Ê-sai 64:1-12

  • Tiếp tục bài cầu nguyện ăn năn (1-12)

    • Ðức Giê-hô-va là “Thợ Gốm chúng con” (8)

64  Ước gì ngài đã xé trời ngự xuốngÐể núi non rung chuyển vì ngài,   Như khi lửa đốt cháy củi,Như khi lửa đun sôi nước,Thì kẻ địch đã biết đến danh ngàiVà các nước đã run rẩy trước ngài!   Thuở ngài làm những việc đáng kính sợ mà chúng con không dám trông mong,+Ngài đã ngự xuống, khiến núi non rung chuyển trước ngài.+   Từ xưa, chưa ai nghe biết, chưa ai lắng tai,Chưa mắt ai thấy Ðức Chúa Trời nào ngoài ngài,Là đấng hành động vì những người tiếp tục trông đợi* ngài.+   Ngài đã ra đón người vui mừng làm điều đúng,+Người nhớ đến ngài và đi theo đường lối ngài. Nhưng ngài đã phẫn nộ khi chúng con cứ phạm tội.+ Chúng con làm thế từ lâu,Lẽ nào nay lại được cứu?   Hết thảy chúng con đều như kẻ ô uế,Mọi việc công chính của chúng con như miếng vải thấm máu kinh nguyệt.+ Hết thảy chúng con sẽ héo như chiếc lá,Bị lỗi lầm mình đùa đi tựa cơn gió.   Không ai kêu cầu danh ngài,Chẳng ai tự giục mình nắm lấy ngài,Bởi ngài đã ẩn mặt khỏi chúng con,+Khiến chúng con hao mòn** lỗi mình.   Nhưng nay, ngài là Cha chúng con, Ðức Giê-hô-va ôi!+ Chúng con là đất sét và ngài là Thợ Gốm* chúng con;+Hết thảy chúng con đều là công việc tay ngài.   Ðức Giê-hô-va ôi, xin đừng phẫn nộ quá đỗi,+Cũng đừng nhớ mãi đến lỗi chúng con. Làm ơn đoái xem vì chúng con thảy là dân ngài. 10  Các thành thánh của ngài nay là hoang mạc. Si-ôn nay thành hoang mạc,Giê-ru-sa-lem nay ra hoang địa.+ 11  Nhà* thánh khiết và vinh hiển của chúng con,Là nơi tổ phụ chúng con ngợi khen ngài,Giờ đã bị lửa thiêu hủy,+Và mọi điều chúng con quý đều đổ nát. 12  Ðức Giê-hô-va ôi, trước cảnh này, ngài vẫn kìm mình sao? Ngài vẫn làm thinh và để chúng con khổ sở cùng cực sao?+

Chú thích

Hay “kiên nhẫn chờ đợi”.
Ds: “tan chảy”.
Ds: “trong tay của”.
Hay “đấng nắn”.
Hay “Ðền thờ”.