Ê-xê-chi-ên 34:1-31

  • Lời tiên tri nghịch lại những kẻ chăn chiên của Y-sơ-ra-ên (1-10)

  • Ðức Giê-hô-va chăm sóc chiên ngài (11-31)

    • “Ða-vít tôi tớ ta” sẽ chăn chúng (23)

    • “Giao ước bình an” (25)

34  Lại có lời Ðức Giê-hô-va phán với tôi:  “Hỡi con người, hãy tiên tri nghịch lại những kẻ chăn chiên của Y-sơ-ra-ên. Hãy tiên tri, nói với những kẻ chăn ấy rằng: ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: “Khốn cho những kẻ chăn chiên của Y-sơ-ra-ên,+ là những kẻ lo nuôi chính mình! Chẳng phải người chăn phải lo nuôi bầy sao?+  Còn các ngươi lại ăn mỡ nó, mặc áo len bằng lông nó; các ngươi làm thịt con mập béo nhất+ nhưng không lo nuôi bầy.+  Các ngươi không làm cho con yếu được mạnh, không chữa lành cho con đau bệnh, không băng bó cho con bị thương, không đem về con bị lạc hoặc đi tìm con bị mất+ mà lại cai trị chúng một cách khắc nghiệt và bạo ngược.+  Thế nên, chúng bị tan lạc vì không có người chăn;+ chúng bị tan lạc và trở thành đồ ăn cho muông thú.  Chiên ta đi lạc trên khắp các núi và đồi cao; chiên ta tan lạc khắp mặt đất mà chẳng ai đi kiếm hoặc cố đi tìm.  Vì vậy, hỡi những kẻ chăn chiên, hãy nghe lời của Ðức Giê-hô-va:  ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán: “Thật như ta hằng sống, vì chiên ta đã trở thành mồi và đồ ăn cho muông thú do không có người chăn, do những kẻ chăn của ta không đi kiếm chiên ta, cứ lo nuôi chính mình mà không nuôi chiên ta”’,  nên hỡi những kẻ chăn chiên, hãy nghe lời của Ðức Giê-hô-va. 10  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: ‘Ta đến chống lại các kẻ chăn chiên, ta sẽ buộc chúng phải chịu trách nhiệm về chiên ta, không cho chúng nuôi* chiên ta+ nên chúng không thể nuôi chính mình nữa. Ta sẽ cứu chiên ta khỏi miệng chúng, và chiên ta không còn làm đồ ăn cho chúng nữa’”. 11  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán như vầy: “Này ta đây, chính ta sẽ đi kiếm chiên ta và chăm sóc chúng.+ 12  Như người chăn tìm được chiên tan lạc của mình và nuôi chúng thể nào, thì ta cũng sẽ chăm sóc chiên ta thể ấy.+ Ta sẽ cứu chúng thoát khỏi hết thảy những nơi mà chúng bị phân tán vào ngày mây mù và u ám dày đặc.+ 13  Ta sẽ đem chúng về từ các dân, thâu chúng về từ các xứ rồi mang về đất của chúng. Ta sẽ nuôi chúng trên các núi của Y-sơ-ra-ên,+ bên các dòng nước và ở mọi nơi có thể sinh sống trong đất ấy. 14  Ta sẽ nuôi chúng ở một đồng cỏ xanh tốt, và nơi chúng ăn cỏ sẽ là các núi cao của Y-sơ-ra-ên.+ Chúng sẽ nằm nghỉ nơi bãi cỏ xanh tốt tại đó,+ sẽ ăn trong đồng cỏ tốt tươi trên các núi của Y-sơ-ra-ên”. 15  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán: “Chính ta sẽ nuôi chiên ta,+ chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ.+ 16  Con bị mất, ta sẽ đi tìm;+ con bị lạc, ta sẽ đem về; con bị thương, ta sẽ băng bó; con yếu, ta sẽ làm cho mạnh; nhưng con mập béo và con khỏe mạnh thì ta sẽ diệt đi, ta sẽ nuôi chúng bằng sự phán xét”. 17  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: “Hỡi bầy ta, ta sắp phân xử giữa chiên này với chiên kia, giữa chiên đực với dê đực.+ 18  Các ngươi ăn trong những đồng cỏ xanh tươi nhất chưa đủ ư? Sao các ngươi giẫm nát các đồng cỏ còn lại? Sau khi uống nơi dòng nước trong nhất, sao các ngươi lại giẫm chân làm bẩn nước? 19  Lẽ nào chiên ta nay phải ăn trong những đồng cỏ mà các ngươi đã giẫm nát, uống nước mà chân các ngươi đã làm bẩn?”. 20  Vì thế, Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán với chúng như vầy: “Này ta đây, chính ta sẽ phân xử giữa chiên mập béo với chiên gầy gò, 21  vì các ngươi cứ dùng sườn và vai mà xô đẩy, dùng sừng mà húc tất cả các con đau bệnh cho đến khi đuổi chúng đi xa. 22  Ta sẽ cứu chiên ta, chúng sẽ không còn là mồi nữa;+ ta sẽ phân xử giữa chiên này với chiên kia. 23  Ta sẽ dấy lên một người chăn,+ là Ða-vít tôi tớ ta,+ và người sẽ nuôi chúng. Chính người sẽ nuôi chúng và trở thành người chăn của chúng.+ 24  Còn ta, Ðức Giê-hô-va, sẽ trở thành Ðức Chúa Trời của chúng,+ và Ða-vít tôi tớ ta sẽ là thủ lĩnh trong vòng chúng.+ Chính ta, Ðức Giê-hô-va, đã phán vậy. 25  Ta sẽ lập giao ước bình an với chúng+ và làm cho các loài mãnh thú không còn trong xứ,+ hầu chúng được sống an ổn nơi hoang mạc và ngủ yên trong rừng.+ 26  Ta sẽ khiến chúng và vùng xung quanh đồi ta thành một ân phước,+ ta sẽ ban mưa xuống đúng mùa. Các ân phước sẽ đổ xuống như mưa.+ 27  Cây trên đồng sẽ ra trái, đất sẽ sinh hoa lợi+ và chúng sẽ sống an ổn trên đất mình. Khi ta bẻ gãy các đòn ách và giải cứu chúng khỏi những kẻ bắt chúng làm nô lệ,+ chúng sẽ phải biết ta là Ðức Giê-hô-va. 28  Chúng sẽ không còn là mồi cho các nước, không bị muông thú trên đất cắn nuốt; chúng sẽ được sống an ổn, không ai làm cho sợ hãi.+ 29  Ta sẽ lập một vườn danh tiếng cho chúng, chúng sẽ không còn chết trong xứ vì đói kém+ và không còn bị các nước nhục mạ nữa.+ 30  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va tuyên bố: ‘Rồi chúng sẽ phải biết rằng ta, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của chúng, ở với chúng và biết rằng chúng, nhà Y-sơ-ra-ên, là dân ta’”’.+ 31  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán: ‘Hỡi chiên ta,+ chiên mà ta chăm sóc, các con chỉ là người, còn ta là Ðức Chúa Trời của các con’”.

Chú thích

Hay “chăn”.