Ê-xê-chi-ên 24:1-27

  • Giê-ru-sa-lem như nồi rỉ sét (1-14)

  • Cái chết của vợ Ê-xê-chi-ên là một dấu hiệu (15-27)

24  Vào năm thứ chín, tháng thứ mười, ngày mùng mười, lại có lời Ðức Giê-hô-va phán với tôi:  “Hỡi con người, hãy ghi lại ngày này, đúng ngày này. Vua Ba-by-lôn đã bắt đầu tấn công Giê-ru-sa-lem vào chính ngày này.+  Hãy kể một ngụ ngôn về nhà phản nghịch, nói về chúng rằng: ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: “Hãy bắc nồi lên, đặt nó trên lửa và đổ nước vào.+   Hãy bỏ thịt vào,+ tất cả miếng ngon, thịt đùi và vai;Cũng bỏ xương ngon nhất vào cho đầy.   Hãy lấy con cừu ngon nhất trong bầy+ rồi chất củi bên dưới nồi. Hãy luộc thịt và nấu xương trong đó”’”.  “Vậy, Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: ‘Khốn cho thành gây đổ máu,+ là nồi rỉ sét mà lớp rỉ sét chưa được cạo sạch! Hãy lấy từng miếng thịt ra,+ đừng bắt thăm gì.   Máu mà nó làm đổ ra vẫn còn giữa nó;+Nó đổ máu xuống đá nhẵn,Không đổ xuống đất để lấy bụi đất lấp lại.+   Máu mà nó làm đổ ra,Ta vẫn để đó, trên đá nhẵn bóng, và không lấp lại,+Hầu nung nấu cơn giận mà báo thù’.  Vậy, Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: ‘Khốn cho thành gây đổ máu!+ Ta sẽ chất củi thật cao. 10  Hãy chất nhiều củi và nhóm lửa lên,Luộc thịt cho nhừ, đổ nước thịt ra, để xương cháy tiêu. 11  Hãy đặt nồi không trên đống than củiCho nó nóng lên, để đồng nóng đỏ. Chất bẩn sẽ chảy trong nồi,+ lớp rỉ sét cũng tan đi. 12  Thật bực bội và mệt mỏi,Lớp rỉ sét dày vẫn không chịu ra!+ Vậy hãy quăng nồi rỉ sét vào lửa!’. 13  ‘Ngươi ô uế vì hành vi bẩn thỉu.+ Ta cố tẩy sạch nhưng ngươi không thể sạch khỏi sự ô uế mình. Ngươi sẽ không sạch nổi cho đến khi cơn giận ta đối với ngươi dịu đi.+ 14  Chính ta, Ðức Giê-hô-va, đã phán vậy. Tai họa sẽ đến. Ta sẽ hành động mà không nương tay, không đau lòng cũng không tiếc nuối.+ Ngươi sẽ bị phán xét tùy theo đường lối cùng việc làm mình’. Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán vậy”. 15  Lại có lời Ðức Giê-hô-va phán với tôi: 16  “Hỡi con người, ta sắp giáng một đòn để lấy đi người yêu dấu của con.+ Con không được biểu lộ lòng thương tiếc,* khóc lóc hoặc rơi lệ. 17  Hãy im lặng thở dài, đừng làm nghi thức thương tiếc người quá cố.+ Cứ vấn khăn lên đầu+ và mang giày vào chân.+ Ðừng che ria mép,*+ cũng đừng ăn thức ăn người khác đem đến”.+ 18  Tôi nói với dân chúng vào buổi sáng, đến chiều tối thì vợ tôi chết. Sáng hôm sau, tôi làm y như những gì đã được truyền dặn. 19  Dân chúng hỏi tôi: “Ông không nói cho chúng tôi biết những việc làm ấy của ông có liên quan gì đến chúng tôi sao?”. 20  Tôi đáp: “Có lời Ðức Giê-hô-va phán với tôi: 21  ‘Hãy nói với nhà Y-sơ-ra-ên: “Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: ‘Ta sắp làm ô uế nơi thánh ta,+ là niềm kiêu hãnh lớn lao của các ngươi, nơi yêu dấu của các ngươi và niềm ao ước của lòng các ngươi.* Con trai và con gái mà các ngươi đã để lại sẽ bị ngã bởi gươm.+ 22  Bấy giờ, các ngươi sẽ làm y như Ê-xê-chi-ên đã làm. Các ngươi sẽ không che ria mép, cũng không ăn thức ăn người khác đem đến.+ 23  Các ngươi sẽ vấn khăn lên đầu và mang giày vào chân. Các ngươi sẽ không biểu lộ lòng thương tiếc, cũng không khóc lóc. Thay vì thế, các ngươi sẽ chết dần chết mòn trong lỗi lầm mình+ và than thở với nhau. 24  Ê-xê-chi-ên là dấu hiệu cho các ngươi.+ Người đã làm thể nào, các ngươi sẽ làm y như vậy. Khi tai họa đến, các ngươi sẽ phải biết ta là Chúa Tối Thượng Giê-hô-va’”’”. 25  “Về phần con, hỡi con người, vào ngày ta lấy đi thành kiên cố của chúng—nơi đẹp đẽ khiến chúng hân hoan, nơi yêu dấu của chúng và niềm ao ước của lòng chúng—cùng với con trai và con gái chúng,+ 26  sẽ có một người chạy thoát đến báo tin cho con.+ 27  Vào ngày ấy, con sẽ mở miệng nói với người đã chạy thoát, con không còn câm lặng nữa.+ Con sẽ là dấu hiệu cho chúng, rồi chúng sẽ phải biết ta là Ðức Giê-hô-va”.

Chú thích

Hay “đấm ngực”.
Hay “môi trên”.
Hay “nơi mà lòng các ngươi thương xót”.