Ê-sai 49:1-26

  • Sứ mạng của người tôi tớ Ðức Giê-hô-va (1-12)

    • Ánh sáng của các nước (6)

  • Sự an ủi cho Y-sơ-ra-ên (13-26)

49  Hỡi các hải đảo, hãy nghe tôi! Hỡi các nước xa, hãy chú ý!+ Ðức Giê-hô-va đã gọi tôi lúc tôi chưa ra đời.*+ Ngài đã nhắc đến danh tôi khi tôi trong lòng mẹ.   Ngài khiến miệng tôi nên như gươm sắc,Giấu tôi dưới bóng tay ngài.+ Ngài biến tôi thành mũi tên mài nhọn,Giấu tôi trong bao đựng tên.   Ngài phán với tôi: “Hỡi Y-sơ-ra-ên, con là tôi tớ ta,+Qua con mà ta sẽ chiếu sự huy hoàng mình”.+   Phần tôi, tôi nói: “Tôi đã nhọc nhằn mà chẳng được gì cả,Hao hết sức lực mà chỉ ra hư không, vô ích. Song Ðức Giê-hô-va hẳn sẽ xét cho tôi,Ðức Chúa Trời tôi sẽ trả công* cho tôi”.+   Bây giờ, Ðức Giê-hô-va, đấng đã dựng nên tôi từ trong lòng mẹ để làm tôi tớ ngài,Truyền tôi phải mang Gia-cốp trở về với ngàiHầu Y-sơ-ra-ên được quy tụ với ngài.+ Tôi sẽ được vinh hiển trong mắt Ðức Giê-hô-va;Lúc ấy, Ðức Chúa Trời tôi đã thành sức mạnh tôi.   Ngài phán: “Con không những làm tôi tớ taÐể vực dậy các chi phái Gia-cốpVà mang về những người được gìn giữ của Y-sơ-ra-ên,Mà còn được ban làm ánh sáng của các nước+Hầu ơn giải cứu của ta có thể đến tận cùng đất”.+  Ðây là lời mà Ðức Giê-hô-va, Ðấng Cứu Chuộc và Ðấng Thánh của Y-sơ-ra-ên,+ phán với người bị khinh thường,+ với người bị nước này thù ghét, với tôi tớ của những kẻ cai trị: “Các vua sẽ thấy và đứng lên,Các quan sẽ sấp mình xuốngVì cớ Ðức Giê-hô-va, đấng trung tín,+Ðấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, đấng chọn con”.+   Ðức Giê-hô-va phán thế này: “Ta đã đáp lời con vào kỳ ban ơn,+Ta đã giúp đỡ con trong ngày giải cứu;+Ta luôn bảo vệ con để ban con làm giao ước cho dân chúng,+Ðể khôi phục xứ sở,Ðể cho họ nhận lại sản nghiệp tiêu điều,+   Ðể nói với tù nhân: ‘Hãy đi ra!’,+Với người trong bóng tối:+ ‘Hãy tỏ mình!’. Bên các nẻo đường, họ sẽ được ăn;Dọc mọi lối mòn* sẽ có đồng cỏ. 10  Họ sẽ không đói, cũng sẽ không khát;+Cái nóng như thiêu hay là mặt trời không nung đốt họ.+ Ðấng thương xót họ quả sẽ dẫn đưa+Và hướng dẫn họ đến các suối nước.+ 11  Ta sẽ biến mọi núi ta trở thành đường đi,Còn các đường cái của ta sẽ được nâng lên.+ 12  Kìa! Họ đang đến từ phương xa;+Kìa! Người này đến từ phía bắc, phía tây,Người nọ từ xứ Si-nim”.+ 13  Hỡi trời, hãy reo vui! Hỡi đất, hãy mừng rỡ!+ Các núi hãy hớn hở trong tiếng reo hân hoan!+ Vì Ðức Giê-hô-va đã an ủi dân ngài,+Cũng rủ lòng thương xót dân khốn khổ của ngài.+ 14  Nhưng Si-ôn cứ nói rằng: “Ðức Giê-hô-va đã bỏ tôi,+ Ðức Giê-hô-va quên tôi rồi”.+ 15  Có phụ nữ nào quên con đang tuổi còn bú,Hay không thương xót con ra từ lòng mình chăng? Dù họ có quên đi nữa, ta chẳng quên ngươi bao giờ.+ 16  Kìa! Ta đã khắc ngươi trong lòng bàn tay,Còn các tường ngươi luôn ở trước ta. 17  Con cái của ngươi đang mau chóng về. Những kẻ phá đổ và tàn phá ngươi sẽ rời khỏi ngươi. 18  Hãy nhìn lên, xem xung quanh. Mọi con cái đang hợp lại.+ Chúng thảy đều đến với ngươi. Ðức Giê-hô-va phán: “Thật như ta hằng sống,Ngươi sẽ mặc hết chúng lên người như đồ phục sức,Thắt chặt chúng vào người như một cô dâu. 19  Dù các nơi của ngươi hoang tàn và tiêu điều, xứ sở ngươi đổ nát,+Nhưng nay sẽ quá chật cho dân nơi đó,+Còn kẻ từng nuốt ngươi+ thì đi xa rồi.+ 20  Con cái sinh trong thời ngươi mất con sẽ nói cho ngươi nghe rằng: ‘Nơi này chật quá với con. Xin dọn chỗ cho con ở’.+ 21  Còn ngươi sẽ tự hỏi trong lòng: ‘Ai là cha của những người con mà ta hiện cóVì ta là kẻ đã mất con, không thể sinh nở,Kẻ bị lưu đày, chịu cảnh tù tội? Ai đã nuôi nấng những người con này?+ Phải, ta bị bỏ lại một mình trơ trọi,+Vậy những người con này từ đâu mà có?’”.+ 22  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: “Kìa! Ta sẽ giơ tay về phía các nước,Dựng lên dấu hiệu* về phía các dân.+ Họ sẽ ẵm con trai ngươi trong lòng,Mang con gái ngươi trên vai mà đến.+ 23  Các vua sẽ là người chăm sóc của ngươi,+Các công chúa sẽ là vú nuôi của ngươi. Họ sẽ sấp mặt xuống đất trước ngươi+Và liếm bụi nơi chân ngươi,+Rồi ngươi phải biết ta là Ðức Giê-hô-va;Ai trông cậy ta sẽ không xấu hổ”.+ 24  Có thể nào giành lại người bị bắt từ kẻ hùng mạnh chăng? Có thể nào giải thoát người tù đày trong tay bạo chúa chăng? 25  Nhưng Ðức Giê-hô-va phán thế này: “Ngay cả người tù đày trong tay kẻ hùng mạnh cũng sẽ được giành lại.+ Người bị bạo chúa bắt cũng sẽ được giải thoát.+ Ta sẽ chống những kẻ chống ngươi+Và sẽ cứu chính con cái ngươi. 26  Ta sẽ khiến những kẻ hành ngươi ăn thịt chính mình,Và chúng sẽ say máu chính mình như say rượu ngọt. Rồi mọi người* phải biết ta là Ðức Giê-hô-va,+Ðấng Giải Cứu+ và Ðấng Cứu Chuộc của ngươi,+Ðấng Quyền Năng của Gia-cốp”.+

Chú thích

Hay “từ trong bụng mẹ”.
Hay “ban thưởng”.
Cũng có thể là “đồi trọc”.
Hay “cột hiệu”.
Ds: “mọi loài xác thịt”.