Ða-ni-ên 7:1-28

  • Khải tượng về bốn con thú (1-8)

    • Sừng nhỏ ngạo mạn mọc lên (8)

  • Ðấng Thượng Cổ mở phiên tòa (9-14)

    • Một con người được lập làm vua (13, 14)

  • Cắt nghĩa cho Ða-ni-ên (15-28)

    • Bốn con thú là bốn vua (17)

    • Các thánh sẽ nhận vương quốc (18)

    • Mười cái sừng, hay vua, sẽ dấy lên (24)

7  Vào năm đầu tiên triều đại vua Ben-sát-xa+ của Ba-by-lôn, Ða-ni-ên mơ thấy một giấc chiêm bao và các khải tượng hiện ra trong đầu ông khi nằm trên giường.+ Ða-ni-ên ghi lại giấc chiêm bao;+ ông ghi lại toàn bộ những điều đó.  Ða-ni-ên kể: “Trong các khải tượng ban đêm, kìa, tôi thấy bốn ngọn gió từ trời khuấy động biển cả.+  Có bốn con thú khổng lồ+ từ biển lên, con này khác con kia.  Con thứ nhất giống như sư tử+ và có cánh đại bàng.+ Tôi quan sát đến khi cánh của nó bị nhổ đi, nó bị nâng lên khỏi mặt đất, bị bắt đứng hai chân như người và được ban cho lòng loài người.  Kìa! Con thú thứ hai giống như gấu.+ Nó đứng nghiêng một bên và giữa hai hàm răng có ba cái xương sườn. Nó được bảo rằng: ‘Hãy trỗi dậy, ăn thật nhiều thịt’.+  Rồi tôi cứ quan sát, và kìa, một con thú khác giống như con báo+ nhưng trên lưng có bốn cánh trông như cánh chim. Nó có bốn đầu+ và được ban quyền cai trị.  Trong các khải tượng ban đêm, tôi cứ quan sát và thấy con thú thứ tư, nó thật đáng sợ, đáng khiếp và mạnh lạ thường. Nó có những cái răng lớn bằng sắt. Nó cắn nuốt, nghiền nát và giày đạp những gì còn lại dưới chân mình.+ Nó khác với những con thú trước, và nó có mười sừng.  Khi tôi đang quan sát các sừng của nó thì kìa, có một cái sừng nhỏ+ mọc lên giữa chúng và ba cái sừng trước bị nhổ đi trước mặt sừng nhỏ. Trên sừng ấy có những mắt như mắt người và một cái miệng nói những lời ngạo mạn.+  Tôi cứ quan sát cho đến khi các ngôi được đặt và Ðấng Thượng Cổ+ ngồi xuống.+ Áo ngài trắng như tuyết+ và tóc trên đầu ngài như lông cừu tinh sạch. Ngai ngài là những ngọn lửa; các bánh xe của ngai là lửa hừng.+ 10  Một dòng sông lửa chảy ra từ trước mặt ngài.+ Ngàn ngàn thiên sứ hầu việc ngài và vạn vạn thiên sứ đứng trước mặt ngài.+ Phiên Tòa+ bắt đầu và các sách được mở ra. 11  Lúc đó, tôi cứ quan sát vì nghe tiếng của những lời ngạo mạn mà cái sừng kia nói ra;+ tôi nhìn xem cho đến khi con thú bị giết, xác nó bị hủy diệt và nó bị thiêu trong lửa. 12  Nhưng những con thú khác+ thì bị cất lấy quyền cai trị, đời chúng được kéo dài một kỳ và một mùa. 13  Tôi cứ quan sát trong các khải tượng ban đêm, và kìa, có ai đó trông như con người+ đang đến cùng mây trời; người được phép trình diện Ðấng Thượng Cổ+ và được đưa đến trước mặt ngài. 14  Người được ban quyền cai trị,+ sự vinh hiển+ và một vương quốc; thế nên các dân, các nước và các nhóm ngôn ngữ đều phải hầu việc người.+ Quyền cai trị của người là quyền cai trị mãi mãi, chẳng bao giờ chấm dứt, và vương quốc của người không bao giờ bị hủy diệt.+ 15  Còn tôi, Ða-ni-ên, tâm trí tôi sầu não vì các khải tượng trong đầu khiến tôi sợ hãi.+ 16  Tôi đến gần một trong những vị đang đứng đó và hỏi những điều này thật sự có nghĩa gì. Vị ấy trả lời và cắt nghĩa cho tôi: 17  ‘Bốn con thú khổng lồ+ tức là bốn vua sẽ dấy lên từ mặt đất.+ 18  Nhưng các thánh của Ðấng Tối Thượng+ sẽ nhận vương quốc+ và nắm giữ vương quốc ấy+ muôn đời, thật vậy, đến muôn đời bất tận’. 19  Bấy giờ, tôi muốn biết thêm về con thú thứ tư, là con thú khác với những con trước; nó vô cùng đáng sợ, có răng bằng sắt và vuốt bằng đồng; nó đang cắn nuốt, nghiền nát và giày đạp những gì còn lại dưới chân mình;+ 20  tôi cũng muốn biết thêm về mười cái sừng+ trên đầu nó, cùng cái sừng đã mọc lên khiến ba sừng khác rụng xuống,+ tức là cái sừng có những mắt cùng một cái miệng nói những lời ngạo mạn, nó to hơn những cái sừng kia. 21  Tôi cứ quan sát khi cái sừng đó tranh chiến với các thánh và thắng thế,+ 22  cho đến lúc Ðấng Thượng Cổ+ đến và đưa ra phán quyết bênh vực các thánh của Ðấng Tối Thượng;+ đã đến thời điểm ấn định để các thánh nắm giữ vương quốc.+ 23  Vị ấy nói: ‘Con thú thứ tư tức là vương quốc thứ tư sẽ xuất hiện trên đất. Nó sẽ khác với mọi vương quốc kia, nó sẽ cắn nuốt, giày đạp và nghiền nát cả trái đất.+ 24  Còn mười cái sừng tức là mười vua sẽ ra từ vương quốc đó; nhưng sẽ có một vua dấy lên sau họ, vua ấy sẽ khác với những vị vua trước và sẽ hạ nhục ba vua.+ 25  Vua ấy sẽ nói phạm đến Ðấng Tối Cao+ và cứ quấy rối các thánh của Ðấng Tối Thượng. Vua ấy định thay đổi kỳ hạn và luật pháp. Các thánh sẽ bị phó vào tay vua ấy trong một kỳ, các kỳ và nửa kỳ.*+ 26  Nhưng Phiên Tòa bắt đầu, người ta cất lấy quyền của vua ấy để triệt hạ và diệt hắn đến cùng.+ 27  Vương quốc ấy cùng quyền cai trị và sự vĩ đại của những vương quốc dưới trời sẽ được ban cho các thánh của Ðấng Tối Thượng.+ Vương quốc của họ sẽ tồn tại mãi mãi,+ mọi vương quốc khác sẽ hầu việc và vâng phục họ’. 28  Lời tường thuật đến đây là kết thúc. Còn tôi, Ða-ni-ên, các ý nghĩ trong đầu khiến tôi vô cùng sợ hãi đến nỗi tái mặt;* nhưng tôi giữ những điều đó trong lòng”.

Chú thích

Tức là ba kỳ rưỡi.
Hay “diện mạo tôi thay đổi”.