Ê-sai 7:1-25

  • Thông điệp cho vua A-cha (1-9)

    • Sê-a-gia-súp (3)

  • Dấu hiệu về Em-ma-nu-ên (10-17)

  • Hậu quả của việc bất trung (18-25)

7  Bấy giờ, trong thời A-cha,+ con trai Giô-tham, cháu U-xi-a, vua Giu-đa, thì vua Rê-xin của Sy-ri và Phê-ca,+ con trai Rê-ma-lia, vua Y-sơ-ra-ên, lên đánh Giê-ru-sa-lem nhưng không chiếm được.+  Nhà Ða-vít được báo tin rằng: “Sy-ri đã liên minh với Ép-ra-im”. Lòng A-cha và lòng dân vua đều run sợ như cây trong rừng rung chuyển trước gió.  Bấy giờ, Ðức Giê-hô-va phán với Ê-sai: “Con và con trai con là Sê-a-gia-súp*+ hãy đi gặp* A-cha tại cuối đường dẫn nước của hồ trên,+ gần đường cái của cánh đồng thợ giặt.  Con phải nói với vua: ‘Hãy giữ mình bình tĩnh. Ðừng sợ, đừng ngã lòng vì hai khúc củi bốc khói sắp tàn ấy, vì cơn giận phừng phừng của Rê-xin cùng Sy-ri, và của con trai Rê-ma-lia;+  vì Sy-ri và Ép-ra-im cùng con trai Rê-ma-lia mưu hại vua mà nói:  “Chúng ta hãy lên đánh Giu-đa, xâu xé nó* và chiếm lấy nó,* rồi lập con trai của Ta-bê-ên làm vua”.+   Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán như vầy: “Mưu ấy sẽ không thành,Cũng chẳng được thực hiện.   Ðầu của Sy-ri là Ða-mách,Ðầu của Ða-mách là Rê-xin. Chỉ trong vòng sáu mươi lăm năm,Ép-ra-im sẽ tan tành, không còn là một dân nữa.+   Ðầu của Ép-ra-im là Sa-ma-ri,+Ðầu của Sa-ma-ri là con trai Rê-ma-lia.+ Nếu không có đức tin vững mạnh,Các ngươi sẽ không được bền vững”’”. 10  Ðức Giê-hô-va phán tiếp với A-cha: 11  “Hãy xin Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi một dấu hiệu;+ nó có thể sâu như mồ mả* hay cao như bầu trời”. 12  Nhưng A-cha đáp: “Tôi sẽ chẳng xin, cũng chẳng thử Ðức Giê-hô-va”. 13  Ê-sai bèn nói: “Hỡi nhà Ða-vít, xin hãy nghe. Các người thử lòng kiên nhẫn của loài người chưa đủ ư? Các người còn thử lòng kiên nhẫn của Ðức Chúa Trời nữa sao?+ 14  Vậy, chính Ðức Giê-hô-va sẽ ban một dấu hiệu cho các người: Này! Một thiếu nữ sẽ mang thai và sinh một con trai,+ rồi đặt tên con là Em-ma-nu-ên.*+ 15  Ðến khi biết chối bỏ điều xấu và chọn lựa điều tốt, con trẻ ấy đã phải ăn toàn bơ và mật ong. 16  Vì trước khi con trẻ ấy biết chối bỏ điều xấu và chọn lựa điều tốt, xứ của hai vua mà bệ hạ kinh hãi đã hoàn toàn bị bỏ hoang.+ 17  Ðức Giê-hô-va sẽ giáng trên bệ hạ, thần dân và nhà cha bệ hạ một thời kỳ mà từ ngày Ép-ra-im tách khỏi Giu-đa+ chưa từng có, vì ngài sẽ đem vua A-si-ri đến.+ 18  Trong ngày đó, Ðức Giê-hô-va sẽ huýt sáo gọi ruồi từ các dòng nước xa xôi của sông Nin ở Ai Cập và ong từ xứ A-si-ri; 19  hết thảy chúng sẽ đến và đậu ở các thung lũng sâu, các khe đá, mọi bụi gai và mọi nơi gia súc uống nước. 20  Trong ngày đó, Ðức Giê-hô-va sẽ dùng dao cạo thuê từ vùng sông Ơ-phơ-rát, là vua A-si-ri,+ để cạo mọi đầu và lông chân, dao cũng sẽ cạo sạch mọi râu nữa. 21  Trong ngày đó, một người sẽ cứu được một con bò cái tơ trong bầy và hai con cừu. 22  Vì sữa sẽ dư thừa nên người phải ăn bơ; mọi người còn lại trong xứ phải ăn toàn bơ và mật ong. 23  Trong ngày đó, tại những nơi từng có 1.000 cây nho đáng giá 1.000 miếng bạc, sẽ chỉ toàn bụi gai và cỏ dại. 24  Những người đến đó sẽ phải mang theo cung và tên, vì khắp xứ toàn là bụi gai và cỏ dại. 25  Bệ hạ sẽ không đến gần bất kỳ núi nào từng được cuốc cỏ, vì sợ bụi gai và cỏ dại. Chúng sẽ thành nơi để bò gặm cỏ và cừu giẫm đạp”.

Chú thích

Nghĩa là “Chỉ một số người sót lại sẽ trở về”.
Ðộng từ Hê-bơ-rơ ở dạng yêu cầu lịch sự.
Cũng có thể là “làm cho nó khiếp sợ”.
Hay “chọc thủng tường nó”. Ds: “làm nó nứt toác”.
Hay “Sê-ôn”, tức là mồ mả chung của nhân loại. Xem Bảng chú giải thuật ngữ.
Nghĩa là “Ðức Chúa Trời ở cùng chúng tôi”.