Ê-xê-chi-ên 28:1-26
28 Lại có lời Ðức Giê-hô-va phán với tôi:
2 “Hỡi con người, hãy nói với người lãnh đạo Ty-rơ rằng: ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này:
“Vì lòng ngươi sinh cao ngạo,+ nên ngươi luôn nói: ‘Ta đây là thần.
Ta ngự trên ngôi của thần, ở giữa biển cả’.+
Nhưng ngươi chỉ là người phàm, không phải thần thánh,Dù cho lòng ngươi nghĩ mình là thần.
3 Ngươi khôn ngoan hơn Ða-ni-ên+ đấy!
Không bí mật nào nan giải với ngươi.
4 Nhờ khôn ngoan và thông sáng, ngươi đã làm giàu,Nhưng cứ thâu thêm vàng bạc vào kho.+
5 Nhờ tài buôn bán, ngươi nên giàu sang,+Và vì giàu sang, lòng sinh cao ngạo”’.
6 ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này:
“Lòng ngươi nghĩ mình là thần
7 Nên ta đem một dân khác, là dân tàn bạo nhất trong các dân,+ đến nghịch cùng ngươi.
Chúng sẽ rút gươm đánh vẻ đẹp của sự khôn ngoan ngươiVà sẽ phỉ báng ánh hào quang ngươi.+
8 Chúng sẽ đem ngươi xuống huyệt,Ngươi sẽ bị giết chết giữa biển khơi.+
9 Ngươi có còn nói với kẻ giết mình: ‘Ta đây là thần’ nữa chăng?
Trong tay bọn phỉ báng ngươi thì ngươi chỉ là người phàm, không phải thần thánh”’.
10 ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va tuyên bố:
“Bởi tay của dân khác, ngươi sẽ chịu cái chết của kẻ chưa cắt bì,Vì chính ta đã phán vậy”’”.
11 Lại có lời Ðức Giê-hô-va phán với tôi:
12 “Hỡi con người, hãy hát một bài bi ca về vua Ty-rơ, nói với nó rằng: ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này:
“Trước đây ngươi là khuôn mẫu của sự hoàn hảo,Khôn ngoan đầy tràn+ và đẹp hoàn hảo.+
13 Ngươi ở Ê-đen, vườn Ðức Chúa Trời.
Trên mình ngươi là đủ loại đá quý:
Hồng ngọc, hoàng ngọc và ngọc thạch anh;Huỳnh ngọc, hắc mã não và cẩm thạch;Lam ngọc, lục tùng thạch+ và lục bảo ngọc;Chúng được đặt trong các khung và ổ bằng vàng.
Chúng được chuẩn bị vào ngày ngươi được tạo ra.
14 Ta đặt ngươi làm chê-rúp được xức dầu, có nhiệm vụ che phủ.
Ngươi ở trên núi thánh của Ðức Chúa Trời+ và đi giữa những đá rực lửa.
15 Các đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được tạo ra,Cho đến khi thấy sự không công chính nơi ngươi.+
16 Vì làm ăn buôn bán lớn,+Ngươi trở nên hung bạo quá đỗi và bắt đầu phạm tội.+
Vậy, hỡi chê-rúp che phủ, ta sẽ quăng ngươi khỏi núi Ðức Chúa Trời như một thứ ô uếVà diệt ngươi khỏi chốn của những đá rực lửa.+
17 Lòng ngươi sinh cao ngạo vì vẻ đẹp của mình.+
Ngươi đánh mất* sự khôn ngoan vì ánh hào quang của mình.+
Ta sẽ quăng ngươi xuống đất,+ phơi ra cho các vua nhìn.
18 Vì tội chồng chất và lối buôn bán gian lận, ngươi làm ô uế các nơi thánh mình.
Ta sẽ đốt lửa giữa ngươi, rồi nó sẽ thiêu rụi ngươi.+
Ta sẽ biến ngươi thành tro trên đất, trước mắt mọi kẻ nhìn ngươi.
19 Trong các dân, ai biết ngươi thảy sẽ kinh ngạc nhìn ngươi.+
Ngày ngươi sụp đổ thật bất ngờ và khủng khiếp,Ngươi sẽ mãi mãi không còn”’”.+
20 Lại có lời Ðức Giê-hô-va phán với tôi:
21 “Hỡi con người, hãy quay mặt về hướng Si-đôn+ và tiên tri nghịch lại nó.
22 Con phải nói: ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán như vầy:
“Này ta chống nghịch ngươi, hỡi Si-đôn,Rồi ta sẽ được vinh hiển giữa ngươi.
Khi ta thi hành án phạt trên nó và được nên thánh giữa nó,Người ta sẽ phải biết ta là Ðức Giê-hô-va.
23 Ta sẽ giáng dịch bệnh xuống, máu sẽ tràn khắp đường phố.
Những kẻ tử nạn sẽ ngã giữa nó khi gươm từ mọi phía đến đánh nó;Rồi chúng sẽ phải biết ta là Ðức Giê-hô-va.+
24 Bấy giờ, nhà Y-sơ-ra-ên sẽ không còn bị bao vây bởi bụi gai đâm chích và gai nhọn gây nhức nhối,+ là những kẻ miệt thị nhà ấy; rồi người ta sẽ phải biết ta là Chúa Tối Thượng Giê-hô-va”’.
25 ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: “Khi ta nhóm nhà Y-sơ-ra-ên về từ các dân mà chúng bị phân tán,+ ta sẽ được nên thánh giữa chúng, trước mắt các nước.+ Chúng sẽ sống tại vùng đất của mình,+ nơi mà ta đã ban cho tôi tớ ta là Gia-cốp.+
26 Chúng sẽ sống an ổn ở đó,+ xây nhà và trồng vườn nho.+ Chúng sẽ sống an ổn khi ta thi hành án phạt trên mọi kẻ xung quanh từng miệt thị chúng;+ rồi chúng sẽ phải biết ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của chúng”’”.
Chú thích
^ Ds: “làm hư”.