Ê-sai 53:1-12

  • Người tôi tớ Ðức Giê-hô-va bị đau đớn, chịu chết và được chôn (1-12)

    • Bị khinh thường và xa lánh (3)

    • Mang lấy bệnh tật và nỗi đau (4)

    • “Như con cừu bị đem đi giết” (7)

    • Mang lấy tội lỗi nhiều người (12)

53  Ai tin điều nghe được từ chúng con?*+ Cánh tay Ðức Giê-hô-va+ được tỏ cho ai?+   Tôi tớ ấy sẽ mọc ra như nhành non+ trước mặt ngài,* như cái rễ từ đất hạn. Người không có dáng vẻ oai nghiêm hay sự huy hoàng nào;+Khi chúng con thấy người, dung mạo người chẳng thu hút gì.   Người bị khinh thường, thiên hạ xa lánh,+Là người biết đến đau đớn, quen với bệnh tật. Mặt người như thể bị che khuất khỏi chúng con.* Người bị khinh thường và chúng con xem người chẳng ra gì.+   Thật ra, chính người mang lấy bệnh tật chúng con,+Gánh chịu nỗi đau chúng con.+ Thế mà chúng con cho rằng người bị giáng họa, bị Ðức Chúa Trời đánh và bị hà hiếp.   Nhưng người bị đâm+ chính vì sai phạm chúng con;+Người bị chà nát vì các lỗi lầm chúng con.+ Người gánh chịu hình phạt để chúng con được bình an,+Nhờ những thương tích người mà chúng con được chữa lành.+   Chúng con như cừu, thảy đều lang thang,+ ai đi đường nấy,Rồi Ðức Giê-hô-va đã chất lỗi lầm hết thảy chúng con trên người.+   Người đã bị áp bức,+ để mình bị hà hiếp+Mà chẳng hề mở miệng. Người giống như con cừu bị đem đi giết,+Như cừu cái nín lặng trước mặt thợ xén lông,Và chẳng hề mở miệng.+   Người bị tước đi mạng sống do sự kìm hãm* và xét xử;Ai sẽ quan tâm đến gốc tích người?* Vì người bị diệt khỏi đất người sống;+Người đã lãnh đòn* vì sai phạm của dân con.+   Người có mộ phần với bọn gian ác,+Với hàng giàu sang lúc người qua đời,+Dù người chẳng làm điều gì sai trái,*Trong miệng không có điều chi gian trá.+ 10  Nhưng ý muốn* Ðức Giê-hô-va là người bị chà nát, ngài để cho người mang bệnh. Nếu ngài dùng mạng sống người làm lễ vật chuộc lỗi lầm,+Thì người sẽ thấy dòng dõi mình, chuỗi ngày đời người sẽ kéo dài;+Qua người, ý muốn* Ðức Giê-hô-va sẽ thành.+ 11  Từ nỗi đau khổ mình, người sẽ thấy thành quả và mãn nguyện. Nhờ sự hiểu biết mình, người công chính, là tôi tớ ta,+Sẽ đem lại vị thế công chính cho nhiều người,+Và người sẽ gánh chịu lỗi lầm họ.+ 12  Bởi thế, ta sẽ chia phần cho người giữa nhiều người,Còn người sẽ chia chiến lợi phẩm với những dũng sĩ,Vì người đã đổ mạng sống đến chết+Và bị liệt kê vào hàng tội phạm;+Người đã mang lấy tội lỗi nhiều người+Và đã cầu thay cho các tội phạm.+

Chú thích

Cũng có thể là “điều chúng con nghe”.
Ở đây có thể là Ðức Chúa Trời hay một người quan sát nào đó.
Cũng có thể là “Người như kẻ mà người ta ngoảnh mặt đi chẳng nhìn”.
Hay “sự hà hiếp”.
Ds: “thế hệ người”. Hay “cách người sống”.
Hay “bị hành chết”.
Hay “hung bạo”.
Hay “điều làm vui lòng”.
Hay “điều làm vui lòng”.