Ê-sai 61:1-11

  • Ðược xức dầu để loan báo tin mừng (1-11)

    • “Năm ban ơn của Ðức Giê-hô-va” (2)

    • “Cây lớn công chính” (3)

    • Dân ngoại quốc trợ giúp (5)

    • “Thầy tế lễ của Ðức Giê-hô-va” (6)

61  Thần khí của Chúa Tối Thượng Giê-hô-va ở trên tôi,+Vì Ðức Giê-hô-va đã xức dầu cho tôi để loan báo tin mừng cho người khiêm hòa.+ Ngài đã phái tôi đến để băng bó người có lòng tan vỡ,Ðể rao cho người bị giam cầm được tự doVà người bị bắt giữ được mở mắt,+   Ðể rao năm ban ơn của Ðức Giê-hô-vaVà ngày báo thù của Ðức Chúa Trời chúng ta,+Ðể an ủi hết thảy người than khóc,+   Ðể chu cấp cho người thương tiếc Si-ôn,Ðể ban cho họ khăn vấn thay vì tro bụi,Dầu hoan hỉ thay vì sự thương tiếc,Áo ngợi khen thay vì tinh thần sầu não. Rồi họ sẽ được gọi là cây lớn công chính,Cây Ðức Giê-hô-va trồng để được hiển vinh.+   Họ sẽ xây lại những nơi đổ nát xưa,Dựng lại những chốn bỏ hoang thời trước,+Tái lập những thành bị tàn phá,+Những chốn bỏ hoang đời nọ qua đời kia.+   “Người nước ngoài sẽ đứng chăn bầy cho các con,Dân ngoại quốc+ sẽ là người làm ruộng và người trồng nho cho các con.+   Còn các con sẽ được gọi là thầy tế lễ của Ðức Giê-hô-va,+Ðược gọi là người phụng sự Ðức Chúa Trời. Các con sẽ ăn tài sản của các nước,+Khoe mình về vinh quang* họ.   Thay vì xấu hổ, các con sẽ lãnh phần gấp đôi;Thay vì nhục nhã, dân ta sẽ cất tiếng reo mừng vì phần mình. Phải, họ sẽ sở hữu phần gấp đôi trong xứ.+ Niềm vui vô tận sẽ thuộc về họ.+   Vì ta, Ðức Giê-hô-va, yêu công lý;+Ta ghét sự cướp bóc và bất chính.+ Ta sẽ trả công một cách trung tínVà lập giao ước vĩnh cửu với họ.+   Dòng dõi họ sẽ được biết đến giữa các nước,+Con cháu họ sẽ được biết đến giữa các dân. Ai thấy họ thảy đều nhận ra họ,Nhận ra rằng họ là dòng dõi được Ðức Giê-hô-va ban phước”.+ 10  Tôi sẽ vô cùng hoan hỉ nơi Ðức Giê-hô-va. Tâm hồn tôi sẽ vui mừng nơi Ðức Chúa Trời tôi.+ Vì ngài mặc cho tôi áo giải cứu,+Khoác lên tôi áo choàng công chính,Như chú rể đội khăn vấn giống thầy tế lễ,+Tựa cô dâu lấy trang sức tô điểm cho mình. 11  Vì như đất làm chồi mọc lên,Như vườn làm hạt nảy mầm,Chúa Tối Thượng Giê-hô-va cũng sẽ làm mọc lênSự công chính+ và lời ngợi khen+ trước mặt mọi nước.

Chú thích

Hay “sự giàu sang”.