Ê-xê-chi-ên 27:1-36

  • Bài bi ca về Ty-rơ, chiếc tàu đang chìm (1-36)

27  Lại có lời Ðức Giê-hô-va phán với tôi:  “Về phần con, hỡi con người, hãy hát một bài bi ca về Ty-rơ,+  nói với Ty-rơ rằng: ‘Hỡi kẻ ở các cửa ngõ của biển,Thương nhân buôn bán với dân nhiều đảo,Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: “Hỡi Ty-rơ, ngươi tự khoe: ‘Ta đẹp hoàn hảo’.+   Các lãnh thổ ngươi ở giữa biển cả;Và nhờ thợ thuyền, ngươi đẹp hoàn hảo.   Toàn bộ ván ngươi, chúng làm từ gỗ bách xù Sê-nia;+Cột buồm, chúng đẽo từ cây tuyết tùng Li-băng.   Các mái chèo ngươi, chúng làm từ gỗ sồi Ba-san,Và mũi tàu bằng gỗ bách khảm ngà của các đảo Kít-tim.+   Buồm ngươi làm bằng vải lanh sặc sỡ từ Ai Cập,Còn vải che sàn bằng chỉ xanh dương và len tía của các đảo Ê-li-sa.+   Dân Si-đôn và A-vát+ là tay chèo cho ngươi. Hỡi Ty-rơ, người tài trí là thủy thủ của ngươi.+   Thợ lão luyện và tài trí của Ghê-banh+ trám khe nứt cho ngươi.+ Mọi tàu biển và thủy thủ đều đến buôn bán hàng hóa với ngươi. 10  Người Ba Tư, Lút và Phút+ thuộc đạo quân ngươi, làm chiến binh ngươi. Chúng treo khiên và mũ trận nơi ngươi, đem sự huy hoàng cho ngươi. 11  Người A-vát của đạo quân ngươi đứng trên tường ngươi, khắp xung quanh,Còn người dũng cảm gác trên ngọn tháp. Chúng treo khiên tròn khắp xung quanh tường;Nhờ chúng, ngươi đẹp hoàn hảo. 12  Ta-rê-si+ giao thương với ngươi vì của cải ngươi dồi dào.+ Chúng đổi bạc, sắt, thiếc và chì để lấy các sản phẩm ngươi.+ 13  Gia-van, Tu-banh+ và Mê-siếc+ buôn bán với ngươi, đổi nô lệ+ và đồ đồng để lấy hàng hóa ngươi. 14  Nhà Tô-ga-ma+ đổi ngựa, ngựa chiến và lừa để lấy các sản phẩm ngươi. 15  Dân Ðê-đan+ buôn bán với ngươi; ngươi thuê các nhà buôn trên nhiều đảo, chúng nộp ngà+ và gỗ mun cho ngươi. 16  Ê-đôm giao thương với ngươi vì hàng hóa ngươi nhiều vô số. Chúng đổi lục tùng thạch, len tía, vải thêu sặc sỡ, vải tốt, san hô và hồng ngọc để lấy các sản phẩm ngươi. 17  Giu-đa và xứ Y-sơ-ra-ên buôn bán với ngươi. Chúng đổi lúa mì của Min-nít,+ cao lương mỹ vị, mật ong,+ dầu và nhũ hương+ để lấy các sản phẩm ngươi.+ 18  Ða-mách+ giao thương với ngươi vì hàng hóa ngươi nhiều vô số và của cải ngươi dồi dào; đổi lại, chúng cung cấp rượu nho của Hên-bôn và len của Xa-ha.* 19  Vê-đan và Gia-van thuộc U-xan đổi sắt rèn, cây muồng* và sậy thơm để lấy các sản phẩm ngươi. 20  Ðê-đan+ bán cho ngươi những tấm lót yên.* 21  Ngươi thuê người Ả Rập và tất cả thủ lĩnh của Kê-đa,+ là những người buôn bán cừu con, cừu đực và dê đực.+ 22  Các nhà buôn của Sê-ba và Ra-ê-ma+ buôn bán với ngươi; chúng đổi đủ loại dầu thơm thượng hạng, đá quý và vàng để lấy các sản phẩm ngươi.+ 23  Cha-ran,+ Can-nê, Ê-đen,+ các nhà buôn của Sê-ba,+ A-su-rơ+ và Kin-mát buôn bán với ngươi. 24  Trên phố chợ ngươi, chúng buôn bán những áo lộng lẫy, áo khoác bằng vải xanh dương thêu sặc sỡ, thảm nhiều màu sắc, tất cả được buộc chắc chắn bằng dây thừng. 25  Tàu Ta-rê-si+ như đoàn buôn chở hàng hóa ngươi,Nên ngươi đầy ắp và nặng trĩu* giữa biển khơi. 26  Nhưng các tay chèo đem ngươi ra nơi biển động;Cơn gió đông đã đánh chìm ngươi giữa biển khơi. 27  Của cải, sản phẩm, hàng hóa, thủy thủ và người đi biển,Thợ trám khe nứt, người buôn bán hàng hóa+ và mọi chiến binh ngươi,+Tức hết thảy cộng đồng ngươi,Ðều sẽ chìm giữa biển khơi vào ngày ngươi sụp đổ.+ 28  Khi các thủy thủ ngươi kêu gào, cả bờ biển sẽ rùng mình. 29  Hết thảy các tay chèo, thủy thủ và người đi biểnSẽ xuống khỏi tàu mình mà lên cạn. 30  Chúng sẽ cất tiếng khóc thảm thiết vì cớ ngươi,+Ném bụi đất lên đầu và vật vã trong tro. 31  Chúng sẽ cạo đầu, quấn vải thô vào,Khóc ngươi với lòng cay đắng và tiếng than thở não nùng. 32  Trong khi than van, chúng sẽ cất lên một bài bi ca, hát về ngươi rằng: ‘Nào ai giống như Ty-rơ, nay im bặt giữa biển cả?+ 33  Các sản phẩm ngươi đến từ biển khơi từng khiến bao dân thỏa thuê.+ Của cải dồi dào và hàng hóa ngươi từng làm giàu cho các vua trên đất.+ 34  Nay ngươi chìm giữa biển khơi, nằm dưới nước sâu;+Hết thảy hàng hóa và cộng đồng ngươi chìm luôn một thể.+ 35  Cư dân các đảo thảy sẽ kinh ngạc nhìn ngươi,+Còn các vua rùng mình vì hãi hùng,+Mặt mày ai nấy biến sắc. 36  Lái buôn từ muôn nước sẽ huýt sáo* trước kết cuộc của ngươi. Ngày ngươi sụp đổ thật bất ngờ và khủng khiếp,Ngươi sẽ mãi mãi không còn’”’”.+

Chú thích

Hay “len màu xám đỏ”.
Cây thuộc họ quế.
Hay “chiếc áo dệt”.
Cũng có thể là “và huy hoàng”.
Có lẽ thể hiện sự kinh ngạc hoặc khinh thường.