Ô-sê 11:1-12

  • Ðức Chúa Trời yêu thương Y-sơ-ra-ên từ lúc nhỏ (1-12)

    • “Ta đã gọi con trai ta ra khỏi Ai Cập” (1)

11  “Khi Y-sơ-ra-ên còn là một đứa trẻ, ta yêu thương nó,+Ta đã gọi con trai ta ra khỏi Ai Cập.+   Họ* càng gọi chúng,Chúng càng đi xa.+ Chúng cứ dâng vật tế lễ cho các tượng Ba-anh+Và dâng vật tế lễ cho các tượng khắc.+   Nhưng chính ta đã dạy Ép-ra-im bước đi,+ ẵm chúng trong cánh tay mình;+Chúng không nhận biết rằng ta đã chữa lành chúng.   Ta cứ kéo chúng đến bằng dây của loài người,* bằng dây của tình thương;+Ðối với chúng, ta như người gỡ ách khỏi hàm,Ta dịu dàng mang thức ăn cho mỗi người trong chúng.   Chúng sẽ không trở về Ai Cập, A-si-ri sẽ là vua chúng,+Vì chúng không chịu trở về cùng ta.+   Một thanh gươm sẽ vung lên nghịch lại các thành của nó,+Phá hủy thanh cài của nó và ăn nuốt chúng vì những âm mưu của chúng.+   Dân ta nhất quyết bất trung với ta.+ Dù họ đã gọi chúng lên* nhưng không ai trỗi dậy.   Hỡi Ép-ra-im, làm sao ta có thể bỏ ngươi?+ Hỡi Y-sơ-ra-ên, làm sao ta có thể trao ngươi cho kẻ khác? Làm sao ta có thể đối xử với ngươi như với Át-ma? Làm sao ta có thể khiến ngươi như Xê-bô-im?+ Lòng ta đã thay đổi;Cùng lúc ấy, ta động lòng trắc ẩn.+   Ta sẽ không trút cơn thịnh nộ. Ta sẽ không hủy diệt Ép-ra-im lần nữa,+Vì ta là Ðức Chúa Trời chứ chẳng phải loài người,Là Ðấng Thánh ở giữa ngươi;Ta sẽ không đến nghịch lại ngươi trong cơn thịnh nộ. 10  Chúng sẽ bước theo Ðức Giê-hô-va, ngài sẽ gầm thét như sư tử;+Khi ngài gầm thét, các con trai ngài từ phía tây+ sẽ đến trong run sợ. 11  Chúng sẽ run như con chim khi ra khỏi Ai Cập,Như bồ câu ra khỏi xứ A-si-ri;+Ta sẽ đặt chúng trong nhà chúng”. Ðức Giê-hô-va phán vậy.+ 12  “Ép-ra-im vây quanh ta bằng những lời dối trá,Vây quanh nhà Y-sơ-ra-ên bằng sự lừa gạt.+ Nhưng Giu-đa vẫn bước theo Ðức Chúa TrờiVà trung tín với Ðấng Chí Thánh”.+

Chú thích

Tức là những nhà tiên tri và người được phái đến hướng dẫn dân Y-sơ-ra-ên.
Hay “dây của sự nhân từ”, như của cha mẹ.
Tức là đến một hình thức thờ phượng cao hơn.