Ê-xê-chi-ên 10:1-22

  • Lửa lấy từ giữa các bánh xe (1-8)

  • Miêu tả chê-rúp và bánh xe (9-17)

  • Vinh quang Ðức Chúa Trời rời khỏi đền thờ (18-22)

10  Tôi đang nhìn thì thấy phía trên cái nền ở trên đầu các chê-rúp có gì tựa như lam ngọc, trông giống một cái ngai.+  Ngài phán với vị mặc áo vải lanh:+ “Hãy đi vào giữa các bánh xe đang quay,+ dưới các chê-rúp, và vốc đầy hai bàn tay than cháy rực+ từ nơi giữa các chê-rúp rồi rải khắp thành”.+ Vị ấy bèn đi vào đó ngay trước mắt tôi.  Khi vị ấy đi vào, các chê-rúp đang đứng bên phải của nhà ngài và áng mây phủ đầy sân trong.  Vinh quang của Ðức Giê-hô-va+ rời khỏi các chê-rúp và đến ngự nơi ngưỡng cửa nhà ngài; áng mây dần dần phủ đầy nhà,+ và sân tràn ngập ánh sáng rực rỡ của vinh quang Ðức Giê-hô-va.  Tận sân ngoài cũng có thể nghe tiếng đập cánh của các chê-rúp, như tiếng của Ðức Chúa Trời Toàn Năng khi ngài phán.+  Ngài ra lệnh cho vị mặc áo vải lanh: “Hãy lấy lửa từ giữa các bánh xe đang quay, từ giữa các chê-rúp”. Thế là vị ấy đi vào và đứng bên cạnh bánh xe.  Một trong các chê-rúp giơ tay về phía lửa ở giữa các chê-rúp+ rồi lấy một ít đặt vào hai tay của vị mặc áo vải lanh.+ Vị ấy nhận lấy và đi ra.  Dưới cánh, các chê-rúp có gì đó giống như tay người.+  Tôi đang nhìn thì thấy có bốn bánh xe bên cạnh các chê-rúp, mỗi bánh xe cạnh một chê-rúp. Các bánh xe trông óng ánh như huỳnh ngọc.+ 10  Về hình dạng, cả bốn bánh xe nhìn giống hệt nhau, như thể một bánh xe lồng trong một bánh xe khác. 11  Khi di chuyển, chúng có thể đi về bất cứ hướng nào trong bốn hướng mà không cần xoay để đổi hướng, vì đầu hướng về nơi nào thì chúng đi nơi đó, bánh xe không cần xoay để đổi hướng. 12  Trên toàn thân, lưng, tay, cánh của các vị ấy và các bánh xe, tức các bánh xe của cả bốn vị, khắp nơi đều có đầy mắt.+ 13  Về các bánh xe, tôi nghe tiếng gọi chúng: “Hỡi các bánh xe đang quay, hãy đi!”. 14  Mỗi vị có bốn mặt. Mặt đầu tiên là mặt chê-rúp, mặt thứ nhì là mặt người, mặt thứ ba là mặt sư tử và mặt thứ tư là mặt đại bàng.+ 15  Các chê-rúp bay lên, đó chính là các sinh vật mà tôi đã thấy ở sông Kê-ba.+ 16  Khi các chê-rúp di chuyển, các bánh xe cũng di chuyển theo; khi các chê-rúp cất cánh bay lên khỏi mặt đất, các bánh xe không xoay hay rời khỏi họ.+ 17  Khi họ dừng lại, các bánh xe cũng dừng lại; khi họ bay lên, các bánh xe cũng bay lên theo, vì thần khí hoạt động trên các sinh vật cũng ở trong các bánh xe. 18  Vinh quang của Ðức Giê-hô-va+ rời khỏi ngưỡng cửa nhà ngài và đến ngự trên các chê-rúp.+ 19  Bấy giờ, các chê-rúp cất cánh bay lên khỏi mặt đất trước mắt tôi. Các bánh xe cũng theo bên cạnh khi họ ra đi. Họ dừng lại tại lối ra vào ở cổng phía đông của nhà Ðức Giê-hô-va, và vinh quang Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên ở phía trên họ.+ 20  Ðó là các sinh vật mà tôi đã thấy dưới ngai Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên tại sông Kê-ba,+ nên tôi biết đó là các chê-rúp. 21  Cả bốn vị đều có bốn mặt, bốn cánh và có gì đó giống tay người ở dưới cánh.+ 22  Hình dạng các mặt của họ giống như các mặt tôi đã thấy bên sông Kê-ba.+ Mỗi vị cứ đi thẳng tới.+

Chú thích