Ê-sai 35:1-10

  • Ðịa đàng được khôi phục (1-7)

    • Người mù sẽ thấy, người điếc sẽ nghe (5)

  • Ðường Thánh dành cho những người được chuộc (8-10)

35  Hoang mạc và đất hạn sẽ hoan hỉ,+Ðồng bằng khô cằn sẽ hân hoan và trổ hoa như nghệ tây.+   Nó chắc chắn sẽ trổ hoa,+Sẽ mừng rỡ và reo vui. Nó sẽ được trao vinh quang của Li-băng,+Sự huy hoàng của Cạt-mên+ và Sa-rôn.+ Người ta sẽ thấy vinh quang của Ðức Giê-hô-va, sự huy hoàng của Ðức Chúa Trời chúng ta.   Hãy làm cho tay yếu đuối nên mạnh mẽ,Gối bủn rủn nên vững vàng.+   Hãy nói với người có lòng lo âu: “Mạnh mẽ lên! Ðừng sợ chi! Kìa! Chính Ðức Chúa Trời của anh em sẽ đến với sự báo thù,Ðức Chúa Trời sẽ đến với sự báo ứng.+ Ngài sẽ đến mà giải cứu anh em”.+   Bấy giờ, mắt người mù sẽ mở,+Tai người điếc sẽ thông.+   Bấy giờ, người bị què sẽ nhảy như nai,+Lưỡi người câm cất tiếng reo mừng.+ Nước sẽ tuôn chảy trong hoang mạc,Sông suối tuôn trào trong đồng bằng khô cằn.   Ðất hạn nóng bỏng sẽ thành hồ sậy,Còn đất khô khan sẽ thành suối nước.+ Các hang trước kia chó rừng nằm nghỉ+Sẽ đầy cỏ xanh, đầy sậy và cói.   Sẽ có một đường cái tại đấy,+Phải, một đường gọi là Ðường Thánh. Kẻ ô uế sẽ không qua lại trên đó.+ Nó chỉ dành cho người được đi đường ấy;Không kẻ dại dột nào lang thang trên đó.   Sẽ không có sư tử ở đó,Chẳng một thú dữ nào bước vào. Sẽ không tìm thấy chúng nơi đó;+Chỉ những người được chuộc mới đi đường ấy.+ 10  Những người Ðức Giê-hô-va chuộc sẽ trở về+ và đến Si-ôn trong tiếng reo mừng.+ Niềm vui bất tận ngự trên đầu họ.+ Hoan hỉ vui mừng sẽ thuộc về họ,Ðau buồn thở than đều sẽ biến tan.+

Chú thích