Ê-sai 60:1-22

  • Vinh quang Ðức Giê-hô-va chiếu trên Si-ôn (1-22)

    • Tựa bồ câu bay về chuồng (8)

    • Vàng thay cho đồng (17)

    • Người rất nhỏ sẽ nên một ngàn (22)

60  “Hỡi người nữ, hãy trỗi dậy,+ tỏa sáng ra, vì ánh sáng ngươi đã đến. Vinh quang Ðức Giê-hô-va chiếu trên ngươi.+   Kìa! Bóng tối sẽ bao trùm trái đất,Màn âm u dày đặc sẽ bao phủ các nước,Nhưng Ðức Giê-hô-va sẽ chiếu sáng trên ngươi,Vinh quang ngài sẽ hiện ra trên ngươi.   Các nước sẽ tiến đến ánh sáng ngươi,+Các vua+ sẽ tiến đến sự huy hoàng rực rỡ của ngươi.*+   Hãy nhìn lên, xem xung quanh! Hết thảy đã được tập hợp, hết thảy đang đến với ngươi. Con trai ngươi tiếp tục đến từ phương xa,+Con gái ngươi được ẵm bên hông mà đến.+   Lúc ấy, ngươi sẽ thấy và nên rạng rỡ,+Lòng ngươi sẽ rạo rực và tràn niềm vui,Bởi sự giàu có của biển sẽ đổ về ngươi;Tài sản của các nước cũng đến với ngươi.+   Vô số lạc đà sẽ bao phủ xứ,*Lạc đà đực tơ của Ma-đi-an và Ê-pha.+ Dân từ Sê-ba thảy đều sẽ đến,Cũng mang theo vàng và nhựa thơm trắng. Họ sẽ rao truyền lời ngợi khen Ðức Giê-hô-va.+   Mọi bầy đàn của Kê-đa+ sẽ được thâu về với ngươi. Những cừu đực của Nê-ba-giốt+ sẽ phục vụ ngươi. Chúng sẽ đi lên bàn thờ ta và được chấp nhận;+Ta sẽ làm đẹp nhà nguy nga của ta.+   Ðó là ai mà bay đến như mây,Tựa bồ câu đang bay về chuồng mình?   Các hải đảo sẽ trông cậy ta;+Tàu thuyền Ta-rê-si đang dẫn đầuÐể đem con cái ngươi về từ xa+Cùng với bạc vàng của chúng,Hầu tôn vinh danh Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi và Ðấng Thánh của Y-sơ-ra-ên,Bởi ngài sẽ làm đẹp cho ngươi.+ 10  Người ngoại quốc sẽ xây tường ngươi,Còn vua chúa sẽ phục vụ ngươi,+Bởi trong cơn phẫn nộ, ta đã đánh ngươi,Nhưng vì cớ ơn ta, ta thương xót ngươi.+ 11  Các cổng của ngươi sẽ luôn luôn mở,+Cả ngày lẫn đêm đều không đóng lạiÐể tài sản của các nước được đem cho ngươi,Và các vua họ là người dẫn đầu.+ 12  Nước nào và vương quốc nào không hầu việc ngươi sẽ phải tiêu vong,Các nước ấy sẽ bị tàn phá hoàn toàn.+ 13  Vinh quang của Li-băng sẽ đến với ngươi,+Cả cây bách xù, cây tần bì và cây bách cũng cùng nhau đến,+Ðể làm đẹp cho chỗ có nơi thánh ta;Ta sẽ làm vinh hiển chỗ đặt chân ta.+ 14  Con cái của những kẻ đã hà hiếp ngươi sẽ đến cúi mình trước ngươi;Tất cả những kẻ bất kính với ngươi phải cúi xuống nơi chân ngươi,Rồi chúng sẽ phải gọi ngươi là thành của Ðức Giê-hô-va,Là Si-ôn thuộc về Ðấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.+ 15  Thay vì ngươi là kẻ bị bỏ bị ghét, không ai qua lại,+Ta sẽ khiến ngươi thành nguồn hãnh diện muôn đời,Thành nguồn vui mừng trải qua các đời.+ 16  Thật vậy, ngươi sẽ uống sữa các nước,+ bú vú các vua;+Rồi ngươi sẽ biết rằng ta, Ðức Giê-hô-va, là Ðấng Giải Cứu của ngươi,Rằng Ðấng Quyền Năng của Gia-cốp là Ðấng Cứu Chuộc của ngươi.+ 17  Thay cho đồng, ta sẽ đem vàng đến,Thay cho sắt, ta sẽ đem bạc đến,Thay cho gỗ sẽ là đồng,Thay cho đá sẽ là sắt;Ta sẽ lập hòa bình làm người giám sát của ngươi,Sẽ lập sự công chính làm người giao việc của ngươi.+ 18  Xứ sở ngươi sẽ không còn nghe đến hung bạo,Bờ cõi ngươi cũng không còn nghe đến nạn hủy diệt và tàn phá.+ Rồi ngươi sẽ gọi tường mình là Ơn Giải Cứu+ và cổng mình là Lời Ngợi Khen. 19  Với ngươi, vầng dương sẽ không còn là ánh sáng ban ngày,Ánh nguyệt cũng không còn chiếu sáng cho ngươi nữa,Bởi Ðức Giê-hô-va sẽ là ánh sáng vĩnh viễn cho ngươi,+Ðức Chúa Trời ngươi sẽ là vẻ đẹp của ngươi.+ 20  Vầng dương ngươi sẽ không lặn nữa,Vầng nguyệt ngươi cũng không khuyết nữa,Bởi Ðức Giê-hô-va sẽ là ánh sáng vĩnh viễn cho ngươi,+Các ngày than khóc của ngươi đã mãn.+ 21  Hết thảy dân ngươi sẽ là công chính,Sẽ nhận được xứ cho đến muôn đời. Chính họ là chồi mà ta đã trồng,Công việc tay ta,+ để ta vinh hiển.+ 22  Người rất nhỏ sẽ nên một ngàn,Người hèn mọn sẽ thành dân mạnh. Chính ta, Ðức Giê-hô-va, sẽ xúc tiến việc ấy đúng lúc”.

Chú thích

Hay “đến ánh bình minh rực rỡ của ngươi”.
Ds: “ngươi”.