của các ngươi bị phá hủy.+ 15  Trong ngày đó, Ty-rơ sẽ bị lãng quên suốt 70 năm,+ bằng một đời vua. Sau 70 năm, Ty-rơ sẽ như kỹ nữ trong bài hát này: 16  “Hỡi kỹ nữ bị lãng quên, hãy lấy đàn hạc mà đi quanh thành. Hãy gảy đàn thật hay,Hát cho thật nhiều bài,Ðể người ta nhớ lại ngươi”. 17  Sau 70 năm, Ðức Giê-hô-va sẽ nhớ đến Ty-rơ; nó sẽ nhận thù lao trở lại và hành dâm với mọi vương quốc của thế giới, trên khắp mặt đất. 18  Nhưng nguồn lợi và thù lao nó sẽ trở thành vật thánh đối với Ðức Giê-hô-va. Chúng không được tích trữ hay để dành, vì thù lao nó sẽ thuộc về những người ở trước mặt Ðức Giê-hô-va để họ được ăn no mặc đẹp.+

Chú thích

Ds: “Hạt giống”.
Tức là một nhánh của sông Nin.