Ê-xê-chi-ên 2:1-10

  • Ê-xê-chi-ên được giao nhiệm vụ làm nhà tiên tri (1-10)

    • ‘Dù chúng có nghe hay không’ (5)

    • Thấy một cuộn sách viết những bài bi ca (9, 10)

2  Ðấng ấy phán với tôi: “Hỡi con người,* hãy đứng dậy để ta nói với con”.+  Ngài vừa phán thì thần khí vào trong tôi, khiến tôi đứng dậy+ để nghe đấng đang nói với tôi.  Ngài phán tiếp: “Hỡi con người, ta phái con đến với dân Y-sơ-ra-ên,+ với những nước phản nghịch đã chống nghịch ta.+ Chúng và tổ phụ chúng đã phạm tội cùng ta đến tận ngày nay.+  Ta phái con đến với những đứa con chai mặt cứng lòng,+ con phải nói với chúng: ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này’.  Về phần chúng, dù có nghe hay không, bởi chúng vốn là nhà phản nghịch,+ thì cũng sẽ nhận biết rằng có một nhà tiên tri trong vòng chúng.+  Về phần con, hỡi con người, chớ sợ chúng+ và đừng sợ lời chúng nói, dù con bị bao vây bởi gai góc*+ và sống giữa bò cạp. Chớ sợ lời chúng nói+ và đừng kinh hãi mặt chúng,+ dù chúng là nhà phản nghịch.  Con phải truyền lời ta cho chúng, dù chúng có nghe hay không, bởi chúng là dân phản nghịch.+  Nhưng con, hỡi con người, hãy nghe lời ta phán với con. Ðừng chống nghịch như nhà phản nghịch này. Hãy mở miệng và ăn lấy vật ta cho con”.+  Tôi nhìn thì thấy một bàn tay chìa về phía tôi,+ trên đó có một cuộn sách.+ 10  Ðấng ấy mở cuộn sách ra trước mặt tôi, cả mặt trong lẫn mặt ngoài đều có chữ viết.+ Trên đó có viết những bài bi ca, than khóc và ta thán.+

Chú thích

“Con người”, đây là lần đầu trong 93 lần cách xưng hô này xuất hiện trong sách Ê-xê-chi-ên.
Cũng có thể là “dù chúng ương ngạnh và như thứ châm chích con”.