Ê-sai 43:1-28

  • Ðức Giê-hô-va quy tụ dân ngài (1-7)

  • Các thần bị đưa ra xét xử (8-13)

    • “Các con là những nhân chứng của ta” (10, 12)

  • Giải phóng khỏi Ba-by-lôn (14-21)

  • “Hãy cùng nhau đối nại” (22-28)

43  Bây giờ, đây là lời phán của Ðức Giê-hô-va,Ðấng Tạo Hóa của người, hỡi Gia-cốp, đấng đã dựng nên người, hỡi Y-sơ-ra-ên:+ “Ðừng sợ, vì ta đã chuộc con lại.+ Ta đã gọi đích danh con. Con thuộc về ta.   Khi con băng qua nước, ta sẽ ở cùng;+Khi con lội qua sông, sông không nhấn chìm.+ Khi con bước qua lửa sẽ không bị bỏng,Ngọn lửa cũng chẳng hề làm con cháy sém.   Vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của con,Là Ðấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, Ðấng Giải Cứu của con. Ta đã trao Ai Cập để làm giá chuộc cho con,Ê-thi-ô-bi và Sa-bê để đổi lấy con.   Vì con đã nên quý giá trước mắt ta,+Ðã được trân trọng, và ta yêu thương con.+ Vậy, ta sẽ trao nhiều người để thế chỗ cho conVà trao các nước để đổi lấy mạng con.   Ðừng sợ chi vì ta ở với con.+ Ta sẽ đem dòng dõi con về từ phương đôngVà quy tụ con lại từ phương tây.+   Ta sẽ nói với phương bắc: ‘Hãy thả ra!’,+Với phương nam: ‘Ðừng giữ lại. Hãy đem các con trai ta về từ nơi xa xôi, các con gái ta về từ đầu cùng đất,+   Là hết thảy những người được gọi bằng danh ta,+Ðược ta tạo ra vì vinh quang của riêng ta,Ðược ta dựng nên, được ta làm ra’.+   Hãy đem ra dân có mắt nhưng mù,Có tai nhưng điếc.+   Mọi nước hãy họp lại một chỗ,Các dân hãy nhóm lại cùng nhau.+ Giữa chúng,* ai có thể cho biết điều đó? Chúng có thể nói cho chúng ta nghe những việc trước tiên* không?+ Chúng hãy đem nhân chứng ra hầu chứng minh mình đúng;Hoặc người ta hãy nghe và xác nhận: ‘Ðó là sự thật!’”.+ 10  Ðức Giê-hô-va phán: “Các con là những nhân chứng của ta,+Phải, tôi tớ của ta mà ta đã chọn,+Ðể các con biết và tin vào ta,Cũng hiểu được rằng ta vẫn là ta.+ Trước ta chẳng có Ðức Chúa Trời nào được dựng nên cả,Sau ta cũng chẳng có nữa.+ 11  Ta, chính ta là Ðức Giê-hô-va,+ ngoài ta không có đấng giải cứu nào khác”.+ 12  Ðức Giê-hô-va tuyên bố: “Ta là đấng đã phán ra, giải cứu và loan báoKhi chưa có thần ngoại nào giữa các con.+ Vậy, các con là những nhân chứng của ta, còn ta là Ðức Chúa Trời.+ 13  Hơn nữa, ta vẫn luôn là ta;+Không ai giật được gì khỏi tay ta.+ Ðến lúc ta hành động, ai cản được?”.+ 14  Ðây là lời phán của Ðức Giê-hô-va, Ðấng Cứu Chuộc của anh em,+ Ðấng Thánh của Y-sơ-ra-ên:+ “Vì các con, ta sẽ sai người đến Ba-by-lôn, hạ mọi thanh cài cổng xuống,+Và người Canh-đê sẽ kêu than trên những chiếc tàu.+ 15  Ta là Ðức Giê-hô-va, Ðấng Thánh của các con,+ Ðấng Tạo Hóa của Y-sơ-ra-ên,+ Vua của các con”.+ 16  Ðây là lời phán của Ðức Giê-hô-va,Ðấng mở đường xuyên qua biểnVà mở lối xuyên cả nước cuồn cuộn,+ 17  Ðấng đem ra chiến xa cùng chiến mã,+Cả đạo quân cùng chiến binh dũng mãnh: “Chúng sẽ nằm xuống, không đứng dậy nữa.+ Chúng sẽ tắt ngấm, bị dập tắt như tim đèn”. 18  “Ðừng nhớ lại những việc trước kia,Chớ nghĩ ngợi những chuyện quá khứ. 19  Này! Ta làm một việc mới;+Nay nó đã xuất hiện rồi. Các con không nhận thấy sao? Ta sẽ mở đường xuyên qua hoang mạc,+Khơi nguồn các sông chảy trong sa mạc.+ 20  Muông thú đều sẽ tôn kính ta,Chó rừng và đà điểu cũng vậy,Vì ta ban nước trong hoang mạc,Ban các dòng sông trong sa mạc+Hầu có nước uống cho dân ta, là dân ta chọn,+ 21  Dân ta dựng nên cho chính mìnhÐể họ rao lời ngợi khen ta.+ 22  Nhưng con đã không kêu cầu ta, hỡi Gia-cốp,+Bởi con thấy mệt mỏi với ta, hỡi Y-sơ-ra-ên!+ 23  Con không đem cừu làm lễ vật thiêu toàn phần cho ta,Không đem vật tế lễ đến tôn vinh ta. Nhưng ta đâu bắt con phải nặng nhọc với việc dâng lễ vật,Ðâu làm con mệt mỏi với việc đốt nhựa thơm trắng.+ 24  Con không bỏ tiền ra mua sậy thơm cho ta,Chẳng làm ta no thỏa với mỡ vật tế lễ.+ Con khiến ta nặng nhọc bởi tội lỗi của conVà làm ta mệt mỏi bởi lỗi lầm của con.+ 25  Ta, chính ta là đấng vì cớ mình+ mà xóa sai phạm* của con;+Ta sẽ không nhớ tội lỗi của con nữa.+ 26  Chúng ta hãy cùng nhau đối nại; nếu ta có quên gì, hãy nhắc ta;Hãy nói ra quan điểm để chứng minh mình đúng. 27  Tổ phụ đầu tiên của con vốn đã phạm tội,Và chính những kẻ phát ngôn* của con đều phản nghịch ta.+ 28  Vì thế, ta sẽ làm nhục các quan của nơi thánh,Phó Gia-cốp cho sự hủy diệt,Bắt Y-sơ-ra-ên chịu lời nhục mạ.+

Chú thích

Có thể nói đến những việc trước tiên sẽ xảy ra trong tương lai.
Hẳn nói đến những thần giả.
Hay “hành vi phản nghịch”.
Có thể nói đến những người dạy Luật pháp.