Ða-ni-ên 11:1-45

  • Vua Ba Tư và vua Hy Lạp (1-4)

  • Vua phương nam và vua phương bắc (5-45)

    • Quan thu thuế được dấy lên (20)

    • Ðấng Lãnh Ðạo của giao ước bị bẻ gãy (22)

    • Thần của các thành trì được tôn vinh (38)

    • Sự xô đẩy giữa vua phương nam và vua phương bắc (40)

    • Tin tức gây bối rối từ phương đông và phương bắc (44)

11  Còn tôi, vào năm đầu tiên triều đại của Ða-ri-út+ người Mê-đi, tôi trỗi dậy để thêm sức và làm vững mạnh* đấng ấy.  Những gì tôi sắp nói với anh đều là thật: Kìa! Thêm ba vua sẽ trỗi dậy trên Ba Tư, vị vua thứ tư sẽ thu gom nhiều của cải hơn mọi kẻ khác. Khi trở nên hùng mạnh nhờ của cải mình thì vua sẽ huy động mọi người chống lại vương quốc Hy Lạp.+  Một vị vua hùng mạnh sẽ trỗi dậy, cai trị với quyền lực rộng lớn+ và muốn làm gì tùy ý.  Nhưng khi vua trỗi dậy, vương quốc của vua sẽ bị tan rã và chia theo bốn ngọn gió* trên trời,+ nhưng không được chia cho các hậu duệ của vua và quyền lực cũng không bằng quyền lực của vua; vì vương quốc của vua sẽ bị nhổ đi và trao cho những người khác.  Vua phương nam, tức một trong các tướng của vua, sẽ trở nên hùng mạnh; nhưng có người* sẽ đánh bại vua ấy và cai trị với quyền lực rộng lớn hơn cả quyền lực của vua ấy.  Sau vài năm, họ sẽ liên minh với nhau. Con gái vua phương nam sẽ đến với vua phương bắc để lập một hiệp ước. Nhưng bà sẽ không giữ được quyền lực của cánh tay mình; vua và cánh tay mình sẽ không đứng vững; bà sẽ bị giao nộp cùng những người đã đưa bà vào, cùng người đã sinh ra bà và người đã khiến bà nên vững mạnh vào thời ấy.  Một người từ chồi của rễ bà sẽ trỗi dậy nối ngôi vua cha,* người sẽ đến với đạo quân và chống lại thành trì của vua phương bắc, người sẽ chống lại họ và thắng thế.  Người sẽ đến Ai Cập với các thần, các tượng đúc, các vật quý giá bằng bạc bằng vàng của họ cùng những kẻ bị bắt. Người sẽ giữ cách biệt với vua phương bắc trong một vài năm.  Vua phương bắc sẽ đến đánh vương quốc vua phương nam nhưng rồi sẽ trở về xứ mình. 10  Các con trai của vua* sẽ chuẩn bị cho chiến trận và tập hợp một đạo quân vô cùng hùng hậu. Vua sẽ tiến quân và càn quét như một cơn lũ. Nhưng vua sẽ trở về, sẽ tranh chiến trên suốt đường về thành trì của mình. 11  Vua phương nam sẽ trở nên cay đắng và ra tranh chiến với vua, tức là vua phương bắc. Vua sẽ tập hợp một đạo quân đông đảo nhưng đạo quân đó sẽ bị phó vào tay vua ấy.* 12  Ðạo quân đó sẽ bị dẫn đi. Lòng vua* sẽ trở nên tự cao và vua sẽ khiến hàng vạn người ngã xuống. Nhưng vua không tận dụng ưu thế của mình. 13  Vua phương bắc sẽ trở lại và tập hợp một đám đông lớn hơn lần trước. Sau nhiều năm, vào kỳ cuối cùng, chắc chắn vua sẽ đến với một đạo quân đông đảo và rất nhiều quân nhu. 14  Vào thời đó, sẽ có nhiều người trỗi dậy chống lại vua phương nam. Những kẻ hung bạo* giữa dân tộc của anh sẽ được mang đi để cố làm ứng nghiệm một khải tượng; nhưng chúng sẽ vấp ngã. 15  Vua phương bắc sẽ đến đắp ụ bao vây và chiếm một thành kiên cố. Các cánh tay* của vua phương nam lẫn lính tinh nhuệ của vua đều sẽ không đứng nổi; họ chẳng còn sức để đứng. 16  Người* đến đánh vua* sẽ làm mọi việc mình muốn, chẳng ai có thể đứng nổi trước mặt người. Người sẽ đứng trong Xứ Vinh Hiển*+ và nắm quyền tận diệt trong tay. 17  Người sẽ quyết tâm dùng toàn lực của vương quốc mình, và sẽ có hiệp ước với người; người sẽ ra tay hành động. Còn về con gái của người nữ, người được ban quyền để tàn hại cô. Cô sẽ không đứng được và sẽ không thuộc về người nữa. 18  Người sẽ quay mặt lại, hướng về miền duyên hải và chiếm nhiều nơi. Một vị chỉ huy sẽ chấm dứt sự sỉ nhục mà người nhắm vào ông, thế nên sự sỉ nhục không còn nữa. Ông sẽ khiến sự sỉ nhục giáng lại trên người. 19  Sau đó, người sẽ quay mặt về các thành trì của xứ mình, người sẽ vấp ngã và không ai tìm thấy người nữa. 20  Kẻ lên kế vị người sẽ sai quan thu thuế* đi khắp vương quốc huy hoàng. Nhưng chỉ trong vài ngày, vua ấy sẽ bị bẻ gãy, chẳng phải bởi cơn giận hoặc chiến trận. 21  Kế vị vua ấy là một tên đáng khinh, người ta sẽ không trao cho hắn sự uy nghi của vương quốc; hắn sẽ đến trong thời kỳ yên ổn* và nắm giữ vương quốc nhờ sự giả dối.