Ê-sai 62:1-12

  • Tên mới của Si-ôn (1-12)

62  Vì cớ Si-ôn, ta sẽ không lặng thinh,+Vì cớ Giê-ru-sa-lem, ta sẽ không ở yênCho đến khi sự công chính nó tỏa ra như ánh sáng rực rỡ,+Và sự giải cứu nó cháy sáng như ngọn đuốc.+   “Hỡi người nữ, các nước sẽ thấy sự công chính ngươi,+Mọi vua sẽ thấy vinh quang ngươi.+ Ngươi sẽ được gọi bằng tên mới+Do chính miệng Ðức Giê-hô-va đặt cho.   Ngươi sẽ nên vương miện lộng lẫy trong bàn tay Ðức Giê-hô-va,Nên khăn vấn hoàng gia trong lòng bàn tay Ðức Chúa Trời mình.   Ngươi sẽ không còn bị gọi là người nữ bị bỏ,+Xứ ngươi chẳng còn bị gọi là xứ hoang vu.+ Nhưng ngươi sẽ được gọi là ‘Niềm vui thích ta ở nơi người’,+Xứ ngươi được gọi là ‘Người nữ có chồng’,Bởi Ðức Giê-hô-va sẽ vui thích nơi ngươi,Xứ ngươi sẽ như người đã có chồng.   Như chàng trai cưới một trinh nữ,Dân* ngươi cũng sẽ cưới ngươi. Như chú rể vui vì cô dâu,Ðức Chúa Trời ngươi sẽ vui vì ngươi.+   Hỡi Giê-ru-sa-lem, ta đã đặt lính canh trên tường ngươi. Lúc nào cũng vậy, suốt ngày suốt đêm, họ không được lặng thinh. Hỡi những người nói về Ðức Giê-hô-va,Ðừng nghỉ ngơi,   Cũng đừng để ngài nghỉ ngơi cho đến khi ngài lập vững Giê-ru-sa-lem,Phải, cho đến khi ngài khiến nó thành lời ngợi khen của cả đất”.+   Ðức Giê-hô-va đã lấy bàn tay hữu, cánh tay mạnh mẽ của ngài mà thề: “Ta sẽ không ban thóc lúa ngươi làm lương thực cho kẻ thù nữa;Dân ngoại cũng sẽ không uống rượu mới mà ngươi đã cực nhọc làm ra.+   Nhưng ai gặt sẽ được ăn và ngợi khen Ðức Giê-hô-va,Ai thâu sẽ được uống trong các sân thánh của ta”.+ 10  Hãy qua, hãy qua các cổng,Dọn đường cho dân!+ Hãy đắp, hãy đắp đường cái,Loại đá khỏi đó!+ Hãy dựng dấu hiệu* cho các dân tộc!+ 11  Kìa! Ðức Giê-hô-va đã rao đến tận cùng đất: “Hãy nói với con gái Si-ôn rằng:‘Kìa! Sự giải cứu của ngươi đang đến.+ Kìa! Phần thưởng ngài ban ở bên cạnh ngài,Thù lao ngài trả ở ngay trước mặt’”.+ 12  Họ sẽ được gọi là dân thánh, là những người được Ðức Giê-hô-va chuộc,+Còn ngươi sẽ được gọi là “Thành được tìm đến”, “Thành không bị bỏ”.+

Chú thích

Ds: “Các con trai”.
Hay “cột hiệu”.