Ê-sai 54:1-17

  • Si-ôn hiếm muộn sẽ đông con (1-17)

    • Ðức Giê-hô-va, chồng của Si-ôn (5)

    • Con cái của Si-ôn sẽ được Ðức Giê-hô-va dạy dỗ (13)

    • Vũ khí hại Si-ôn sẽ vô hiệu (17)

54  “Hỡi người nữ hiếm muộn chưa từng sinh con, hãy cất tiếng reo vui!+ Hỡi người nữ chưa chịu cơn đau sinh nở,+ hãy hớn hở reo mừng!+ Vì con cái của người nữ bị ruồng bỏÐông hơn con cái của người nữ có chồng”.*+ Ðức Giê-hô-va phán vậy.   “Ngươi hãy mở rộng nơi dựng lều của mình,+Cũng hãy căng vải của lều thánh vĩ đại. Ðừng tiếc thứ gì, hãy nối dây dài ra,Ðóng cọc lều cho chắc.+   Vì ngươi sẽ tràn ra bên hữu và bên tả. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm hữu các nướcVà cư ngụ trong những thành bỏ hoang.+   Ngươi đừng sợ hãi+ vì sẽ không phải xấu hổ,+Cũng đừng tủi nhục vì sẽ không phải thất vọng. Ngươi sẽ quên nỗi xấu hổ thời trẻ,Không còn nhớ nỗi nhục góa bụa nữa”.   “Vì Ðấng Sáng Tạo Vĩ Ðại của ngươi+ giống như người chồng,*+Danh ngài là Giê-hô-va vạn quân,Và Ðấng Thánh của Y-sơ-ra-ên là Ðấng Cứu Chuộc của ngươi.+ Ngài sẽ được gọi là Ðức Chúa Trời của cả đất.+   Vì Ðức Giê-hô-va gọi ngươi như gọi người vợ bị ruồng bỏ, đang đau buồn,+Người vợ mà chồng cưới lúc trẻ rồi từ bỏ”. Ðức Chúa Trời người phán vậy.   “Ta đã bỏ ngươi một thời gian ngắn,Nhưng sẽ đem về với lòng thương xót bao la.+   Trong cơn phẫn nộ dâng trào, ta đã ẩn mặt khỏi ngươi một thời gian,+Nhưng với tình yêu thương thành tín vĩnh cửu, ta sẽ rủ lòng thương xót”.+ Ðấng Cứu Chuộc của người,+ Ðức Giê-hô-va, phán vậy.   “Với ta, điều đó giống như thời Nô-ê.+ Như từng thề rằng nước thời Nô-ê sẽ không ngập đất nữa,+Ta cũng thề rằng sẽ không phẫn nộ hay quở trách ngươi nữa.+ 10  Núi có thể dời đi,Ðồi có thể lay chuyển,Nhưng tình yêu thương thành tín của ta sẽ không dời khỏi ngươi,+Giao ước bình an của ta sẽ không lay chuyển”.+ Ðức Giê-hô-va, đấng thương xót người,+ phán vậy. 11  “Hỡi người nữ khốn khổ,+ bị lung lay giữa bão, không được ai an ủi,+Ta dựng các đá ngươi bằng vữa chắcVà xây nền móng ngươi bằng lam ngọc.+ 12  Ta sẽ làm rìa tường ngươi bằng hồng ngọc,Các cổng bằng đá lấp lánh,Mọi ranh giới bằng đá quý. 13  Hết thảy con cái ngươi sẽ được Ðức Giê-hô-va dạy dỗ,+Và sự bình an của con cái ngươi sẽ tràn đầy.+ 14  Ngươi sẽ được lập vững trong sự công chính.+ Ngươi sẽ ở cách xa nạn áp bức,+Không có gì phải sợ hãi, không có cớ để kinh khiếp,Vì nó sẽ không đến gần.+ 15  Nếu có ai tấn công ngươi,Ðó chẳng phải do lệnh ta. Ai tấn công ngươi sẽ ngã vì ngươi”.+ 16  “Này! Chính ta tạo nên thợ rèn,Là kẻ thổi lửa đốt than,Làm việc để chế vũ khí. Ta cũng tạo nên kẻ hủy diệt để phá hoại.+ 17  Không vũ khí nào chế ra để hại ngươi sẽ hữu hiệu,+Ngươi sẽ kết án mọi lưỡi dấy lên để kiện cáo ngươi. Ðó là di sản của các tôi tớ Ðức Giê-hô-va,Sự công chính họ đến từ nơi ta”. Ðức Giê-hô-va phán vậy.+

Chú thích

Hay “chủ”.
Hay “chủ”.