* 22  Vì hắn mà các cánh tay* của cơn lũ sẽ bị cuốn trôi và bị bẻ gãy, Ðấng Lãnh Ðạo+ của giao ước+ cũng vậy. 23  Vì cớ liên minh giữa họ với hắn nên hắn sẽ thực hiện các mưu đồ gian dối, sẽ trỗi dậy và trở nên hùng mạnh nhờ một nước nhỏ. 24  Trong thời kỳ yên ổn,* hắn sẽ đi vào những vùng trù phú nhất của tỉnh và làm điều mà cha ông hắn chưa hề làm. Hắn sẽ phân phát cho họ của cướp, chiến lợi phẩm cùng tài sản. Hắn sẽ lập mưu chống lại những nơi kiên cố, nhưng chỉ trong một kỳ. 25  Vua sẽ dốc toàn tâm toàn lực để chống lại vua phương nam bằng một đạo quân đông đảo; vua phương nam sẽ chuẩn bị cho chiến trận bằng một đạo quân vô cùng đông đảo và hùng hậu. Vua* sẽ không đứng nổi vì người ta đã lập mưu chống lại vua. 26  Những kẻ ăn cao lương mỹ vị của vua sẽ làm vua gục ngã. Quân đội vua sẽ bị quét sạch, nhiều người sẽ mất mạng. 27  Còn hai vua ấy, lòng họ chỉ hướng về điều xấu xa. Họ ngồi cùng bàn mà lại nói với nhau những lời dối trá. Nhưng sẽ chẳng việc gì được thành vì thời điểm ấn định của kỳ cuối cùng chưa đến.+ 28  Vua* sẽ trở về xứ mình với rất nhiều tài sản, lòng của vua sẽ nghịch lại giao ước thánh. Vua sẽ hành động hữu hiệu và trở về xứ mình. 29  Vào thời điểm ấn định, vua sẽ trở về và chống lại vua phương nam. Nhưng lần này thì khác lần trước, 30  vì các tàu của Kít-tim+ sẽ đến chống lại vua và vua sẽ bị hạ xuống. Vua sẽ trở lại, trút cơn phẫn nộ lên giao ước thánh+ và ra tay hành động; vua sẽ trở lại và chú ý đến những kẻ từ bỏ giao ước thánh. 31  Các cánh tay* ra từ vua sẽ trỗi dậy; chúng sẽ xúc phạm nơi thánh,+ thành trì và loại bỏ vật tế lễ hằng dâng.+ Chúng sẽ lập nên vật gớm ghiếc gây tàn phá.+ 32  Những kẻ làm điều gian ác chống lại giao ước sẽ bị vua dùng những lời êm tai* mà dẫn vào sự bội nghịch. Nhưng những ai biết Ðức Chúa Trời mình thì sẽ thắng thế và hành động hữu hiệu. 33  Những người có sự thông hiểu+ trong dân chúng sẽ truyền đạt sự hiểu biết cho nhiều người. Họ sẽ bị bắt phải vấp ngã trong vài ngày bởi gươm và lửa, bởi sự lưu đày và cướp bóc. 34  Nhưng khi bị bắt phải vấp ngã, họ sẽ được giúp đỡ chút ít. Bằng những lời êm tai,* nhiều người sẽ gia nhập với họ. 35  Một số người có sự thông hiểu sẽ bị bắt phải vấp ngã, để vì cớ họ mà luyện lọc, để làm tinh sạch và tẩy trắng+ cho đến thời kỳ cuối cùng; bởi đó là điều dành cho thời điểm ấn định. 36  Vua* muốn làm gì tùy ý, tự cao tự đại và tôn mình lên trên mọi thần; vua sẽ nói những điều đáng kinh ngạc nghịch lại Thần của các thần.+ Vua sẽ thành công cho đến khi sự phẫn nộ chấm dứt, vì điều đã định sẽ phải xảy ra. 37  Vua chẳng để ý đến Ðức Chúa Trời của cha ông mình; vua cũng chẳng màng đến ước muốn của người nữ hay bất kỳ một thần nào mà sẽ tôn mình lên trên tất cả. 38  Thay vào đó,* vua sẽ trao sự vinh hiển cho thần của các thành trì. Qua vàng bạc, đá quý và những thứ quý giá, vua trao sự vinh hiển cho một thần mà cha ông mình chẳng hề biết. 39  Cùng với một thần ngoại, vua sẽ hành động hữu hiệu nghịch lại những thành lũy kiên cố nhất. Vua sẽ trao sự vinh hiển rất lớn cho người nào công nhận mình* và lập họ cai trị giữa nhiều người, vua sẽ chia đất đai với một giá nhất định. 40  Vào thời kỳ cuối cùng, vua phương nam sẽ xô đẩy với* vua phương bắc, vua phương bắc sẽ dùng chiến xa cùng kỵ binh và rất nhiều tàu mà xông vào vua phương nam. Vua sẽ tràn vào các xứ và càn quét như một trận lũ. 41  Vua cũng sẽ vào Xứ Vinh Hiển,*+ nhiều xứ sẽ bị bắt phải vấp ngã. Nhưng những xứ sẽ thoát khỏi tay vua là: Ê-đôm, Mô-áp và phần chính của dân Am-môn. 42  Vua sẽ tiếp tục giơ tay trên các xứ; xứ Ai Cập sẽ chẳng thoát được. 43  Vua sẽ cai trị trên các báu vật ẩn giấu bằng vàng bằng bạc và trên mọi thứ quý giá của Ai Cập. Dân Li-bi và Ê-thi-ô-bi sẽ theo bước vua. 44  Nhưng các tin tức từ phương đông và phương bắc sẽ làm vua bối rối. Trong cơn thịnh nộ, vua sẽ đi ra để tiêu diệt và hủy diệt nhiều người. 45  Vua sẽ dựng lều trại hoàng gia* giữa biển lớn và núi thánh của Xứ Vinh Hiển;*+ ngày tàn của vua sẽ đến, sẽ chẳng ai giúp đỡ vua.

