Ô-sê 12:1-14

  • Ép-ra-im nên trở về với Ðức Giê-hô-va (1-14)

    • Gia-cốp tranh đấu với Ðức Chúa Trời (3)

    • Gia-cốp khóc lóc để nhận ân huệ của Ðức Chúa Trời (4)

12  “Ép-ra-im nuôi mình bằng gió. Nó đuổi theo gió đông cả ngày. Nó thêm lên những lời dối trá và bạo lực. Chúng lập giao ước với A-si-ri+ và mang dầu đến Ai Cập.+   Ðức Giê-hô-va kiện Giu-đa;+Ngài sẽ bắt Gia-cốp chịu trách nhiệm về đường lối ngườiVà báo trả theo việc làm của người.+   Gia-cốp nắm gót anh mình trong bụng mẹ.+ Bằng sinh lực, người tranh đấu với Ðức Chúa Trời.+   Người cứ tranh đấu với thiên sứ và thắng thế. Người khóc lóc và nài xin ân huệ”.+ Ngài tìm thấy người tại Bê-tên, và tại đó ngài phán với chúng ta;+   Ngài là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời vạn quân,+Giê-hô-va là danh kỷ niệm của ngài.*+   “Vì thế, hãy trở về với Ðức Chúa Trời ngươi,+Hãy gìn giữ lòng yêu thương thành tín và công lý,+Hãy luôn trông cậy Ðức Chúa Trời mình.   Nhưng trong tay con buôn là những cân giả dối;Hắn yêu thích sự lừa gạt.+   Ép-ra-im cứ nói: ‘Thật, ta đã trở nên giàu sang;+Ta đã có nhiều của cải.+ Trong mọi công lao ta, chẳng ai tìm thấy điều sai trái hay tội lỗi’.   Nhưng ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi từ lúc ngươi ở Ai Cập.+ Ta sẽ lại cho ngươi sống trong các lềuNhư trong những ngày của thời điểm ấn định.* 10  Ta đã phán với các nhà tiên tri,+Ta đã gia tăng các khải tượng của họVà qua họ, ta nói những ngụ ngôn. 11  Ga-la-át có sự lừa gạt*+ và gian dối. Tại Ghinh-ganh, chúng dâng bò đực làm vật tế lễ,+Các bàn thờ chúng như đống đá trong luống cày nơi đồng ruộng.+ 12  Gia-cốp đã bỏ chạy đến lãnh thổ A-ram,*+Y-sơ-ra-ên+ làm việc tại đó để được một người vợ;+Ðể được một người vợ, Y-sơ-ra-ên đã canh giữ cừu.+ 13  Qua một nhà tiên tri, Ðức Giê-hô-va mang Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập.+ Qua một nhà tiên tri, Y-sơ-ra-ên đã được canh giữ.+ 14  Ép-ra-im đã gây ra sự xúc phạm đắng cay;+Tội đổ máu vẫn ở trên nó;Chúa sẽ báo trả sự sỉ nhục nó”.+

Chú thích

Hay “Ngài sẽ được nhớ đến qua danh Giê-hô-va”.
Cũng có thể là “kỳ lễ”.
Hay “điều thần bí; điều huyền bí”.
Hay “Sy-ri”.