Ê-sai 32:1-20

  • Vị vua cùng các quan sẽ cai trị vì công lý thật (1-8)

  • Cảnh báo đàn bà tự mãn (9-14)

  • Ân phước khi thần khí đổ xuống (15-20)

32  Kìa! Sẽ có một vua+ vì lẽ công chính mà trị vì,+Cùng với các quan vì công lý mà cai trị.   Mỗi người sẽ như một nơi núp gió,Một nơi ẩn náu tránh cơn mưa bão,Như các dòng nước trong xứ khô hạn,+Bóng vách đá lớn trong đất cằn cỗi.   Bấy giờ, mắt của người thấy sẽ không nhắm lại nữa,*Tai của người nghe sẽ chăm chú để ý.   Lòng người hấp tấp sẽ ngẫm nghĩ kiến thức,Lưỡi người lắp bắp nói trôi chảy, rõ ràng.+   Kẻ rồ dại không còn được gọi là người hào hiệp,Kẻ bất chấp đạo lý không còn được xem là người thanh cao;   Vì kẻ rồ dại sẽ nói điều rồ dại, lòng mưu điều tai hại,+Ðể cổ vũ sự bội nghịch* và nói điều ngang ngạnh chống Ðức Giê-hô-va,Ðể khiến người đói không được ăn và người khát không được uống.   Còn kẻ bất chấp đạo lý thì có vũ khí độc ác;+Hắn cổ vũ hành vi đáng xấu hổ,Ðể hại người khốn khổ bằng lời nói dối,+Dù cho người nghèo nói điều đúng chăng nữa.   Nhưng người hào hiệp có ý hào hiệpVà bền chí làm những việc hào hiệp.   “Hỡi những đàn bà tự mãn, hãy đứng dậy và nghe tiếng tôi! Hỡi những con gái vô tâm,+ hãy lắng tai nghe lời tôi nói! 10  Trong một năm mấy ngày nữa, những kẻ vô tâm các người sẽ rùng mìnhVì mùa nho đã kết thúc mà không thu hoạch được trái nào.+ 11  Hỡi những đàn bà tự mãn, hãy run rẩy! Hỡi những kẻ vô tâm, hãy rùng mình! Hãy lột áo ra, cởi trần truồng,Hãy quấn vải thô xung quanh hông.+ 12  Hãy đấm ngực than vanVề đồng ruộng tươi tốt và cây nho sai quả. 13  Vì đất của dân tôi sẽ phủ đầy gai góc;Chúng sẽ phủ khắp các nhà vui vẻ,Thật vậy, phủ khắp thành hoan hỉ.+ 14  Vì tháp kiên cố đã nên hiu quạnh,Thành náo nhiệt đã bị bỏ hoang.+ Ô-phên+ và tháp canh muôn đời là hoang địa,Là nơi vui thích của lừa rừng,Là đồng cỏ cho bầy đàn,+ 15  Cho đến khi thần khí từ trên đổ xuống chúng ta,+Hoang mạc biến thành vườn cây trái,Rồi vườn cây trái được kể như rừng rậm.+ 16  Bấy giờ, công lý sẽ ngự giữa hoang mạc,Sự công chính sẽ ở trong vườn cây trái.+ 17  Thành quả của sự công chính thật sẽ là bình an,+Bông trái của sự công chính thật sẽ là sự yên bình và an ổn lâu dài.+ 18  Dân tôi sẽ sống trong nơi ở bình an,Nơi cư ngụ an ổn và chốn nghỉ ngơi yên bình.+ 19  Nhưng mưa đá sẽ san bằng cánh rừng,Còn cả thành sẽ hóa ra bình địa. 20  Hạnh phúc cho anh em, là người gieo giống dọc mọi dòng nước,Là người thả rông bò và lừa”.+

Chú thích

Ds: “sẽ không bị dán lại nữa”.
Hay “Ðể cư xử bất kính”.