Ô-sê 10:1-15

  • Y-sơ-ra-ên, cây nho suy yếu, sẽ bị tàn phá (1-15)

10  “Y-sơ-ra-ên là một cây nho suy yếu* đang ra trái.+ Càng nhiều trái, nó càng dựng nhiều bàn thờ;+Xứ nó càng sinh nhiều sản vật, các trụ thờ của nó càng lộng lẫy.+   Chúng* trở nên đạo đức giả;Giờ chúng sẽ bị định tội. Có đấng sẽ đập vỡ các bàn thờ và phá hủy các trụ của chúng.   Rồi chúng sẽ nói: ‘Chúng ta không có vua+ vì đã không kính sợ Ðức Giê-hô-va. Một vua có thể làm gì cho chúng ta?’.   Chúng nói những lời rỗng tuếch, thề dối+ và lập giao ước;Vậy nên, sự phán xét trỗi lên như cỏ độc mọc trong luống cày nơi đồng ruộng.+   Cư dân Sa-ma-ri sẽ lo sợ cho tượng bò con của Bết-a-ven.+ Dân nó sẽ than khóc cho nó,Các thầy tế lễ của thần ngoại, là những kẻ đã vui mừng nơi nó và sự vinh hiển nó, cũng sẽ than khóc,Vì nó sẽ đi xa chúng mà đến chốn lưu đày.   Nó sẽ bị đem đến A-si-ri làm quà cho một vua vĩ đại.+ Ép-ra-im sẽ hổ thẹn,Y-sơ-ra-ên sẽ xấu hổ vì lời khuyên mình đã theo.+   Sa-ma-ri và vua nó chắc chắn sẽ bị tiêu diệt,+Như nhành cây gãy nổi trên mặt nước.   Các nơi cao của Bết-a-ven,+ tức tội lỗi Y-sơ-ra-ên,+ sẽ bị tiêu diệt.+ Gai góc sẽ mọc trên các bàn thờ của chúng.+ Người ta sẽ nói với núi rằng: ‘Hãy che phủ chúng tôi!’,Và nói với đồi rằng: ‘Hãy ngã trên chúng tôi!’.+   Hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi đã phạm tội từ thời Ghi-bê-át.+ Tại đó, chúng cứ cố chấp. Chiến tranh không bắt kịp* những kẻ bất chính tại Ghi-bê-át. 10  Khi nào muốn, ta cũng sẽ sửa phạt chúng. Các dân sẽ được tập hợp để chống lại chúng,Khi hai lỗi của chúng được buộc trên chúng.* 11  Ép-ra-im là con bò cái tơ được huấn luyện, nó yêu thích đạp lúa,Nên ta đối xử nhẹ nhàng với cổ xinh đẹp của nó. Bây giờ, ta sẽ khiến một người cưỡi trên Ép-ra-im.+ Giu-đa sẽ cày; Gia-cốp sẽ bừa cho kẻ ấy. 12  Hãy gieo hạt mình trong sự công chính và gặt tình yêu thương thành tín. Hãy cày cho đất màu mỡ+Khi còn thời gian tìm kiếm Ðức Giê-hô-va,+Cho tới lúc ngài đến và chỉ dẫn các ngươi trong sự công chính.+ 13  Nhưng các ngươi đã cày sự gian ác,Các ngươi đã gặt sự bất chính+ Và ăn trái của sự gian dối;Vì các ngươi tin cậy nơi đường lối mình,Nơi sự đông đảo của các chiến binh mình. 14  Một sự náo động sẽ nổi lên chống lại dân ngươi,Mọi thành kiên cố của ngươi đều sẽ bị tàn phá,+ Như sự tàn phá bởi San-man thuộc nhà Ạt-bên,Trong ngày chiến trận, khi mẹ bị tan xương nát thịt cạnh con mình. 15  Hỡi Bê-tên, đó là điều mà các ngươi phải chịu+ vì sự gian ác quá đỗi của các ngươi. Lúc rạng đông, vua Y-sơ-ra-ên chắc chắn sẽ bị tiêu diệt”.+

Chú thích

Cũng có thể là “một cây nho đang lan rộng”.
Hay “Lòng chúng”.
Hay “không hủy diệt hoàn toàn”.
Tức là khi chúng chịu sự trừng phạt như gánh một cái ách.