Chú thích

Hay “làm thành trì cho”.
Hay “phương”.
Có lẽ nói đến vua phương bắc.
Có lẽ nói đến vua phương nam.
Có lẽ nói đến vua phương bắc.
Có lẽ nói đến vua phương nam.
Có lẽ nói đến vua phương nam.
Hay “Các con trai bọn trộm cướp”.
Hay “đạo quân”.
Có lẽ nói đến vua phương bắc.
Có lẽ nói đến vua phương nam.
Hay “Vật Trang Hoàng”.
Cũng có thể nói đến vị quan lập danh sách nhập ngũ.
Cũng có thể là “đến mà không báo trước”.
Hay “mưu mô”.
Hay “đạo quân”.
Cũng có thể là “Không báo trước”.
Có lẽ nói đến vua phương bắc.
Có lẽ nói đến vua phương bắc.
Hay “đạo quân”.
Hay “sự dua nịnh; sự giả dối”.
Hay “sự dua nịnh; sự giả dối”.
Có lẽ nói đến vua phương bắc.
Hay “Từ chỗ mình”.
Cũng có thể là “cho người nào mà vua công nhận”.
Hay “sẽ móc sừng mình vào sừng”.
Hay “Vật Trang Hoàng”.
Hay “lều trại như cung điện”.
Hay “Vật Trang Hoàng”.