Ða-ni-ên 10:1-21

  • Sứ giả của Ðức Chúa Trời thăm Ða-ni-ên (1-21)

    • Mi-ca-ên giúp thiên sứ (13)

10  Vào năm thứ ba triều đại vua Si-ru+ của Ba Tư, một sự mạc khải* được tỏ cho Ða-ni-ên, còn gọi là Ben-tơ-sát-xa;+ thông điệp ấy là thật và nói về một trận đại chiến. Ða-ni-ên hiểu thông điệp ấy và được ban sự hiểu biết về những gì mình đã thấy.  Trong những ngày đó, tôi, Ða-ni-ên, đã than khóc+ suốt ba tuần.  Tôi không ăn đồ béo, thịt và rượu chẳng vào miệng tôi, tôi không xức dầu trong suốt ba tuần.  Vào ngày 24 của tháng thứ nhất, khi đang ở bên bờ sông lớn, tức sông Ti-gơ-rơ,*+  tôi nhìn lên và thấy một người đàn ông mặc áo vải lanh,+ hông đeo thắt lưng bằng vàng U-pha.  Thân thể người như huỳnh ngọc,+ mặt người như ánh chớp, đôi mắt như ngọn đuốc, cánh tay và bàn chân như đồng đánh bóng,+ còn tiếng nói thì như tiếng của đám đông.  Chỉ có tôi, Ða-ni-ên, nhìn thấy khải tượng ấy; những người đi cùng tôi không thấy+ nhưng họ lại run rẩy và chạy trốn.  Tôi bị bỏ lại một mình, và khi thấy khải tượng lớn ấy thì trong tôi không còn chút sức lực nào, vẻ đáng kính của tôi biến mất và tôi bị kiệt sức.+  Sau đó, tôi nghe tiếng nói của đấng ấy; nhưng khi nghe thấy thì tôi ngủ thiếp đi, mặt sấp xuống đất.+ 10  Có một bàn tay chạm vào tôi+ và lay tôi dậy, tôi ngồi dậy trên hai bàn tay và đầu gối của mình. 11  Ðấng ấy nói với tôi: “Hỡi Ða-ni-ên, người rất đáng quý,+ hãy chú ý những lời tôi sắp nói với anh. Bây giờ, hãy đứng dậy vì tôi được phái đến để gặp anh”. Khi nghe đấng ấy nói vậy, tôi run rẩy đứng dậy. 12  Rồi đấng ấy nói: “Hỡi Ða-ni-ên, đừng sợ,+ vì từ ngày đầu tiên khi anh chuyên lòng để có được sự hiểu biết và hạ mình trước mặt Ðức Chúa Trời thì những lời của anh đã được lắng nghe. Tôi đến đây vì cớ những lời của anh.+ 13  Nhưng thủ lĩnh+ của vương quốc Ba Tư đã chống đối tôi trong 21 ngày. Tuy nhiên, một trong những thủ lĩnh hàng đầu là Mi-ca-ên*+ đã đến giúp tôi; tôi đã ở lại đó, cạnh các vua của Ba Tư. 14  Tôi đến đây để giúp anh hiểu điều sẽ xảy ra cho dân tộc của anh trong những ngày sau cùng,+ bởi đó là khải tượng về điều sẽ xảy ra trong tương lai”.+ 15  Khi đấng ấy nói với tôi những lời đó, tôi cúi mặt xuống và không thốt nên lời. 16  Sau đó, đấng trông như con người chạm vào môi tôi.+ Tôi mở miệng và nói với đấng đứng trước mặt mình rằng: “Thưa chúa tôi, khải tượng ấy khiến tôi run sợ và chẳng còn chút sức lực nào.+ 17  Vậy thì làm sao tôi tớ ngài có thể nói chuyện với chúa tôi được?+ Vì giờ đây, tôi chẳng còn chút sức lực nào và trong tôi chẳng còn hơi thở”.+ 18  Ðấng trông như con người chạm vào tôi lần nữa và thêm sức cho tôi.+ 19  Ðấng ấy nói: “Ðừng sợ,+ hỡi người rất đáng quý.+ Chúc anh bình an.+ Hãy mạnh mẽ lên, hãy mạnh mẽ lên!”. Khi đấng ấy nói với tôi thì tôi được thêm sức. Tôi nói: “Xin chúa tôi cứ nói, vì ngài đã thêm sức cho tôi”. 20  Rồi đấng ấy nói: “Anh có biết vì sao tôi đến gặp anh không? Bây giờ, tôi sẽ trở lại chiến đấu với thủ lĩnh của Ba Tư.+ Khi tôi đi khỏi thì thủ lĩnh của Hy Lạp sẽ đến. 21  Tuy nhiên, tôi sẽ nói cho anh những điều được ghi trong sách của sự thật. Trong những chuyện này, không ai hết lòng ủng hộ tôi ngoài thủ lĩnh của các anh là Mi-ca-ên.+

Chú thích

Nghĩa là “vén màn bí mật”, tức là tiết lộ.
Ds: “Hi-đê-ke”.
Nghĩa là “Ai giống như Ðức Chúa Trời?”.