Ê-sai 29:1-24

  • Khốn cho A-ri-ên! (1-16)

    • Lên án việc tôn kính ngoài miệng (13)

  • Người điếc sẽ nghe, người mù sẽ thấy (17-24)

29  “Khốn cho A-ri-ên,* A-ri-ên, thành mà Ða-vít từng đóng trại!+ Năm này qua năm kia, cứ tiếp tục chu kỳ các lễ hội đi!+   Nhưng ta sẽ giáng khốn khổ xuống A-ri-ên;+Sẽ có than khóc và than van;+Ðối với ta, nó sẽ như lò bàn thờ của Ðức Chúa Trời.+   Ta sẽ đóng trại bao quanh ngươi,Dựng một hàng cọc vây hãm ngươi,Xây các công sự chống lại ngươi.+   Ngươi sẽ bị hạ xuống thấp,Ngươi sẽ nói từ dưới đấtVà lời nói chìm trong bụi. Tiếng ngươi sẽ lên từ đất+Tựa như tiếng của đồng bóng,Và lời ngươi sẽ thều thào từ trong bụi.   Nhưng đám đông kẻ thù* sẽ như bụi li ti,+Còn đám đông bạo chúa sẽ như trấu bay đi.+ Ðiều đó sẽ xảy ra trong giây lát, thình lình.+   Ðức Giê-hô-va vạn quân sẽ nhớ đến ngươiMà cứu ngươi bằng sấm sét, động đất và tiếng ồn khủng khiếp,Bằng gió to, bão tố cùng ngọn lửa thiêu nuốt”.+   Ðám đông mọi nước giao chiến với A-ri-ên+—Mọi kẻ giao chiến với nó,Các tháp để bao vây nóCùng bọn làm nó khốn khổ—Sẽ như giấc mơ, như mộng ban đêm.   Phải, chẳng khác nào người đói mơ thấy đang ănNhưng thức dậy vẫn đói,Khác nào người khát mơ thấy đang uốngNhưng thức dậy vẫn mệt vẫn khát. Ðám đông mọi nước cũng y như vậy,Tức mọi nước giao chiến với núi Si-ôn.+   Hãy sững sờ và kinh ngạc,+Tự làm mù và bị mù!+ Họ say không phải vì rượu nho,Lảo đảo không phải vì men say. 10  Vì Ðức Giê-hô-va đã khiến các người rơi vào trạng thái ngủ mê;+Mắt là kẻ nói tiên tri, ngài làm cho khép chặt;+Ðầu là kẻ thấy khải tượng, ngài đã trùm kín mít.+ 11  Mọi khải tượng đối với các người như lời trong sách niêm phong.+ Khi người ta đưa sách cho người biết chữ và bảo: “Xin đọc lớn tiếng”, người sẽ đáp: “Tôi không đọc được vì nó bị niêm phong”. 12  Rồi họ đưa sách cho người mù chữ và bảo: “Xin đọc đi”, người sẽ đáp: “Tôi đâu biết chữ”. 13  Ðức Giê-hô-va phán: “Dân này đến gần ta bằng miệngVà tôn kính ta bằng môi,+Nhưng lòng chúng lại cách xa ta;Sự kính sợ của chúng đối cùng ta chỉ dựa vào điều răn của con người, do con người dạy cho.+ 14  Thế nên, ta là đấng sẽ lại làm những việc kỳ lạ với dân này,+Hết việc kỳ lạ này đến việc kỳ lạ khác;Sự khôn ngoan của giới khôn ngoan chúng sẽ tiêu mất,Sự hiểu biết của giới thông sáng chúng sẽ bị giấu”.+ 15  Khốn cho những kẻ cố hết sức để giấu Ðức Giê-hô-va các mưu kế mình.+ Họ hành động trong chốn tăm tốiVà nói rằng: “Ai thấy chúng ta? Ai biết chúng ta?”.+ 16  Các người suy nghĩ thật méo mó!* Thợ gốm mà bị xem như đất sét sao?+ Lẽ nào vật được làm ra lại nói về người làm ra nó rằng: “Người đâu có làm ra tôi”?+ Lẽ nào vật được nắn nên lại nói về người nắn nó rằng: “Người đâu có hiểu biết gì”?+ 17  Chỉ còn chút nữa, Li-băng sẽ được biến thành vườn cây trái,+Rồi vườn cây trái sẽ được xem như cánh rừng rậm.+ 18  Trong ngày đó, người điếc sẽ nghe được lời trong sách ấy,Mắt người mù sẽ thoát khỏi cảnh mịt mờ tối tăm và thấy được.+ 19  Người khiêm hòa sẽ vui mừng khôn xiết nơi Ðức Giê-hô-va,Người nghèo giữa loài người sẽ hân hoan nơi Ðấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.+ 20  Vì kẻ bạo chúa sẽ không còn,Kẻ khoác lác sẽ đến chỗ diệt vong,Mọi kẻ rình rập hại người sẽ bị diệt,+ 21  Là những kẻ dùng lời giả dối khiến người khác bị kết tội,Những kẻ gài bẫy người biện hộ* tại cổng thành+Và dùng lý lẽ rỗng tuếch mà từ chối đem công lý cho người công chính.+ 22  Vậy nên đây là điều Ðức Giê-hô-va, đấng đã chuộc Áp-ra-ham,+ nói với nhà Gia-cốp: “Gia-cốp sẽ không còn xấu hổ,Mặt cũng không bao giờ tái đi.*+ 23  Vì khi người thấy con cái người,Là công việc của tay ta, ở giữa người,+Họ sẽ tôn danh ta là thánh;Phải, họ sẽ tôn Ðấng Thánh của Gia-cốp là thánhVà kính sợ Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.+ 24  Những ai có tính ngang ngạnh sẽ tiếp thu sự hiểu biết,Những ai hay than phiền sẽ chấp nhận sự chỉ dẫn”.

Chú thích

Có thể ý nghĩa là “lò bàn thờ của Ðức Chúa Trời”, có lẽ nói đến Giê-ru-sa-lem.
Ds: “kẻ lạ”.
Hay “Các người thật quái gở!”.
Ds: “người khiển trách”.
Tức là tái đi vì xấu hổ và thất vọng.